Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

29 tháng 5, 2018

** CHỐN LÒNG


CHỐN LÒNG

Trong sâu thẳm cõi tình ai cũng thế
Rất con người, rất thật, rất nhân văn
Đã là yêu, yêu đắm đuối nồng nàn
Yêu mãnh liệt, yêu điên cuồng, cháy bỏng

Lòng lâng lâng như vô trường vô trọng
Như mây bay gió lượn giữa lưng trời
Một cái nhìn mà lòng bỗng chơi vơi
Hay nuối tiếc chiếc lá rời cành mỏng

 Lòng người vốn rất bao la rộng lớn
Sâu muôn trùng vô tận chẳng dò đo
Một tâm hồn là vạn trạng miên mơ
Cứ như thể tràn khỏi bờ vũ trụ

Ai có một tấm lòng dày duyên nợ
Sống vị tha đại lượng, nặng nghĩa tình
Trải lòng mình ra giữa thảm yêu thương
Thì sẽ tắm giữa thiên đường hạ giới..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

28 tháng 5, 2018

** SƠN HÀ MẠT VẬN


SƠN HÀ MẠT VẬN

Lẽ đời có thịnh ắt có suy
Xã tắc vong tồn vốn tùy khi
Hưng thịnh giang sơn do hào khí
Mạt tàn đất nước bởi thối tha
Đau nhìn chó lợn mặc sức phá
Xót ngó trâu dê tột hứng kà
Biết đến bao giờ quân nghiệt súc
Mới chết bầm trương giữa lu cà

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 5, 2018

** PHỤNG HIẾN DÂNG TRAO


PHỤNG HIẾN DÂNG TRAO

Đưa đời đi, định bán!
Duyên phận, gặp dáng em
Em cũng định giống anh!
Săm soi nhau ngắm nghía

Rồi thấy tương đồng quá
Lòng lưu luyến xôn xao
Bước qua nhau đêm trao
Không bán mà dâng tặng.

Đời phải đâu mua bán
Tình chẳng để đổi trao
Mà rất đỗi thanh tao:
Dâng tặng. Ừhm! Ừhm phụng hiến.

Đừng nhỏ đi, thấp xuống
Mà cao lên, thanh hơn
Tư duy đẫm nhân văn
Tình tắm trong bùng nổ.

Đời vốn thường ham hố
Cân đo đếm.. thiệt hơn
Nhưng lòng chẳng thể đong
Ân tình là vô giá.

Anh và em: nước cá
Đất và cây: đôi ta
Sinh ra để cho nhau
Cùng lặn vào tận thế

Dẫu dặm trần dâu bể
Ta cứ tắm trong nhau
Ngân hà, dòng sông sao
Ta hai ngôi trong một.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Viết tặng Vy

25 tháng 5, 2018

* ÔM LÒNG


ÔM  LÒNG

Đêm
Trong xứ ngái nồng
Đường tình trăm ngõ ngách
Buông mình nhảy giữa không trung
Dang tay đón gió
Gió chẳng cần có mắt vẫn thổi
Vãi ngái nồng ra khắp cõi nhân gian
*
Đêm
Lòng ôm thênh thênh
Lối cắc cớ tình nghe róc rách
Da thịt nóng như rang
Hôi hổi
Giống hệt tiếng rắn trườn trong bụi
Có gì đó gian gian
*
Đêm
Đường lòng êm như nhung
Đầy nhểu vãi..
Trong ộp oạp trần đời gấp gáp
Cảm xúc hóa thành thơ
Mạnh bạo
Tạo hóa quá thiên tài
Ham hố
Đến muôn sau..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 5, 2018

** CÒN MÀ EM


 CÒN MÀ EM

Cứ tưởng tột cùng rồi là hết,
hết sành sanh
Khô rang rồi thì còn đâu nước ướt
Đáy sông hồ trơ ra toang hoác
Trơ mình cùng tuế nguyệt..
Cởi thẻo vải cuối cùng rồi thì trần truồng trùi trụi
Thế thôi.

Anh bóc tình em
từng lớp
Kể chuyện lòng bằng những ngón tay êm..
Cuộc nồng nàn
Như lửa sôi nước cháy
Thủ thỉ giữa điên cuồng táo tợn
Phanh phui huỵch toẹt
Cao lăng tằng thị tổ
Hay chồi mầm chưa nhú
Thảy trăm trăm

Còn gì nữa không anh?
(Thực thể và tưởng tượng)
Lớp cuối cùng phơi nắng
Lõa lồ ý nghĩ, trần trụi sao trăng..
Có chứ em
Đâu phải chuyện thánh thần
Vì hơi thở luôn vun bồi cuộc sống
Tình nuôi đời
Kích hoạt dòng đột biến
Chẳng bao giờ em cũ giữa tình anh
Tươi mới trắng trong
(Sang phú linh hồn)
Như núi lửa không một lần lặp lại
Tình luôn chói lóa
mặt trời chỉ lặn đến mai sang
Nắng tiếp
Những tia đầu ngày nghiện ngập
Tươi như hoa mới tưới

