Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 2, 2013

** Nhân Danh Sự Lẫn Lộn - Tản Mạn về Hạnh Phúc


NHÂN DANH SỰ LẪN LỘN - TẢN MẠN VỀ HẠNH PHÚC

Category: *NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag:
09/19/2012 11:14 pm
 
NHÂN DANH SỰ LẪN LỘN
(Tản mạn về hạnh phúc)


Nếu có hạnh phúc
Thì dễ gì phá được…

...Nhiều cô gái trẻ
Kẻ thứ ba
Bị xem là
Phá hạnh phúc
gia đình người khác!!

Thật thế chăng?
(Trớ trêu và oan ức)?
Ai phá được
Cái không có thực,
không tồn tại – Cái không còn…

Nếu đang hạnh phúc
Chắc Trời cũng chịu thua
KHÔNG PHÁ ĐƯỢC

Thế hạnh phúc là gì
Mà ghê gớm vậy?
 Hỏi nghe hay đấy
Ai trả lời đây??

…Hạnh phúc
là của mọi người
ai cũng có
kẻ ít người nhiều...

cả cuộc đời
hay chỉ vài khoảnh khắc
nhỏ nhoi, ngắn ngủi…

Thế nó là gì?
Không ai sờ thấy
Dài ngắn nhỏ to
Nóng lạnh cứng mềm
Tha hồ tưởng tượng

Người nhiều chữ,
văn chương… lời lắm
Trên trời dưới biển
Thả sức bùng ngôn
Nghĩa bóng nghĩa bên
Dài dòng văn tự

Làm cho nhân gian
ngộ nhận và vu oan
cùng với lòng tham
kết thành ác nghiệt

Nên chi
 có vài câu gom gọn:

Hạnh phúc là
Trạng thái tinh thần, tâm lý…
khi mà người ta
cảm thấy mình thỏa mãn.

Khi hạnh phúc
 sẽ thấy rất khoan khoái
hài lòng và thoải mái
hỷ hả và vô tư
nhân ái và độ lượng
thư thái và ung dung
hưng phấn nên yêu đời…

Người đạp xích lô,
công nhân bốc vác…
một ngày mệt nhọc
vài quả cóc
hợp hôn cùng xị đế Gò đen
lên nằm ôm vợ hơi quen
đời vẫn hương
thấy lòng thoả mãn

Vật chất nơi họ
một số không to tướng
nhà dột vách xiêu
dám mơ chi cao rộng,
cùng mỹ vị cao lương...
thế nhưng đã chắc gì
sau hàng rào
những ngôi biệt thự
Hạnh phúc đang tràn(!)

Dục vọng nát tan
Thì mọi thứ
cũng đâu còn...
Nói chi là hạnh phúc
 (ví dụ thế)

Hạnh phúc có trở về(?)
Giữa chốn ít nhân văn
Xứ nghèo chữ giàu tiền
Miệt lòng tham trùm lấp

Nơi  bon chen quyết liệt
Vùng tỵ hiềm quấn xiết…
Hạnh phúc
Không phân biệt sang hèn
Không phân chia cao thấp

Hạnh phúc đến và đi
Tùy người biết
trải lòng nhân ái
biết yêu thương
biết sẻ chia và biết nhịn nhường
biết tôn trọng, nâng niu, cho tặng

Hạnh phúc hạp
với người không ham hố,
không lồng lên giằng cướp mẩu thịt xương,
 không bám bu bon chen chốn lợi quyền
hay nấp xứ đũng quần như chấy rận…

Hạnh phúc kị
những nơi đầy tham vọng
Chốn đành hanh, đạp đổ ngoi lên
Miệt lương tâm không cơ hội sống bền
Chỗ tranh đoạt hư danh phù du hão

Hạnh phúc muốn trải ra toàn nhân loại
Như hương thơm trùm tỏa cõi yêu thương
...Nhưng vì đâu đời dần hiếm ngọt đằm
dư nhạt nhẽo, thừa mưu toan tàn độc...(?)
Một ngày kia,
Khi hiểu ra trống vắng
Mạn bên nao xa ngái cửu tuyền đài
Hạnh phúc
cùng những thứ chẳng mang theo
Chào tất cả trước lỗ đen vũ trụ…
       
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  
Thuyan at 09/25/2012 11:25 am comment 
[img]11[/img][img]11[/img]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]