Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 2, 2018

** RU

RU

Thở dài, dài tận canh tư
Sao ta không ngủ (ngủ như thức nằm)
Trằn trọc tới cuối canh năm
Hồn thao thức nhớ mộng rằm phôi pha
Trở về ta với mình ta
Thở dài chép miệng thế là ta vui
Đuổi theo gió chạy khắp trời
Sắc không, không sắc cả đời lãng du
Thở dài tận tới thiên thu
Nghe như lời đá vi vu ru tình
Đuổi theo bắt bóng bởi hình
Thở dài chép miệng bởi mình nghe ru
...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

20 tháng 2, 2018

** RU XUÂN

RU XUÂN

Xuân xinh
mong tiếng ru hời
Ngón tay lướt phím
nhả lời du dương

Nhớ rằm
mơn bộ ngực trăng
À ơi, hãy cứ
ấm căng thơm mềm..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


19 tháng 2, 2018

** KHUYA ĐÊM NANO

KHUYA ĐÊM

Đi đây mặc đầm
Đi đó bó pul
Chỉ có đêm
Chỉ có ngấu men
Quần đào tẩu
Khỏi làn da nóng hổi
Chỉ có tình đưa lối
Tới môn hoan
Cá lóc bơi ngoan
Lò dò thám hiểm
Thạch nhũ cứng, thạch bì mềm
Bớ người ta, dồi lộn!
Ộp oạp chi nhiều lắm
Quần da căng
Kiểu ngủ của thiên thần
Trong mơ gặp ác quỷ
Khỏe như trâu mộng
Hăng như chó sói, giỏi như dê
Bùa mê dán bình thuốc lú
Đố quần nào không tuột
Đố xuân nào hoa
Không nở
Không thơm!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 2, 2018

** VIỆC ĐỜI

VIỆC ĐỜI

Cao xanh vốn dĩ công bằng
Thử thách người để người
thành Người hơn
..Nếu đời trải khúc cô đơn
Mới hay, mới thấm yêu thương sum vầy
Có đau khổ, có trụa trầy
Mới hiểu giá trị những ngày sướng vui
Trải qua sóng gió nổi trôi
Sá chi xáp cảnh dập vùi trái ngang
Nếu đời chẳng gặp gai chông
Đâu ra ý chí quyết tâm làm người
Ngang trái lắm đớn đau nhiều 
Nên ngọt sẽ ngọt gấp mười gấp trăm
Mở lòng sẽ nhận yêu thương
(Đừng tư duy kiểu ẩm ương hỏng đời)
Ngồi lê than trách ông trời
Mà chi tin ở những điều mông la
Có Thánh thần trị quỷ ma
Đã đâu đến lượt mấy bà.. lang băm
Tin điều gàn dở cà lăm
(Cao nhân góp tốt thì không nghe lời)
Nhà để ở, miếu để thờ
Bàn to trang nhỏ, ma ngồi quỷ chen!
Mặt đất vuông, trái đất tròn
Khăng khăng:
Trời, cái lồng bàn úp lên!
Cúng ngày, chay tháng, tịnh đêm
Cầu may, ước mắn, mong hên.. đầy đời
Tham chi tham rứa hả trời?
(Trời cao trời rộng trời nhiều chuyện lo)
Chỉ người cụ thể.. Chứ ai.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 2, 2018

** SAY XUÂN

SAY XUÂN

Xuân chén tạc
Hồn bay ngang mây
Xuân ngất ngây
Tình đong từng ngón

Xuân mượn hồn nhau
Từng đoạn
Tiệc xuân nồng
Ngất ngưởng giữa lang thang

Đêm pháo nổ hết mình
Tan xác pháo
Nổ từng tràng
Xác đỏ như son

Say xuân
Đem đời nhau ra đãi
Đãi nhau đời
(tuột qua ải thánh nhân)

Gió hú cửa tùng
Chim nựng bướm
Cưng nhau như bỡn
Giỡn đời cỏ hoa

Ta ngoảnh lại lườm ta
Hồn còn chơi nơi chiến trận
Chưa về
Hớn ha hớn hở

Đêm lồng lên
Nhóp nhoép
Tiếng đàn bầu
Trỗi điệu cha cha

Trong cõi diệu kì
Không gì là không thể
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

13 tháng 2, 2018

** XUÂN NỒNG

XUÂN NỒNG

Xuân cho nhân loại tưng bừng
Chim ca én liệng đón mừng mùa yêu
Xuân cho sức sống khắp nơi
Trăm hoa đua thắm gọi mời bướm ong
Trời rắc nắng vạn lanh long
Dát lên má ửng môi thơm sen nồng
Nhuộm thương vào sợi tơ hồng
Cho oanh yến nhập tiệc nồng đam say
Xuân trời đất, xuân riêng ai
Cả thu đông hạ, xuân đời.. cứ xuân

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Được gửi từ Yahoo Mail trên Android

6 tháng 2, 2018

** DU THUYỀN

DU THUYỀN

Thật hay khi ngự du thuyền
Phăm phăm cưỡi sóng dập dềnh phăm phăm

Tiện nghi nội thất thật "oăn*
Đời như tọa tận mây xanh đã đời

Hừng đông lên phía đầu trời
Quờ tay đụng phải.. nụ cười của em

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 2, 2018

** LỜI ĐỒN THỔI

LỜI ĐỒN THỔI

Đầu làng chết chú chuột con
Cuối thôn lại đã đi tong.. con bò

Người kia bắt được con cò
Thế mà thành chuyện hổ vồ cọp lôi

Tiệc làng, nấu một nồi xôi
Xóm bên lại kháo thịt voi đãi đằng

Nhân gian đồn thổi bất thường
Người nghèo đứt bữa.. cũng thành đại gia

Tam sao thất bản bô la
Thêm chân cho rắn hóa ra con rồng

Đơm đặt chuyện kiến thành ong
Trắng đen, không có, có không mấy hồi

Đồn mai tận thế đến rồi
Cho nhau kẻo uổng cả đời thanh xuân

Đồn mai sông kiệt nước nguồn
Mau múc trữ sẵn mà dùng kẻo gay

Đồn trời sắp sửa hết mây
Không mưa, chỉ nắng.. cỏ cây chết mòn

Đồn lo thở gấp thở dồn
Kẻo mai hết khí mũi không việc làm

Đồn quân bè đảng cướp quyền
Trở thành người tốt.. dân miềng tin đi

Đồn óc bã đậu chim ri:
Nghĩ ra đường sáng để đi lên.. Trời

Chuyện đồn thổi dở thành hay
Mau mau lo thở.. kẻo rồi hết không (khí)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** KHI ĐỜI CÓ TUỔI

KHI ĐỜI CÓ TUỔI

Khi thời gian phủ mái hoa râm
Chén trà ly rượu nhấm nhớ quên
Người ta chạnh ngoái hoài ôn cố
Hồn thả mơ màng tâm tịnh tâm..

Ừm! Cái ngày xưa khi lớn lên
Đường xuân hoa nở quá êm đềm
Bản nhạc không lời du dương quá
Mắt quá tình.. nhung, ôi quá duyên

Đêm cả ngàn đêm trăng chẳng lên
Ngàn đêm lẻ một tiệc không màn
Pháo nổ toạc tình nhau hai lối 
Lối trầm lạc vị, lối lên hương

Rồi cuộc bình sinh dư trắng đen
Nhao nhao bươn bả giữa trăng đèn
Khi đủ bạc tiền công danh đủ
Là khi thấp nhỏ nghĩa nhân tình

Kìa những dòng sông trôi tháng năm
Càng phía hạ lưu to rộng lên
Nhưng chúng đều thấp dần, thấp xuống
Xuống hết mức rồi ngưng chảy luôn

Nhân thế cổ kim na ná sông
Càng được công danh được bạc tiền
Thì mất nhân cách mất nhiều thứ
Mất cả chất "người", dư phía "con"

Có tuổi, người ta thích ổn yên
Thường nghĩ về nơi xưa Tổ tiên
Cha mẹ, Ông bà xây cơ nghiệp
Cho cõi lòng con thơ thới thêm

Có tuổi, người ta thích tĩnh tâm
Lòng nhân độ lượng mở đôi phần
Đường đến nghĩa trang thong thả bước
Chẳng thiết gì đem theo nặng mang

Có tuổi, ngẫm suy ra thiệt hơn
Cái còn lại mãi: Đó là Tình
Tất cả phù du trôi đi hết
Chỉ Tình còn lại giữa chữ Nhân

Có tuổi, người ta mong mỏi mong
Có được chung bên một tấm lòng
Chia sẻ niềm đau niềm hạnh phúc
Chẳng cần chi những cái mông lung...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN