Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

2 tháng 2, 2013

** THÈM

Hình ảnh nội tuyến 1
Lời Tác Giả: Trong chuyện làm thơ, nếu chỉ viết dăm bảy bài , vài ba chục bài "cho vơi  cơn hứng, cho chùng cơn ham.."  thì nhiều người  không cảm thấy "thiếu thốn thể loại (phổ biến vẫn là thơ Lục bát, song thất lục bát .. rồi bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú... thực tế thì nhiều trong số đó thuộc thơ Đường luật mà người viết cũng không quan tâm đến thể loại mình đang viết là thơ gì nữa, không ít người cứ nghĩ thơ Đường là thất ngôn bát cú...)
cứ bị bó buộc mãi hàng nghìn năm đằng đẵng tất yếu sẽ thấy túng bí... vì thế thơ tự do xuất hiện
Riêng với người viết nhiều (hàng ngàn, hàng chục ngàn) câu thơ thì  sẽ thấy nghèo nàn đơn điệu thể loại 
Là người đã viết không dưới 5 000 câu theo nhiều thể vốn có, tôi muốn có những phát triển trong nền thơ ca.. nên giới thiệu một thể thơ mới mà bài đầu tiên là bài:


THÈM (*)

   Thèm hoang dại giữa văn minh
   Thèm chút nghĩa tình giữa nơi thù hận
   Thèm làm người nhận giữa chốn biết cho
   Thèm chút chăm lo từ người thương mến
   Thèm được đi đến tiên cảnh bồng lai
   Thèm được cho ai tình đời khuyến mãi
   Thèm được ân ái cùng người dấu yêu
   Thèm nụ hôn sâu nồng nàn say đắm
   Thèm cùng nhau tắm giữa dòng sông ngân
   Thèm độ thanh xuân khi không còn trẻ
   Thèm làm em bé khi tuổi xế chiều
   Thèm chút hương yêu khi đời quạnh quẽ
   Thèm được mạnh khỏe mỗi đận ốm đau
   Thèm sống thật lâu những khi vui sướng
   Thèm được tận hưởng nồng mặn cõi trần
   Thèm nắng hạ tràn giữa đông giá buốt
   Thèm làm người tốt giúp kẻ khó khăn
   Thèm một tấm chăn lạnh lùng ngăn bớt
   Thèm được chia sớt tâm sự trong lòng
   Thèm một mâm cơm những khi bụng đói
   Thèm ai nhớ tới những lúc cô đơn
   Thèm được ổn yên trong cơn dông bão
   Thèm sống giữa đảo chỉ với thiên nhiên
   Thèm nằm giữa đồng ngửi mùi hương lúa
   Thèm lội xuống suối bắt cá mò cua
   Thèm được a dua theo người đánh sụm*
   Thèm ngâm mình tắm giữa dòng sông quê
   Thèm với bạn bè la lê phá phách
   Thèm nghe tí tách lửa cháy xèo xèo
   Thèm bờ vai xiêu nương về cực lạc
   Thèm nghe bản nhạc êm dịu ngân nga
   Thèm một giọng ca khát tình mời gọi
   Thèm mùi chăn gối hương tỏa nhẹ nhàng
   Thèm đi lang thang trong rừng gió hát
   Thèm dòng nước mát dội xuống làn da
   Thèm chạy đuổi ma cỏ hoa đồng nội
   Thèm xếp đá cuội bên bãi cát bồi
   Thèm nằm giữa trời ngắm mây cõng gió
   Thèm cùng ai đó thả vào hoàng hôn
   Thèm dạo trong rừng, thèm bơi giữa biển
   … …
   (*) Thể thơ riêng của Thi yên Đình Nguyên
Hình ảnh nội tuyến 1


7 nhận xét:

  1. sao anh cài gì khó bình luận

    Trả lờiXóa
  2. Anh thử vào chỗ cài đặt, chỉnh lại phần nhận xét. Chỉ chọn chế độ: nhúng thử.
    Đừng chọn cửa sổ, hiện cửa sổ khách qua một cửa khác comt hơi phiền anh ạ.
    Em viết thơ theo cảm hứng chứ ko biết luật lệ đâu. và bị một nhà thơ chê là thơ như con nít.

    Trả lờiXóa
  3. OK anh đã chỉnh phần nhận xét rồi, chuyển từ chế độc cửa sổ bật lên sang "được nhúng" em thử còm lại cho anh thử nha

    Trả lờiXóa
  4. DUNG LA LAM NGUOI CO NHIU CAI THEM QUA ANH NHI? RIENG EM KHONG DAM THAM LAM , CHI THEM DUOC YEU THUONG THOI ANH A. CHI MOT DIEU THOI MA KHONG BIET DEN BAO GIO??????

    Trả lờiXóa
  5. Trong đời cái thèm ,muốn vô cùng ,nhiều lắm , với em chỉ cần ,được sống bên người hiểu,yêu thương ,quan tâm lo lắng cho nhau là đủ.
    Nhưng đời ko như là mơ......
    Chúc anh vui ,khỏe ,vạn sự như ý.

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]