Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 2, 2013

** Dại Dại - Khôn Khôn


DẠI DẠI – KHÔN KHÔN

Hoa ngoài đồng: Hoa dại
Cỏ trên bãi: chẳng khôn
Rau mọc hoang: Rau dại
Đời, nhiều dại hơn khôn (!)

Người được tiếng là khôn
Bởi nhiều mưu lắm kế
Kẻ bị chê là dại
Chỉ vì quá thật thà (!)

Có nhiều khi giả dại
Là chiêu kẻ quá khôn
Khôn mà vờ không khôn
Cứ khờ khờ dại dại (!)

Khi yêu nhau đều dại
Anh ả chẳng ai khôn
Chẳng ai tỉnh để khôn
Thích làm điều ngu dại (!)

Ồ, thì ra khôn dại
Đã chắc dại hay khôn
Dại mà khôn.. hơn khôn
Rất khôn ngoan mới dại (!)
Hình ảnh nội tuyến 1
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Sg Valenkotin 14-2-2013

1 nhận xét:

  1. Khi ngày xưa ngày xưa
    Mẹ có dại em rằng
    Con phải học khờ dại
    Khôn dại thế mà hay.

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]