Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

31 tháng 7, 2018

** SIÊU


SIÊU . . SUPER

Chàng siêu bởi có nàng siêu
Siêu bơi siêu lặn siêu bay siêu.. rồ*
Siêu dò động siêu leo đồi
Siêu môn quân sự bò toài lăn lê
Siêu lội suối siêu măn khe
Siêu mò cua lỗ siêu kè chạch lươn
Siêu chịt ba thứ trơn trơn
Siêu bắt những loại luồn trườn không chân
Siêu làm binh chủng không quân
Siêu trưng siêu diện áo quần chỉnh chu
Siêu bay nhảy chẳng cần dù
Siêu bát siêu lượn tha hồ.. phi công
Siêu kích hoạt tiệc sòng măm
Siêu môi mép kiểu mới toanh đao" về
Siêu sáu tám cộng một nghề
Siêu bảy hai kiểu kiểu gì cũng siêu.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 7, 2018

** Ồ THU


Ồ.. THU

Chiếc lá màu xanh thấy thu về
Vẫy chào quày quả ngả vàng hoe
Hạ tàn nuối nắng hường mom bãi
Thu đáo tiếc mưa bạc lưng đồi
Có thể thu về vì hết hạ
Như là hạ đến bởi xuân qua
Ừ nhỉ xoay vần xanh đỏ úa
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** MÕ



Hồi xưa thằng mõ thổi tù và
Loa gọi "Dân làng để ý nha
Củi lửa rạ rơm phòng hỏa hoạn
Mùa khô, hè đến hãy đề phòng.."

Ra rả chiều hôm đến tối đen
Mõ đi truyền ý chánh lý hương
Nghe tiếng oang oang trong ngõ xóm
Mõ tưởng mình oai lắm chức quyền..

Ngày nay mõ có cả đài hình
Cả máy in tiền lẫn súng gươm
(Mõ tưởng mình to như thống soái
Khi làm theo lệnh đã ban truyền..)

Mõ xưa còn có ích cho dân
Dân góp mớ khoai để trả công
Mõ nay sướng cỡ.. quân cướp cạn
Cà vạt com lê gái cả đàn..
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** LO A LO ALO


LO A LO A

Một vì sao lạc khỏi trời
Lang thang vô định
xa vời hư không
Lạc lòng vào chốn nồng hương
Thắp trăng cho sáng mùa rằm tìm em..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


29 tháng 7, 2018

** THĂM HÒN PHỤ TỬ



HÒN PHỤ TỬ

Đến nhìn thắng cảnh Hà Tiên
Ôi hòn Phụ Tử: Con còn Cha đâu!
Nỗi niềm theo xuống biển sâu
Muốn con nhớ kĩ, khắc sâu vào lòng:
"Cá không ưa muối cá ươn..
Con cưỡng Cha Mẹ, ắt tuồng Con hư"
Dưới sâu, Cha vẫn mong chờ..
Con nên

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** THƠ.. GIÀ


THƠ.. GIÀ

Thơ già lổm nhổm loam nhoam
Không như thơ trẻ mây vờn gió ru

Thơ già tựa gió chiều thu
Không như thơ trẻ lời như nhạc đàn

Thơ già gầy guộc guốc gân
Không như thơ trẻ điệu vần du dương

Nhưng thơ già đẫm nhân văn
Cương nhu, tình lý, cân bằng, trắng đen

Thơ già yêu đỉnh yêu điên
Bởi đâu dư dả thời gian yêu.. sàm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

28 tháng 7, 2018

** HAHAHA.. DỄ THƯƠNG


HAHAHA.. DỄ THƯƠNG

Nếu em là hạt tấm
Sẽ bay vào mắt anh
Không cho anh nhìn nữa:
Những người đẹp xung quanh

Nếu đời em: bát nước
Em tự hắt vào anh
Cho anh ướt nhèm nhẹp
(Phải về nhà với em..)

Nếu em là bộ phim
Em chia ra vạn tập
Mỗi ngày xem một chặp
Đến già mới hết phim

Nếu em là hoa xinh
Em chọn Quỳnh thơm dịu
Mỗi đêm về em nở
Anh ngửi rồi ngủ luôn!

Nếu em là cô tiên
Sẽ xuống trần em học
Cách chiều cưng hòn ngọc
Để dụ Chòng.. Biết hông! 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*

27 tháng 7, 2018

** SỐNG TOẠC LÒNG MÌNH


SỐNG TOẠC LÒNG MÌNH

Ngựa phi nước đại giữa thảo nguyên
Gió thổi giữa trời
Tia nắng
Đã chiếu là rất thẳng.
Sống cởi lòng
Nói toạc lòng mình
Mới sướng!

Tình đi qua đời người
Người đi qua đời nhau
Là cháy bùng sôi sục
Cháy hết mình
Siêu nhiên vào cõi tục..
Không thể cứ dặt dà dặt dẹo
Mờ nhòa.. như bóng quế
Đàn ông ham đàn bà, say mê róng riết..
(Chỉ trừ loại thiểu năng tật nguyền bệnh hoạn thần kinh hay thực thể..)
Đàn bà thiếu đàn ông thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhàu héo
mặt thất thần u uẩn, da bợt bạt, mắt vô hồn, cười nhạt nhẽo, chợt vui chợt buồn..

Chỉ thành thực với lòng mình người mới ra người
Chỉ nói toạc lòng mình mới thấy đời lấp lánh ánh nhân văn..

Tạo hóa xòe tay rắc trên miền trần thế những hạt hương nghiền, thuốc nhử ham say..
Ban cho tình ái những nhiệm mầu
Như que diêm quẹt cạ vào đúng chỗ, lửa xẹt bùng thành ngọn bắt cháy bồn xăng ngồn ngộn, nổ lan sang kho đạn..
Ngút ngàn trời long đất lở
Thượng đế 
chẳng dám can
(Thế thôi..)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


** TRANG NAM


TRANG NAM

Thả hồn ra đón gió thảo nguyên
Ta bỗng lâng lâng nhẹ trong lòng
Có phải giữa trời đất cao rộng 
Tâm hồn cũng hướng tới nhân văn

Sóng biển chiều buông xô nhẹ êm
Mắt dõi xôi xa tận vô cùng
Lòng thấy yên bình thư thái lạ
Như thể tình ta cao rộng hơn

Khi viết vần thơ tôn phụng em
Nàng thơ tuyệt đỉnh vị hương tình
Ta thấy lòng như cao thượng hẳn
Tình chứa chan tình giữa thanh viên

Ra thế! Nhờ yêu,Ta đáng hơn
Mày râu: Nhân, Đại, Thái (ừhm) Thiên 
Tự thấy muốn là trang nam tử
Một bóng tùng quân che mĩ nhân. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


25 tháng 7, 2018

** MÙA HÈ ĐỎ LỬA 1972


MÙA HÈ ĐỎ LỬA
1972
*Chùm thơ cho ngày TBLS 27.7

..Có lẽ mai sau
Sẽ phôi phai những nỗi kinh hoàng
Sẽ mờ nhòa những nỗi đau trần thế
Đau đến xé lòng, ngất lịm..
Các anh, nhiều anh, rất nhiều anh..
Xác chết tan tành ra trăm mảnh
Có những người may mắn còn khá toàn thây, sình lên cả bãi năm bảy lớp trước cửa hầm Tỉnh trưởng*
Thối thây người
Thối thây bò
Cả một vùng trời
(Ngồi máy bay mà còn thấy thối..)
Sáu, bảy sư đoàn chủ lực, chưa kể lính địa phương..
Tháng bổ sung quân bốn năm lần
Trên mỗi tấc vuông
Xương chất xương
Thịt chồng lên thịt..
Đau nghi ngút
Điên rồi mà vẫn cứ càng đau!
**
Gần nửa thế kỷ sau.
Càng đau tột cùng khi bây giờ
Lũ cướp quyền tham nhũng,
Lũ tội đồ hoành hành
tiêu xương bán máu..
Mặt nhơn nhơn thách thức
(Chúng biết lịch sử sẽ rủa nguyền nhưng vẫn hung hăng lăn thân dấn bước).
Hết thuốc!
..
Uổng phí những cái chết thương tâm
Những chiến binh nằm xuống..
Khi các anh trút hơi thở cuối cùng vẫn rạng ngời hy vọng
Tội quá!
Việt Nam rồi về đâu?
khi kẻ thù là đồng chí tốt.
Đau quá! 
Quăng vanh quá!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Tháng 8,9.1972 thị xã Quảng trị "Cối xay thịt của thế giới" hầu như không còn 1 viên gạch nguyên vẹn.. Nhà tỉnh trưởng QT còn tầng hầm sập dở, một trạm sơ cấp cứu đã tận dụng nó..


** CẦU TRỜI


CẦU TRỜI

Xin Trên cho biến thành đàn
Để em ôm gảy.. đêm tàn chẳng buông
Mong em hát mãi lời thương
Đàn tôi trỗi nhạc hòa duyên với nàng...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Chùm thơ Đề Ảnh

** NGON NHAU


NGON NHAU

Áng tình lẻn dậy trong đêm
Vờn như dải lụa màn sương vô hình
Ngón mềm tìm thẻo da thơm
Môi ngoan len lén vẽ lên cầu vồng

Nguy nga thiên tác ngạt nồng
Trượng quyền nam tử vẽ rồng rải châu
No đầy, ngậm ngủ, ngon nhau..
Câu thơ yên ngưa mố cầu đa mang.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 7, 2018

** MÀY RÂU


MÀY RÂU*

Thân trai như cánh chim trời
Thênh thênh rảo bước dặm đời bốn phương
Non ngàn gió vấn màn sương
Phố đông mĩ nữ điệu đàng đường yêu
Rong chơi lãng tử đủ nhiều
Đỉnh non sặc sữa, động mèo nhàu rêu..
Trang nam tử, bậc anh hào
Chồm trên sóng ập, lộn vào hang le
Ngậm tình lùa ộp oạp khe
Hùng hục húc đổ cây đè bùn non
Hăng như sư tử lên đồng
Dzữ hơn lốc xoáy vòi rồng me..cơn*
Rùng rùng đất chạy tháo thân
Trời theo gió trốn quýnh chân té nhào
Trốn đâu cho thoát hả trời(?!)
Cơn yêu xé toạc cuộc đời làm ba
Đàn ông yêu thế mới là..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Cảm hứng từ câu cảm:
"Anh giữ là giữ cho Nàng,
Còn Anh, 
Thân trai như cánh chim trời"
*American

18 tháng 7, 2018

** BIẾT GIẢ BỘ MÀ*


BIẾT GIẢ BỘ MÀ*

..Sóng đuổi nhau hoài,
biết biển vui
Nắng nhảy tung tăng,
biết trời cười
Em búng mông đi như siêu mẫu
Biết mình làm được.. để em vui

Gió hát rì rào, hát ngân nga
Mây đứng lại nghe,
tủm tỉm cười
Em đá lông nheo, lườm,
nhắc khéo*
Ta giả lờ em,
Ngắm gió mây..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

17 tháng 7, 2018

* NGẦN LÊN


NGẦN  LÊN

Ngân lên khúc bổng nhạc lòng
Trăng mơn suối liễu điệu đờn du dương
Chuyến đò tình ái chèo ngang
Đưa nhau tới bến hoan đăng ngẩn ngờ
Ngân lên sung chín đỏ bùa*
Môi rưng rưng nghẹn thêu thùa lời nhung
Ngân lên hai sợi tơ đồng
Hòa tan thẹn sướng cho nồng chí nao
Chim trời chao liệng trên cao
Bỗng dưng lao xuống tuột vào hư vô
Ngân lên tiếng đục mơ hồ
Để ngần lên thịt da mùa trao nhau..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

13 tháng 7, 2018

** VÒI RỒNG..


VÒI RỒNG

Miền trung tây xứ Hoa kỳ
Vòi rồng xuất hiện
ba mùa hai bên

Cơn cuồng khát.. mạnh hơn điên
Cuốn phăng, nuốt chửng..
tung lên tận trời

Tan hoang, ngang ngổn, tơi bời
-Có bằng anh
tặng cuộc đời cho em?

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

11 tháng 7, 2018

** CÕI TÌNH


CÕI TÌNH

Nơi sâu lắng, đọng vạn ngàn nhung nhớ
Nhớ hàng mi vương chút ướt nguy nga
Nhớ bờ môi chờ môi đến la đà
Nhớ tay ấm mềm lụa là thít nhẹ

Tình như thể thỏi son dài tận thế
Miết lên môi làm mòn mỏng bờ môi
Tan vào nhau để thành những sắc màu
Màu của nắng, của hoa trên nội thảo

Tình là cõi nồng thơm đầy nhục cảm
Hứng khởi trồng những khóm vũng hương loang
Hương vấn nhau bện như sợi dây thừng
Như những cái vòi rồng cuồng nhiệt cuốn

Tình vốn dĩ không cân đong đo đếm
Nghĩ cho nhau, trao gửi.. Phụng hiến nhau
Không đề phòng, thế thủ, sợ phôi phai
Không toan tính những mưu đồ thấp mủn

Tình bay bổng giữa bao la lồng lộng
Như mây bay cùng gió lượn ngang trời
Tình vốn là nghi ngút cuộc rong chơi
Chơi trên cả nệm đời nơi thậm thụt

Ai đã sống giữa vị tình thực tỏa
Sẽ khinh thường những cách nghĩ lon con
(Tội loại người ngồi tính toán thiệt hơn
Cuộc đời họ sẽ tầm thường rị mọ)..

Kìa chói lóa vầng tình đang trùm tỏa
Ngất ngây nhau, ngấu nghiến, biến vào nhau
Tan, hòa tan nốt của nả thiếu thừa
Gộp làm một, khít vừa như mộng mị..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

10 tháng 7, 2018

** AI ĐIẾU QUỐC HỒN (VIỆT NAM ƠI)


AI ĐIẾU QUỐC HỒN
(VIỆT NAM ƠI)

Ôi Việt nam!
Đã bao giờ non nước giang sơn
Lại trào sôi những trái ngang ngập đất
chông chênh sống những ngày lay lắt
Giặc thù phương bắc nghìn năm không lơi mắt
Tần suất gây hấn chiếm biển đảo đất liền càng nhặt
Lũ tội đồ trong nước cam tâm rước giặc
Nội tình nát bét
Tham nhũng hoành hành như ung thư di căn khắp óc
Hễ cán bộ là giàu, càng có quyền là càng có đủ..
Biệt phủ xa hoa chỉ là chuyện nhỏ
Trăm ngàn tỷ với chúng chỉ kể vạn ngàn đồng..
Chúng là ai?
Chúng không biết nhưng dân lành quá biết
Như họa Trung quốc nghìn năm kia đứa trẻ con thừa biết, loại thiểu năng.. cũng biết.
Cho thuê đất thừa không dùng hết lấy tiền tiêu
(Viện dẫn Lào cũng cho thuê.. 
Việt nam chẳng nhẽ thua Lào)
Ai thuê cũng cho chứ không nhằm vào ai sất. 
(Trẻ trâu cũng thừa thấy dù là ai thì đứng đằng sau đều là Trung quốc)
Dự án dù là ai đầu tư thì đứng đằng sau và tiền là Trung quốc)
Còn may!
Đầu đảng quyết rồi nhưng dân không thuận
Hoãn!
Nhưng quyền trong tay ai.(!?)
An bài rồi Vân đồn.. ơi
Có chậm lại thời gian thì lộ trình đã biết...
Nhà nước pháp quyền ư? Sao nhiều kẻ đứng trên pháp luật
Chế độ nào cho đầy tớ lớn ngủ 1 đêm tiền tốn hơn năm lương cô giáo.. 
(Dù sao thì vua quan xưa đi tuần thú khám điền thổ ngang nhiên ngủ với gái trinh tại chỗ..), nay thì chúng chỉ dám bí mật thậm thụt..
Đầu chỏm địa phương có nơi mang biệt danh thái thú.. 
Ngán ngẩm.
Người Trung hoa siêu về đàn bà kế, tiền quyền, lợi dụng, vu oan giá họa.. 
Việt nam là sư phụ ba que ma lanh tủn mủn.. trên cả tàu bang
Vô nhân tính ngang sòng
Tàn độc khó phân trên dưới
Hèn!
(Để đến khi lịch sử rủa nguyền thì còn đâu giang hà xã tắc..)

Ôi thôi rồi.
Vận nước mạt tàn
Thế giặc quá mạnh
Bắc Lào đã và sẽ trở thành tấm gương cho non Việt.
Quan chức Lào ngụp lặn
Cướp quyền Việt quá giàu
Giờ Việt nam ai có chức quyền mà không giàu nứt.. trở thành chuyện lạ
Quan không tham thì chỉ một số nhỏ cấp lon con chứ chóp bu thì thật hi hữu (quá hiếm)
26 tỷ dollar tiền Mỹ từ hanoi đi Mỹ cho riêng 2016
Ở đâu ra?
Tham nhũng! 
Đứa trẻ con cũng biết. 
Đường sá giá thành gấp chục lần thế giới, bốn lần pắc chung hy..
Chất lượng thì chưa xong đã hỏng
Thuốc y tế, sữa trẻ em.. trên đỉnh đầu thế giới
Chưa kể một chiếc xe giá gấp 4 lần các nước xung quanh..
Tiêu cực hoành hành
Ma lanh tràn ngập
Bộ máy* phình to ngốn mấy tỷ đô mỗi tháng, nợ công ngập đầu..
Đạo đức xã hội cạn kiệt đến tận cùng
Cha con chém nhau, con giết mẹ, vợ giết chồng, chồng chặt khúc vợ..
Quan quyền dụ ép đè học sinh phổ thông ra thụt
Thầy ngủ với trò, trò hiếp dâm cô giáo.. Còn chút gì đạo nghĩa,
Trò kiến thức rỗng không, hỏi thầy có ra thầy..
Mại dâm nhan nhản nhởn nhơ  cung cấm túa tuôn ra đầy đường đầy chợ
Ngày xưa cha ruột lên cơn điên ngủ với con rồi cắn rứt lương tâm tự tử, nay thì nhơn nhơn sinh con (cháu chứ)..
Chỉ lấy chuyện nhỏ thôi: Cảnh sát giao thông xứ người thấy xe ai chạy chậm thì tiếp cận hỏi cần giúp đỡ gì không?
(Can I help you?)
Việt nam thì CSGT lo chặn đường moi tiền tài xế, nấp rình bắn phạt..
Nói thì rông dài kể sao cho xiết
... ...
Hỡi hồn thiêng quốc Việt
Mô hình xã hội xây sai, ai sửa?

Hỡi thế nhân..
Có khi nào nơi nào mà chính thể đi ngược lòng dân, vì mình chứ không vì dân..
mà tồn tại hay không(!?)
...
-Ồ cháu!
Cháu biết à
Oh yes!
Quang vinh!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 7, 2018

** CHÀNG ÔM GHÌ SÓNG


CHÀNG ÔM GHÌ SÓNG

Nàng là ngọn gió lành êm
Anh ôm lấy gió vào lòng anh ru

Em là tia nắng chiều thu
Dang tay hứng nắng anh đưa sưởi lòng

Nàng là hoa nở ngát đồng
Anh nâng niu ngửi hoa nồng bồng phiêu

Em là cơn sóng biển khơi
Anh chồm lên sóng bơi liều vào em

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 7, 2018

** TAY RU


TAY RU

Đêm lành 
êm giữa vòng tay
Mây bông hơi thở, 
bóng cười môi ngoan

Màn trời 
bàng bạc trăng suông
Như ngân nga điệu 
dưỡng dung cơn nồng

Tay ru 
mơn phiến da mềm
Miên man từng ngón 
hoang đàng ngao du

Ngộ rằng 
trong tiếng tay ru
Đằm sâu từng nhịp 
khúc thu say nồng

Đường lên đỉnh 
núi tang bồng
Tay đi như thể mây vờn 
sương loang..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

2 tháng 7, 2018

** TỪ SAU GIẤC MỘNG


TỪ SAU GIẤC MỘNG

Nhâm nhi ngồi 
quán bên đường
Ngắm đời 
xuôi ngược
mong tìm dáng tiên
Khi nhìn thấy 
tấm lưng thon
Cũng là em sắp 
khuất mòn lối mơ
Khi nhìn được món tóc thề
Là khi em sắp đi về.. 
xa xa
*
..Khi anh ngắm trọn 
dáng ngà
Là em quay gót 
bước về 
phía anh
(Trời phát chẩn nụ tình chăng)?
Mơ hay là thực hỡi nàng.. tiên nga?
Em cười chói lóa kiêu sa:
- Là Ôsin của anh mà, 
anh iêu.
"Ôi trời. Đừng giỡn tiên ơi
Tôi đây hạ tiện, 
dám nào cao sang!.."
**
..Đó là 
một giấc mơ nhung
Rồi thanh niên ấy ruổi rong nẻo trần
..Một ngày 
tơ vấn đường loan
Hai hồn trong mộng đã tìm được nhau
Và trầu bện thắm duyên cau
Hai bên nối một nhịp cầu điên say
Bù đắp thiếu thiệt bao ngày
Lao vào nhau 
kể lể hoài cơn mơ..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TRƠN TRƯỢT



TRƠN  TRƯỢT..

Em bôi mỡ trên lối đời vạn lý
Cuộc phiêu du nào phỉ sức thi nhân
Tiệc tròn tràn thằng bất trị thiêu thân
Khi ngon trớn thơ như càng táo tợn

Ồ, tiếp nữa đợt sóng thần lại đến
Nội lực em thâm hậu đại giai nhân
Quá ngọt ngào trong hùng hổ hung hăng
Như muốn nuốt chửng thân hình khủng bố

Anh chinh chiến một đời quen hầm hố
Cuộc đao binh quần khố, cuộc binh đao
Đạn đầy nòng, súng thét giữa hư hao
Trong nghiệt ngã ngọt ngào êm ái lạ..

Thơm tho quá, sóng hát lời cỏ lá
Vị trầm hương, mùi xạ quý chồn hương
Chốn dương trần quấn quýt bởi lang thang
Trong lơi lả trăng đèn.. (Lời Tiền bối)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


1 tháng 7, 2018

** CẢM NGỢI.. VỀ HOA


CẢM NGỢI.. VỀ HOA
.
Trong muôn sắc thế giới hoa
Mai lan nhài huệ sen đào trang li..
Hoa ngô đực gọi là cờ
Còn hoa ngô cái gọi râu (vì dài)
Hoa bầu bí cái thì to
Hoa đực be bé như ..đồ chị em
Hoa nào không đỏ thì thơm
Dụ ong bướm, nhử côn trùng thụ tinh
Nhiều loài "nhờ gió bẻ măng"
Sinh ra đực cái.. lằng nhằng mà hay
Không cần trướng rủ màn che
Không cần giường chiếu ú òe dưới trên
Chỉ cần tung hứng tèm lem
Chất nhờn (cái) ứa dính mèm phấn loang
Thế là hạt kết sinh con
Mới hay cái sự vuông tròn loài hoa
Không ai đồn kháo điều nào
Không ai thóc mách hoa đào lẳng lơ
Không ai trách thói trăng hoa
Không ai chê chúng đa thê, lắm chồng
Không ai rình rập lén nhòm
Không ai đơm đặt hoa chồng nhiều "em"
Không ai bắt được quả tang
Đực trên cái dưới đa mang lòng thòng
Không cần ôm ấp nồng nàn
Không luôn hôn hít sờ lần măn mo
Không cần tê tỉ nhỏ to
Chẳng cần quen biết yét nô nhiều lời
Hoa không hôn thú như người 
Mùa xuân đua nở thế rồi "yêu nhau"
Không trầu không rượu không cau
Tự nhiên như chuyện bắc cầu qua sông
Tự nhiên như sáo ngoài lồng
Tự nhiên như nước suối sông đêm ngày
Vài lời cảm ..trước loài hoa
Bởi hoa là cái.. Cồn lòa" sinh con
Chỉ cần hoa đẹp hoa thơm
Cháu đàn chắt đống hoa mần khỏe re
Lắm mồm cũng chẳng ra chi
.
** ***
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** LUNG LINH SÀI PHỐ


LUNG LINH SÀI PHỐ

Ôi sáng Sài gòn nắng long lanh
Sông xanh lấp lóa những cao trình
Dẫu lũ cướp quyền hung hăng phá
Nhưng Sài thành cứ thắm muôn hoa

Ta nhớ về em xa vắng ta
(Hình vẫn còn in dáng chói lòa..)
Em thuộc về nơi phồn hoa lệ
Để phố ngời lên nét châu nga..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN