Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 2, 2013

** Xướng Họa


XƯỚNG - HỌA
Category: ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương",Đàmđạo: NHÂNTÌNH THẾTHÁI.., Tag:
01/15/2012 09:34 am

XƯỚNG (CBNN):
Anh như ngọn gió thoảng qua
Em là khói tỏa la đà cuối thôn
Gặp nhau dạ thấy bồn chồn
Dấu châu in xuống mà hồn ngẩn ngơ
Biết ai có đợi có chờ
Hay như bóng nhạn mịt mờ hư vô
Anh như con sóng đổ xô
Lẵng lơ ghẹo bến trêu bờ vui chơi
Vần thơ để lại gọi mời
Ví như có nợ duyên trời thì sang 

 HỌA (TYDN):
Đọc thơ em dạ mơ màng
Trăm năm một chuyện muốn bàn cùng ai
Nào đâu ghẹo nguyệt trêu hoa
Mà em hỏi vậy! Có là anh không?
Khi lòng tâm hợp với lòng
Duyên trời sẽ bắc cầu vồng cho ta
Bồng bềnh gió cõng khói bay
Để cho sương tỏa cùng mây la đà
Sóng dồn theo cảm xúc thơ
Cũng là những tiếng đàn tơ gọi lòng

Hoang Thanh at 02/12/2012 06:01 pm comment
(Empty)
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 02/11/2012 11:21 am comment
Số phone em đã gọi rồi
Không nhận ra, biết nói lời gì đây? 
Hồn thơ buông thả bao ngày 
Em vừa xếp lại, blog này vắng hoe 
Tình thơ ướt át nhạt nhòe 
Lãng du dừng bước để nghe tiếng lòng 
Thì ra mơ mộng viễn vông 
Bấy lâu ẩn giấu trong Hồng là Diên 
Những khi tâm não muộn phiền 
Thay Diên Hồng lại về miền mơ hoa 
Tìm vui trong khúc tình ca 
Giật mình thảnh thốt .. chỉ là chiêm bao

henry at 02/11/2012 10:35 am comment
tk cku'
Cô Nàng Ngốc Nghếch at 02/11/2012 10:13 am comment
Tiếng đàn bay bổng thinh không Ngân nga réo rắt cho lòng xốn xang Nợ duyên gặp gỡ muộn màng Vì dòng thơ chảy ngập tràn con tim Nào biết đâu để mà tìm Thôi thì đành phải lặng im đứng nhìn Dấu chân kia hỏi còn in? Tuổi tên chưa rõ thì tình gửi đâu? Anh quên chưa bắc nhịp cầu Thì mong chi gặp trao câu ân tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]