Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 11, 2017

** THUẬT TƯỚNG

THUẬT TƯỚNG

Trông mặt một đàn ông
Héo nhầu nhăn nheo không sinh khí
Mắt vô hồn mất hết sự tinh anh..
Anh ta đau nẻo đường tình, hôn nhân, phụ nữ
Anh ta đang đói, thèm, thiếu thốn
... ...
Còn một đàn ông
Mặt mày hoan hỉ
Sinh khí bừng bừng nhằm nhằm xơi đặc sản
(Nhìn đàn bà như nghêu hàu tươi sống..)
Đĩnh đạc tự tin, phong độ căng tràn
Anh ta là người đang thắng
Đang no nê món đặc sản quán đời 
...
Thì ra làm thầy tướng
Chẳng khó gì với ai thấu hiểu thế nhân
Rành quy luật sinh tồn
Hiểu bản năng tham lam vô độ
Và hiểu sao hoa lại lắm sắc màu
Tỏa ngát hương
Thế thôi.
Bởi vì khi cả nhân loại chơi hoa
Ngửi ngắm hoa
Không ai nghĩ đang ngắm phần sinh dục
(Nhồn" cây) 
Mắt Thầy thì khác... 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 11, 2017

**NGHIÊNG TỰA


NGHIÊNG TỰA

Ta vốn thẳng
Nhưng đời xô ta nghiêng
Ta cố thẳng không thích nghiêng
Nhưng đời vốn nghiêng nên cố rủ ta nghiêng
...
Rồi ta nghiêng đời vào em
Em nghiêng đời em vào ta
Nghiêng vào nhau
Bay vào nơi vạn lý 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NGƯỜI HƠN NHÂN VĂN HƠN (Hàn Tín ơi)

NGƯỜI HƠN NHÂN VĂN HƠN
(Hàn Tín ơi)

Nhiều người mạo diện giản dung
Ít trường ít chữ ít đường bon danh
Mà tâm hồn rất cao thanh
Rất tình, rất đẫm nhân văn, rất.. người

Thì ra ở giữa cuộc đời
Phù du che mất quá 
nhiều.. trăng sao
Bon chen lắm chóng hư hao
Nhỏ teo nhân cách, tình người  thóp thoi
... ...
Được mất là chuyện của trời?

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** ĐÁ ĐỢI THỔI HỒN


ĐÁ ĐỢI THỔI HỒN

Ngàn năm 
mặt đá có mòn
Vạn năm lòng đá
hẹn còn mai sau
Đá đau
ai biết đá đau
Đá sầu
ngoài vẫn rêu nâu thớ trầm
Đá ôm con
đứng ngóng chồng
Trơ gan tuế nguyệt
đèo bòng vương mang
Đá im lìm
đáy biển sông
Chờ ngàn năm nữa
sóng ngầm đưa theo
Đá reo
cùng gió lưng đèo
Ai đem đẽo đá
cho đời thay dây
Từ rày hồn đá đã vui
Ngàn năm chờ
để một ngày thăng hoa

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 11, 2017

** RU ĐỜI NHAU ĐI CƯNG

RU ĐỜI NHAU ĐI CƯNG

Ru đời em đi anh
Muồi cơn ngoan tao thanh
Vòng tay ôm ấm mộng
Quàng trọn giấc loan nhung

Ru đời anh đi em
Muốn rùng lên cơn man
Rồi du dương lả lướt
Giai điệu quá trang cường

Tình ru nhau thai thiên
Khờ vui điên long lơi
Miết môi vào hoang dại
Thỗn thện mấy canh dài

Ru đời nhau đi ta
Trườn lên thung lân la
Đỉnh hồng lâu van vỉ
Khúc ru cứ chan hòa

Tiệc châu trần cẩm tú
Cho đời món.. dưa cà

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 11, 2017

** CÂU LÒNG

CÂU LÒNG

Như là nhớ nhớ quên quên
Nghe xa xôi tiếng nhạc quen câu lòng
Đời như những chuyến mưa nguồn
Tìm thăm chớp bể đuổi buồn tìm vui
Lòng bên lòng cuộc giao bôi
Tình trao ngây ngất trộn đời tan nhau
Hẹn lòng cho tới kiếp sau
Vẫn say mê cuộc dầm dề trao thương

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

20 tháng 11, 2017

** NHU NHUYỄN

NHU NHUYỄN

Hanh hao nhàu úa chõng chầy
Trắng canh thao mị guộc gầy lối quen
Nhớ nàng, nhớ vạt rừng đen
Napo..* Joseph..* ai quên cho đành
Ước mong nhu nhẹ, mảnh mềm
Đời vui bởi trọn chữ tình trao nhau.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

13 tháng 11, 2017

** TIẾNG KHÚC TINH KHÔI

TIẾNG KHÚC TINH KHÔI

Hết mưa, nắng lại lên rồi
Qua cơn dông bão nụ chồi nẩy bông
Hoa vàng vòm cổng vàng ươm
Trăm chùm sữa trắng ngậm hương nực nồng
Bực - khó tính, vui - dễ lòng
Ghét, trời nặng trịch, yêu tròn ngày thương
Giận, trời vãi bão rắc đêm
Cho chênh chao để tình thêm khát tình
Tình trao, tình nhận lại tình
Bão dông qua để nắng viền nụ môi
Ngắm nhìn hoa lá bung sôi
Mà như có tiếng tinh khôi nhạc lòng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

11 tháng 11, 2017

** TA VỀ VỚI TA (Bản ngã)

TA VỀ VỚI TA
(Bản ngã)

Ta về với ta khi ta ngủ
Chỉ khi đang ngủ ta là mình
Ta về với mình khi ta hát
Một lời đói khát lẫn sưa say

Ta về với ta trong phôi phai
Mọi thứ ngoài kia bỗng mờ nhòa
Ta về miền nhớ mà không nhớ
Không nhớ có không nợ nần lòng

Cát bụi không còn nhớ ta chăng
Sỏi đá mấy khi sẵn màu hồng
Ngày sau vẫn khắc lồng một chữ:
Tình! mãi mãi còn cháy trong tim

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 11, 2017

** ƯỚC..

ƯỚC LÀM.. 

Ước mình thành một thỏi son
Ngày tô đêm miết môi em thơm nồng
Hay làm khô đuối (phụ tùng)
Ôm che canh giữ những vùng thơm tho
Làm dù chắn nắng che mưa
Làm chăn đắp ủ canh khuya ấm nàng
Làm kem sữa tắm nhẹ nhàng
Mơn trên ngọc thể, khắp làn da nhung
Thích làm một bóng tùng quân
Chở che, cưng phụng đời em mãn lòng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

2 tháng 11, 2017

** TRÊN NGHIÊNG

TRÊN NGHIÊNG

Nằm võng thấy trời chênh chao
Lưng voi chòng chành mặt đất
Chồm lên sóng dập dềnh biển 
Trong tình.. Ứ ứ ao ao

Ồ! Đời lên đỉnh trăng sao
Mới hay khôn ngu nửa lối
Ai đằm đời trong tình ái
Là đời tung tẩy hân hoan

Nẻo lòng vốn dĩ đa nhân
Đa đoan đa tình đa cảm..
Trong yêu, trong nàng.. chuếnh choáng
Trên tình, trên nệm, trên em!

Nếu nhìn nghiêng một dung nhan
Chợt Ồ: Em xinh như mộng
Em sang khi ta nhìn thẳng
Liều đời cho thể an nhiên..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


1 tháng 11, 2017

** CHÀO ĐÔNG (Mùa Trong Chăn)

CHÀO  ĐÔNG
(Mùa Trong Chăn)

Tiễn Thu,
Nghinh Đông sang
Mùa say
vui trong chăn
Trộn đời nhau
..sáu chín
Ô hay!
Nóng hơn hè...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** MƯA MÂY (Vân nộ ly Thiên)


MƯA MÂY
(Vân nộ ly Thiên)

Mây không còn thích trời
Thi nhau rơi xuống đất
Hối hả tranh rớt trước
(Trời khóc phải không trời?)

..Hồi mới đến với trời
Mây trắng tinh trắng muốt
Bay lang thang mải miết
Chẳng ai buộc được mây

Đời vui rồi cũng qua
Màu mây dần xám tối
Đến khi đen hết nổi
Nặng quá, xả xuống đời

Mây đọng vũng như hồ
Chảy thành sông thành suối
Người tò mò sờ thử
Xem mây trời như thế nào!

Sục tay vào vũng mây
Người bỗng cười thích chí
Khi hiểu điều vô lý:
-Mây là nước lã mà!

Lạ gì đâu, thường thôi
Mây không là mây nữa
Xuống tới đất thì đã
Tự hóa kiếp - thế thôi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

31 tháng 10, 2017

** CÁM ƠN NGÀY XƯA

CÁM ƠN NGÀY XƯA
(*Tặng Vy)

Ngày xưa má em hừng
Thơm hương mùi cỏ dại
Ta, cái thằng khờ khạo
Để thơm bay về trời

Ngày nay trong vòng tay
Đố chút hương nào bay
Thoát lọt đâu mà thoát
Qua môi mềm đan say

Ngày xưa em quay đi
Nhưng mắt lườm ở lại
Ta khờ, ta không thấy
Tín hiệu từ mi ngây

Ngày nay Vy xoay lưng
Búng mông đi tung tăng
Tín hiệu này quá hiểu
Sắp có bữa tưng bừng*

Ngày xưa môi em non
Ta ngu ngơ trâu con
Em cũng chờ nghé lớn
Để bẻ sừng trâu luôn

Ngày xưa trôi qua nhanh
Rồi Nàng sang như tiên
Cám ơn ngày xưa nhé
Rượu càng ủ càng nồng

Cám ơn ngày xưa nhé
Để nay tình ngất ngây
Cám ơn ngày xưa nhé
Để nay đời trên mây..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 10, 2017

** EM TRAO

EM TRAO

Môi em trao nửa chum nồng
Làm ta choáng cả cõi lòng lâng lâng

Em trao gió nửa nụ hôn
Ta thêm nửa nữa cho tròn đắm say

Em trao nửa ánh mắt nai
Là ta khổ cả chuỗi ngày tương tư

Em trao ta chút hương dư
Mà ta ngây đứ ngây đừ mùi em

Em trao thỏ thẻ mật đường
Mà ta muốn vét chút vương loang tràn

Em trao ta cả linh hồn
Thì ta nguyện quyết một lòng vì em

Em trao cả tấm thân em
Ta ôm ghì xiết.. trăng đêm chẳng rời

Em thương trao gửi phận đời
Ta nâng niu đón hòa vào đời ta

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** MẠT VẬN

MẠT  VẬN

Cao nhân ẩn sỹ ở đời
Cũng vì thời thế thế thời mà thôi
Giang hà lâm phận đồ tôi
(Hành trong tay lũ tội đồ súc sinh..)

Nặng đầu vận nước điêu linh
Chẳng làm gì được nên đành bó tay
Cả trời đen những đụn mây
Xấu xa át tốt.. đất rày vô phương

Nhưng đời vốn dĩ biến thiên
Trong lành sẽ quét sạch quân kéo bè
Thôi, giờ cứ nói để nghe
Lấy văn thơ phú bạn bè mà vui

Gọi mưa cho lũ tràn trề
Cuốn phăng rác rưởi trôi về phân tro
Cho tình choán trọn hồn thơ..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


28 tháng 10, 2017

** VÌ EM

VÌ EM
(*Tặng Vy)

Vì em, nắng nhảy tung tăng
Đậu trên hoa thắm, long lanh sương cườm
Vì em trăng mọc muộn màng
Sao sa sau núi, nụ quỳnh ấp e
Vì em, xuân chẳng muốn đi
Hạ nồng thu biếc, đông về ấm hơn
Vì em, thơ có hương thơm
Nhạc du dương trỗi, tình ươm ướm tình
Vì em, hảo hán quên mình
Trang nam phô trí, ngư kình giương oai

Vì em, anh tỏ sức trai
Quyết xô đổ cột chống trời vì em
Hái sao ở cạnh cung hằng
Tặng em như món nữ trang tỏ tình
Anh làm sóng biển cao lên
Tôn đất thành núi, làm nghiêng sông hồ
Muốn đưa em trái tim khờ
Cùng em trộn xoắn cuộc đời vào nhau.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 10, 2017

** XUÂN LÒNG


XUÂN LÒNG

Sáng thu mà ngỡ mai xuân
Nghe trong gió tiếng nhạc lòng sô lô
Chim vàng anh hót líu lo
Nắng tung rắc nhạc vào thơ mịn mềm
Đời tươi roi rói màu tình
Trăm năm kia mở lòng mình về em

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 10, 2017

** VẲNG NGHE LỜI ĐÁ

VẲNG NGHE LỜI ĐÁ

Gió bay,
gió thổi ngang trời
Nước xuôi về biển,
ngàn đời nước trôi
Đời người,
sống để mà yêu
Thương trao, phụng hiến,
cưng chiều giai nhân
Dẫu không
nên cuộc vuông tròn
Vẫn nghe lời đá
hẹn còn mai sau
Muôn đời
vẫn chỉ một câu
Ái tình là chữ tồn lưu mãi tồn
Người ta
tìm một tấm lòng
Đoan trang nhan sắc,
nồng nàn.. ái nhung.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 10, 2017

** ÁI

ÁI

Yêu là thả tim mình vào tim khác
Mặc nó bơi trong nóng ấm diệu kỳ
Và nửa kia cũng buông cả con tim
Cho nó thỏa những si cuồng khát đói

Yêu là cứ theo tiếng tim mình gọi
Mặc nhân gian đong đếm mọi thiệt hơn
Nếu mà ai mải tính những lon con
Thì họ sống khô cằn trong cô lẻ

Yêu là thả tim mình trong vội vã
Vì tuổi xanh chỉ xanh bấy nhiêu mùa
Cho tình ăn đặc sản của xuân thì
Hồn bay bổng chín tầng mây hoan lạc

Yêu là thả trôi tình trong suối mát
Là phụng dâng.. là nhận lại hiến dâng
Để cửa lòng luôn dang mở thênh thênh
Tim cứ tắm trong bể tình đặc đặm..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 10, 2017

** CÀNG LÊN CAO CÀNG THẤP XUỐNG

CÀNG LÊN CAO
CÀNG THẤP XUỐNG

Nước tuôn túa chảy về xuôi
Buông lòng theo nước hồn trôi khẽ khàng
Nước thi nhau chảy vội vàng
Càng đi càng xuống, đời càng thấp hơn
Ngày nào còn ở trên non
Mà dần dần nước rời nguồn xuống sông
Rồi hòa vào biển mênh mông
Không thấp được nữa, nước đành ngừng trôi
Ngẫm hay cho cuộc đời người
Càng cao quyền thế giọng cười càng to
Nhưng mà nhân cách nhỏ đi..
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

19 tháng 10, 2017

** NHỚ.. THƠ

NHỚ.. THƠ

Hai ngày qua không thơ
Dạ cồn lên nhơ nhớ
Lấn chồng da thịt thở
Môi hớp hồn môi mơ

Hai ngày qua không thơ
Lòng ta như miên du
Thiếu cái gì thấp thỏm
Cơn đần dại ngây khờ

Đời ta khi cho thơ
Hồn lang thang thanh tao
Mặc thịt da hạch hỏi
Không chịu đói đêm nào

Đời khi trong thơ ca
Tình theo đi muôn nơi
Như bên em vào mộng
Trong nhau cuộc đọa đày

Ồ, em trong thơ say
Mùi thương yêu loang bay
Từ tấm thân ngà ngọc
Thơ nhớ ngẩn cơn muồi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 10, 2017

** EM GIỐNG..

EM GIỐNG.. 
(*Chợt cảm hồn thơ Nữ sỹ HxH)

Phận em là phận ốc nhồi
Bà Hồ.. nói đám cỏ hôi em nằm

Lỗ trôn em, ngó ngoáy chàng
Măn mo mó máy nhựa càng nhớp tay

Cờ đâu đánh giữa ban ngày
Lên xe, ghểnh sỹ, pháo bày.. hai hông

Thân em vừa trắng vừa tròn
Qua bao bóp nặn vẫn còn nguyên.. kem

Dẫu rằng da mít da em
Nhưng trong múi thịt dày mềm mát tay

Ngày em cấy, tối đêm cày
Đời em ba cối bảy chày vẫn.. son

Cám ơn Nữ sỹ Xuân Hương
Em ngoan nên dẫu chửa chồng mà.. con!

Chửa chồng, không! chửa người dưng
Trầu vôi quẹt lắm cũng sưng cái.. nòn"

Cái nòn lại đỡ cái con..
Quanh đi quẩn lại chỉ còn cái thân

Người chơi đu đợi mùa xuân
Nhún lên nhún xuống hồng quần tuột ra

Chơi rồi cọc nhổ, vui qua..
Bỏ không cái lỗ "đồ ma sự đời"

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

13 tháng 10, 2017

** NGÀY & ĐÊM, MƠ & THỰC

NGÀY & ĐÊM,  MƠ & THỰC

Khi đang mơ, chẳng ai biết là mơ
Ai cũng ngỡ mình đang trong cõi thực
Ai cũng thấy cảm xúc mình rất thật
Chỉ thức rồi mới biết được là mơ

Cơn ác mộng thường khi đời trúc trắc
Những lo toan dâu bể mãi dập vùi
Phúc không gặp, gặp họa, vận gở xui
Xui còn đuổi theo tận cùng giấc ngủ

Khi may mắn, đời hân hoan đầy đủ
Phúc trùng lai, song song hỷ lâm môn
Việc lớn thành, việc nhỏ tất thuận suôn
Thì mĩ mộng cũng về trong giấc ngủ

Đêm khi đó không là đen là tối
Mà là đem thư giãn đến thiên đường
Cạnh bên mình người cởi hết yêu thương
Hòa làm một.. hai tâm hồn hôi hổi

Hòa làm một từ hai đầu thực thể
Hai tấm tình trần trụi của khát khao
Đó là khi đời đang sống trên cao
Trên nghi ngút đỉnh nhân văn quảng lượng

Có người hát đá sỏi còn mơ, mộng
Lòng đá đau khi đá bạn sầu đau
Để ví rằng tính nhân bản thật cao
Hãy
phụng hiến cho nhau.. Nhân thế hỡi.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

10 tháng 10, 2017

** HÔI HỔI MỘT DÒNG THƠ

HÔI HỔI MỘT DÒNG THƠ

Hôi hổi - một dòng thơ Đình Nguyên
Nói toạc lòng mình giữa thanh thiên
Chim ri nhảy nhót trong lùm bụi
Ưng điểu bay riêng hẳn một trời.

Hôi hổi là hơi thở hồn ai
Đang sống trong yêu, tiệc trời bày
Người viết thành thơ như lửa cháy
Nộ cuồng hơn thác lũ quyên thây

Hôi hổi làn da giữa cơn yêu
Xé vải, hất mền.. tới vần hay
Dòng thơ bạo liệt trong lịch lãm
Lãng tử trọng tình theo nghĩa say

Hôi hổi là khi môi xoắn môi
Hai bờ, bốn phiến, tám lần bôi
Thanh quản rồ lên lời trầm đục
Hồn thơ hung tợn nhịp muôn đời

Hôi hổi là khi cháy rừng cây
Cây.. rêu, thảo dã xõa lưng đèo
Thơ tả bừng sôi, hôi hổi phả
Hầm hập như lửa táp rong rều

Hôi hổi - dòng thơ rạo rực yêu 
Cội nguồn, động lực.. cuộc phiêu lưu
Hôi hổi làn môi em nóng ướt
Ngàn năm lãng tử.. Cuộc trời đày

Hôi hổi - dòng thơ cháy muôn đời
Đường trần vạn ngọn gió rong chơi
Vạn tiệc phù vân hương cứ tỏa
Nên tiếng lòng ngân điệu đàn thơ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 10, 2017

** NẮNG HÂY..

NẮNG HÂY

Tôi muốn bên nàng ngắm nơi đây
Mây in đáy nước, nắng rơi đầy 
Nhuộm thắm ngàn hoa hương vương gió
Tình tắm trong tình hôi hổi say

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 10, 2017

** NHẠN.. NHÒA

NHẠN.. NHÒA

Trời rộng càng thêm rộng
Chân trời xa càng xa
Nhạt nhòa càng nhạt nhòa
Vô cùng thêm vô tận

Cuối trời chơi vơi nhạn
Một cánh chơi vơi hồn
Chơi vơi cả chiều hồng
Chơi vơi lòng vắng vẻ

Nẻo mây ơi trần thế:
Thấp vì.. bởi.. thói tham
Thấp vì chỉ biết mình
Chỉ biết mình! Chấm hết.

Nhạn cùng trời tha thiết
Lòng trên hết bao dung
Trên quảng lượng hiền lành
Rộng để trời thêm rộng

Thương thay đời đuông, nhộng
Trời rộng chẳng làm chi
Không hiểu cánh là gì
Thích trời bằng cái rổ..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** GIỮ LẠI ĐỜI NHAU

GIỮ LẠI ĐỜI NHAU

Đời người như một chuyến đi
Hành trang nặng nhẹ
tùy nghi mỗi người
Kẻ mang theo gậy, bị, gùi..
Toòng teng đủ thứ úi xùi lôi thôi
Người mang theo
một cái đầu
Cùng niềm hy vọng
tin vào tương lai
Có người (không một mà hai)
Đem theo nhau,
gộp cuộc đời xài chung
Gập ghềnh miệt lắm đồi thung
Hành trang xộc xệch
xổ bung lạt ràng
Đường xa chớp bể mưa ngàn
Ai mang lỉnh kỉnh
khó lòng vẹn nguyên
Chỉ người giữ vững niềm tin
Đem theo
hành lý tình duyên rọi ngời
Trao tình,
trao hết về nhau
Gộp vào làm một
gói châu giữa lòng
Chẳng lo mưa gió bão bùng
Bởi tất cả chỉ là mình với ta
Hẹn rằng:
Giữ lấy đời nhau
Về nơi hoan hạnh
giở.. râu ra cười

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 10, 2017

** LÀN DA EM

VOAN VÂN (LÀN DA EM - 18)
*Trong loạt 20 bài về em: Hương em, Tóc em, Mắt em, Dáng em, Bờ vai em.. (Tác giả mới viết được 17)

Mềm như nệm, ấm như chăn
Ngần lên trong ánh mắt thèm mặt ngây
Mịn như lụa dưới bàn tay
Uyển chuyển như nước trào đầy thân oanh
Thơm như ướp xạ tẩm trầm
Ngậy nức môi lưỡi âm thầm măn mo
Hương sà ngát mũi mướt tơ
Nóng như ủ bỏng, mát như thạch chườm
Môi trườn tìm lưỡi khát bươn
Thịt da thít lấy lời rên khẽ khàng
Trơn như thoa mỡ miết màng
Vẹm hàu quấn xiết hai đàng vào nhau
..Buông môi trên thắm sắc màu
Lần tìm mạc mỏng niêm nhàu dưới thung
Chăng là da thịt hòa chung
Thần kinh muôn sợi giăng sung nhạy tình
Cuồng đi em, nộ đi anh
Trộn đời vào một kết thành mai sau..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 10, 2017

** TA SẼ..

TA SẼ..
**Bài đáp từ bài TA ĐÃ

Ta sẽ luôn là ta (mãi quen)!
Dù mai "nhất lộ" có gập ghềnh
Dẫu cuộc vuông tròn phôi phai mặn
Dù biết tình đời chín chín năm!

Ta sẽ vẫn dành cho lối duyên
Tim luôn tấp tểnh nhịp phập phòm
Vẫn giữ cho lòng luôn cao rộng
(Mà chi mọn nhỏ, ngắn bóng mình)..

Ta sẽ vẫn cười đám lon con..
Sân si ham hố cuộc giật dành
Lún mũi vào.. (toàn nơi khai, khắm)
Tưởng thế là khôn giữa méo tròn

Ta sẽ răn mình xa thói tham
Chẳng để làm chi nhỏ vóc mình
Vài chút phù du đời thấp xuống
(Mặc kẻ lao vào giống thiêu thân)

Ta sẽ dành cho nghiệp văn chương
Tiếp tặng đời sau áng thơ loan
Ghi lại tình ca nhân thế bái
Muôn năm chắc vẫn mãi thơm nồng

Ta sẽ vẫn dành tất cả tim
Trao trọn lòng ta gửi phận nàng
Vọng ngưỡng chữ tình thiên lý mã
Trải lá vườn sau rốn địa đàng

Ta sẽ đi về phía xa xăm
Nơi dân cư phố xá thích nằm..
Chẳng có xập xình hay chen lấn
Chỉ nằm ngẫm ngợi chuyện.. nhân gian

Ta sẽ chẳng màng kiếp hồi luân
Nếu vẫn làm người giữa thế gian
Chắc vẫn là ta: chàng lãng tử
Dành trọn con tim một chữ Tình

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

2 tháng 10, 2017

** TIA SÁNG TRĂNG THU

TIA SÁNG TRĂNG THU

Với tôi,
trăng rọi thành tia
Tiếng chim cu
hót qua chiều.. thành sung

Rưới vào ướt
giấc mê nhung
Mi đan nhau khít
tận cùng thu khuya

Lòng luôn mở
đón giấc si
Thức trăng chiếu tới
diệu kì canh thâu

Đàm lòng như nhạc hòa thơ
Tia thu ấm áp đã như thuộc về

Gió đưa nhau
đến câu thề
Thu đưa tình trộn ba bề
Vi.. vu

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

28 tháng 9, 2017

** TA ĐÃ..

TA ĐÃ.. 

Ta đã trải lòng trong gió mai
Đàn ngỡ đứt dây giữa chiến đài
Hồn xác lết về thu đông ấy
Lạnh niềm hy vọng, mộng long lơi

Ta đã vui đời niên biểu trai
Bút nghiên chữ nghĩa giảng đường mài
Tình vấn vương tình trong dạ ấm
Một niềm hy vọng lắng nơi tim

Ta đã dấn vào cuộc bon chen
Và chợt nhận ra sự khác thường
Lên, ngỡ là lên nhưng là xuống
Lên quyền lên bạc. Xuống nhân tâm.

Ta đã răn đời chọn đường nên
Phù du ham hố.. thít nhỏ mình
Không biết đi về phương sáng sủa
Thì "người" sẽ thấp xuống thành "con"

Ta đã trao hồn trôi chốn văn
Lần xuống thung sâu cuộc thơm nồng
Rồi nghe nhịp thở nhân bản quá
Ta mừng ta.. nần nợ thi duyên

Ta đã rắc tình trong mơ uyên
Nàng thơ ta tuyệt đỉnh dương trần
Mặt nước hồ thu, thu trời lại
Và gió ngần lên hương xạ hương

Ta đã từng mơ lên cõi tiên
Vài  lần, mà chẳng mấy say điên
Có đẹp có sang.. nhưng nhàn nhạt
Mùi chẳng thơm thỏm giống cõi trần

Ta đã buông tình trong mộng loan
Khờ đi như kẻ thụy du lòng
Hai cộng với hai, ta nói một
Hai hồn hai xác trộn thành one*

Ta đã khen mình hơn Khổng Minh
Người khôn là phải sống vì tình
Một Nã phá Luân hai hoàng đế
Một đám rừng đen Josephine

Ta đã tôn nàng hơn cỡ Queen
Quăng hẳn đời ta cho ái ân
Buông thả hồn bơi về mĩ mộng
Mặc cho thực thể nệm King nằm

Ta thả thuyền yêu trôi tự nhiên
Êm như nhung lụa, đoạn măn trườn
Rồi thác lồng lên ghềnh man dại
Man dại cuồng điên hơn cả điên
(*còn tiếp..) 

 THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

TA ĐÃ.. 

Ta đã trải lòng trong gió mai
Đàn ngỡ đứt dây giữa chiến đài
Hồn xác lết về thu đông ấy
Lạnh niềm hy vọng, mộng long lơi

Ta đã vui đời niên biểu trai
Bút nghiên chữ nghĩa giảng đường mài
Tình vấn vương tình trong dạ ấm
Một niềm hy vọng lắng nơi tim

Ta đã dấn vào cuộc bon chen
Và chợt nhận ra sự khác thường
Lên, ngỡ là lên nhưng là xuống
Lên quyền lên bạc. Xuống nhân tâm.

Ta đã răn đời chọn đường nên
Phù du ham hố.. thít nhỏ mình
Không biết đi về phương sáng rỡ
Thì "người" sẽ thấp xuống thành "con"

Ta đã trao hồn trôi chốn văn
Lần xuống thung sâu cuộc thơm nồng
Rồi nghe nhịp thở nhân bản quá
Ta mừng ta.. nần nợ thi duyên

Ta đã rắc tình trong mơ uyên
Nàng thơ ta tuyệt cõi dương trần
Mặt nước hồ thu, thu trời lại
Và gió ngần lên hương xạ hương

Ta đã từng mơ lên cõi tiên
Vài  lần, mà chẳng mấy say điên
Có đẹp có sang.. nhưng nhàn nhạt
Mùi chẳng thỏm thơm giống cõi trần

Ta đã buông tình trong mộng loan
Khờ đi như kẻ thụy du lòng
Hai cộng với hai, ta nói một
Hai hồn hai xác trộn thành one*

Ta đã khen mình hơn Khổng Minh
Người khôn là phải sống vì tình
Một Nã phá Luân hai hoàng đế
Một đám rừng đen Josephine

Ta đã tôn nàng hơn cỡ Queen
Quăng hẳn đời ta cho ái ân
Buông thả hồn trôi về mĩ mộng
Mặc cho thực thể nệm King nằm

Ta thả thuyền yêu trôi tự nhiên
Êm như nhung lụa, đoạn măn trườn
Rồi thác lồng lên ghềnh man dại
Man dại cuồng điên hơn cả điên
(*còn tiếp..) 

 THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN