Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 2, 2013

** Là Đàn Bà, Ai cũng Đá Lông Nheo


LÀ ĐÀN BÀ THÌ AI CŨNG ĐÁ LÔNG NHEO
Một người đàn ông đã ngán ngẩm những chuyện nhân tình thế thái khi ký kết bản văn tự (chung thân) cột đời ông vào một người đàn bà nọ rồi sống mấy chục năm với nhau...
 Ông ta mệt mỏi chán chường, suy nghĩ nhiều đến mức bạc trắng hết cả mái tóc, đến mức trong đầu ông ta chồng chất ngổn ngang chuyện như một đống xà bần
...Một lần trong lúc mơ màng, có ai đó nói vào tai ông:
- Nếu đàn bà làm ngươi người không ra người thì sao không tìm đến nơi nào không có họ?
Thế là ông đi khắp trần gian nhưng nơi nào cũng thấy đầy đàn bà, họ cười nói, ăn uống, ca hát, ghen tuông, mua sắm, sửa sang sắc đẹp… và đặc biệt là yêu chính họ
Khi ông này đi qua là họ đá lông nheo mới mệt chứ, ông lẩm bẩm: “giá như họ yêu mình mà phát tín hiệu vậy thì không nói làm gì, đàng này họ yêu họ sao lại đá lông nheo với mình?”
  Ông quyết định đi xuống âm phủ vì nghe nói dưới đó tối tăm lạnh lẽo chắc đàn bà không ham… nhưng khi vừa qua cầu Nại hà thì thấy quá đông đàn bà ngồi đứng chen chúc, nét mặt có vẻ tư lự buồn bã vì sắp bị Diêm vương bỏ từng nhóm, từng tốp vào vạc dầu sôi lửa địa ngục. Khi ông này đi qua bên cái vạc dầu ấy thì đúng lúc vừa nấu xong một mẻ đàn bà, người ta vớt họ ra ngoài với hình hài teo tóp chỉ còn xương với hai con mắt, thật lạ là nhìn thấy ông họ vẫn đá lông nheo với ông.
Ông này nghĩ không ra vì sao họ lại muốn tỏ tình hay phát tín hiệu cho mình để đưa họ về trần chăng?
Ông buồn lắm, chẳng lẽ không có nơi nào cho mình dung thân yên ổn nữa sao???
Cuối cùng ông hả hê khi kiếm được một tuyệt chiêu là biến mình thành đàn bà. Tuy nhiên, khi chuyển đổi giới tính rồi, hình thức cũng “y chang” họ rồi, cũng đầy đủ điện nước, cũng bồng đảo thảo nguyên… cả rồi mà họ vẫn đá lông nheo với ông mới chết chứ.
Thì ra đàn bà thật tinh đời hơn mình tưởng – ông nghĩ
Hết cách, ông này ngửa mặt lên trời than…
- Ừ nhỉ, sao mình không lên trời xem sao, biết đâu họ không đủ tiêu chuẩn đến những chỗ đó
Lần này ông đã hoàn toàn đúng, thiên đường không có chỗ cho đàn bà nên ở ngoài cổng nhà trời tụ tập một đám còn đông hơn âm phủ. Thánh Pie đang giải thích cho một người trong số họ cứ khăng khăng là người tốt, nhưng những bằng chứng về tính tham lam ích kỷ của bà kia quá thuyết phục nên bà lùi ra sau lẩn mất.
Ông ta chen đến định nói gì thì Thánh Pie cũng gạt lại:
- Đã là đàn bà thì không ai có thể vào Thiên đường, ngươi cũng thế.
Ông này mới đầu thì sửng cồ với vị thánh gác cửa… nhưng giật mình nhìn xuống thân hình thì ông đã, đang là đàn bà !!!
Ông thảng thốt đến bàng hoàng hiểu ra sai lầm lớn nhất cuộc đời là biến mình thành đàn bà.
..Ông đang mơ màng thì tiếng nói từ trên cao vọng tới (đó là tiếng của Thánh AnTon):
- Sao ngươi có vẻ ác cảm với đàn bà dữ vậy, có lẽ ngươi không thấy mặt tốt của họ, không gặp được người đàn bà tốt đấy thôi. Ta cho ngươi một điều ước…
Ông này ước ngay là trở lại thành đàn ông
…Và rồi có hơn một người đàn bà tốt đá lông nheo với ông, họ đều khả ái dễ thương, đời cũng đã trải trầm bổng, đều cần ông và ông rất cần họ, ông ngoái lại ngớ ra tiếc rẻ sao không xin Thánh AnTon một điều ước đó là phân thân ra làm hai, ba… vì ông biết đã là đàn bà thì luôn đá lông nheo và đều vị kỷ.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, ông bừng tỉnh. THÌ RA ĐÓ CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ.
Ông gọi điện cho tôi ngay, rủ cà phê sáng, tôi đã đúng hẹn và ghi lại giấc mơ này.
Tác giả
 
**Và THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN (người chủ blog) đã tình cờ 
đọc bài đăng này trên mạng
Nguồn trích:

http://blog.yahoo.com/_BEUQBGORGEUXZMVXGFEJARBD3I/articles
Nếu ai không tin cứ nhấp vào thì biết

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]