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 5, 2018

** CỐC THỦY CỒN LE


CỐC THỦY  CỒN LE

Men hang ba dội mò tìm
Mơn con le mái trong lùm rêu thưa
Đọa đày thân xác dầm mưa
Động trơn thủy mỡ lưỡi lừa lối châu
Ngoằn ngoèo ma trận khe sâu
Thâm thâm cùng cốc.. đâm đầu ngọa long
Lưng đèo đụm cỏ nhong nhong
Tang thương môi mép, tàn hoang tiệc ngầu

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 5, 2018

** ƯƠM ƯƠNG


ƯƠM ƯƠNG

Phận người vương lắm tơ duyên
Màng voan mảnh mỏng mà nên sự lòng
Thuyền bơi trên sóng chành chòng
Đa đoan cho lố.. má hồng xôn xao
Kham tình bởi dạ chênh chao
Tròn như trăng, mọng như đào.. nên ươm
Nết lòng nhu phụng cậy mong
Trang nam mở nải đa đoan mới bằng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

19 tháng 5, 2018

** VÔ CÙNG RỒI..


VÔ CÙNG RỒI..

Ta đi
trên cánh hoa hồng
Thênh thênh hương tỏa
thênh lòng thênh thênh

Ta đằm đời
giữa mông mênh
Giục dồn vó ngựa
thảo nguyên chân trời

Ta cùng nàng
giữa rong chơi
Phi tiêu ta phóng
tơi bời cỏ hoa

Ta đè
lên những rên la
Hư hao cười tủm
mù lòa đôi tay

Nhắm đi
cho sướng mắt ngây 
Nhìn bằng da thịt,
ngón tay, môi mềm..

Ồ, đây là
xứ vô cùng
Làm sao trở lại
dương trần hỡi nương

Thôi, 
đi tiếp đủ chín phương
Đến khi thân xác
rủn dừng
thì thôi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

18 tháng 5, 2018

** BÁC ĐI ..77.49

 BÁC ĐI  ..77.49

Bác đi đã 49 năm
Chỉ còn một nữa là tròn năm mươi
Người ơi nửa thế kỷ rồi
Bây giờ nước Việt rặt loài bất lương
Không còn "đầy tớ nhân dân.."
Quan tham chật đất, khuyển lân đầy đường
Chục tỷ đô.. loáng hết liền
Quyền dzô tiền ních.. bảy tuồng hại dân
"Đoàn kết, đoàn kết.. thành công"
Giờ thì chia rẽ hành hoành tác tung
Ra sức đào vét chổng mông
Xài luôn xã tắc giang sơn Việt.. trì
Đất liền biển đảo ra đi
Tài nguyên moi kiệt lấy gì mai sau
Thế mà vẫn sướng lu loa
"Vẫn giữ vững được mả cha chủ quyền"
Trong khi xứ khác tiến nghìn
Mình thì hết bạn làm ăn (trừ Tàu)!
Nợ nần chồng chất, thương đau..
Quang vinh thì cứ rực màu máu hoe
Trên tường, nơi lắm người qua
Đâu đâu cũng thấy quang.. vòa chỉ quang
Một đảng mà lắm bè bang
(Đâu ra chính trực hiền nhân hở trời)!
Bác người hợp nhất ba bè
Bây giờ bảy mối.. tì đè lẫn nhau
Bầy tham nhũng rộ như sâu
Trên to dưới bé lâu nhâu cả đàn
Nước ngoài sáng chế phát minh
Xứ ta lo giữ quyền hành ghế chân
"Chế độ còn chúng mình còn"
Mất đi sụp đổ chỉ còn lại dân
... ...
Bác Hồ ơi, có linh thiêng
Mau mau cứu quốc khỏi quân băng bè
Diệt ngay, chẳng tiếc làm gì
Để tìm cho được tiền đồ tương lai

TYDN cùng ĐỒNGĐỘI CCB
*viết nhân 19.5 sn BÁC

17 tháng 5, 2018

** MẢI


MẢI

Ta cứ mải vãi đời ra biển ái
Bởi chỉ tình mới nuôi nổi thân ta
Gió hay không cành trúc vẫn la đà
Ta vẫn cứ là ta.. thơ vẫn rải

Nàng thơ ơi cám ơn nàng nhiều nhé
Cảm hứng tuôn như nước suối tràn trề
Bóng nguyệt hằng choàng ngạt ánh sao khuê
Nên thơ cứ rướn hơi về thoi thóp

Ta như thể một người mua trả góp
Nhận tình rồi dần gom chuộc bằng thơ
Thế chấp đời mà không chút đắn đo
Liều nho nhỏ thấy ô kê, tới nốt

Nơi chóp đỉnh ái tình cao nghi ngút
Nàng thơ ta ve vuốt khúc châu trân
Ta si mê cuộc gấp gáp dương trần
Như kiếp trước đói khát ngàn thiếu thiệt

Ai từng biết tình như tơ quấn siết
Thít đến cùng.. bót như chiếc nêm nong
Nóng như nung, cứng như cột trời trồng
Trơn như mỡ, nhão như dòng mội nẩy*

Thơ, vì thế mãnh liệt và tan chảy
Thơ bừng sôi ngầu ngậy đẩy cờ cao
Ngấu nghiến xào, chắt nước bổ hư hao
Thành kiệt tác ngàn sau còn lưu giữ..

Ta cứ mải vãi thơ cùng nhân thế
Ai cùng ta chia sẻ tiệc thi nồng
Kìa bóng nàng lồng lộng tỏa sắc hương
Tan chảy hết.. cho thơ càng bạo liệt.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 5, 2018

** CHỈ MỘT LẦN


CHỈ MỘT LẦN

Nước sông chảy chỉ một lần
Tiền đi khỏi ví.. khó còn trở vô
Một lần đầu, một lần thôi
(Nếu còn lần nữa là lần thứ hai)

Gái trinh, trinh một lần hầy
Mất rồi thì cái ngàn.. lời còn đâu!
Như tờ giấy trắng tinh kia
Một lần bôi phết.. là đi một đời

Nhân gian luống những tơi bời
Mây mưa trăng gió đất trời ngả nghiêng
Một lần sống, sống một phen
Một phen cho đã.. một lần rồi đi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 5, 2018

** MỎI.. LÒNG


 MỎI.. LÒNG
*Thơ hehe..

Đường xa đi lắm mỏi chân
Nói nhiều mỏi miệng, nhai ăn mỏi hàm
Cười nhiều mỏi cả môi răng
Đứng nhiều mỏi cẳng, nhiều nằm mỏi lưng

Yêu hung thì mỏi con.. tim
Mần* nhiều mỏi gối, quỳ kìm mỏi xương
Sờ nhiều tay mỏi ngón ham
Thương nhau mỏi dạ mỏi lòng mỏi tâm

Nghiêng nhiều ắt mỏi cái hông
Rướn nhiều mỏi cổ, mút mồm mỏi môi
Dạng nhiều mỏi háng.. (ô hay)!
Chống nhiều mỏi gậy, nhiều cày mỏi trâu

Thức nhiều mỏi mắt canh thâu
Đánh nhau mỏi.. súng, bời* lâu mỏi mầm
Nhiều nàng ắt mỏi ví ngân
Nhiều sung mỏi sướng, lăn tăn mỏi tình

Hôn nhiều mỏi lưỡi (hai bên)
Thở nhiều mỏi mũi, ..liền liền mỏi thân
Trải* nhiều mỏi mộng châu loan
Mỏi chồng lên mỏi.. hỷ hoan mỏi đời 
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

13 tháng 5, 2018

** MOTHER'S DAY

MOTHER'S DAY

Hôm nay đời gọi Mẹ
Trời vẳng mãi tiếng ru
Lời trầm tư tha thiết
Mong con biết làm người

Hôm nay ngày của Mẹ
Khi Mẹ ở mom trời
Sữa chảy về hạ giới
Lòng con thấy chơi vơi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NHÂN TÌNH THẾ THÁI


NHÂN TÌNH THẾ THÁI

Tấm lòng ai nguyện trao ai
Mong ai nhận đón vì người vì ta
Trăm năm xây cuộc ngọc ngà 
Trải tình ra giữa lụa là gấm nhung
Nhân văn ngào với nhân văn
Môi ngoan xoắn lấy môi ngoan đêm nồng
Trộn đời nhau, biển mênh mông
Sóng cao hơn núi bởi sông quá dài
Tìm đâu ra đoạn đầu đài
Thít tình nhau lại đọa đày du miên
Mộng vàng ủ ấm niềm tin
Để đưa nhau tắm sông miền loan vinh
Niềm tin bơi giữa lòng tin
Cao hơn, với đỉnh nhân văn kiếp người

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Thành công là quà tặng cho ý chí, nhưng trong cõi tình là phần thưởng của con tim..

8 tháng 5, 2018

** THIÊN ĐƯỜNG

THIÊN ĐƯỜNG

Lan man
riêng cõi thiên đường 
Bên em
đi giữa một vầng lung linh
Rót tình
rưới cả mông mênh
Cho say tơi tả
cho thênh thênh đời

Lang thang tình
vãi tơi bời
Nhăn nhàu vải mảnh
trăng vày đụn mây
Tòa tình
không móng đổ ngây
Chìm sâu
đáy rốn biển đầy
thiên thu..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN