Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 6, 2013

** ANH MUỐN CÙNG EM

TRONG ĐÔI MẮT ANH, EM LÀ TẤT CẢ…





ANH MUỐN CÙNG EM

Anh muốn cùng em
Viết cho đời khúc nhạc
Một bài thơ thấm đẫm nghĩa, nhân, tình…
Câu chuyện làm người sống giữa thế gian
(Vì tình ái mà tự nhiên cao thượng hẳn)

Anh muốn cùng em
Một con thuyền gió lộng
Trời trong xanh, mây trắng, sóng bềnh bồng
Tìm trong nhau thấy một cõi mơ màng
Hiện lên mắt cả niềm tin hy vọng
 
Anh muốn cùng em
Dạo trong vườn thượng uyển
Ngắm non ngàn, suối nước, bướm vờn hoa
Ong mải mê rúc vào nhụy ngọc ngà
Cho hậu thế mãi sinh đàn sôi lũ
PhotobucketPhotobucket  
Anh muốn cùng em
Cùng rong chơi bốn bể
Lạc vào miền sâu thẳm chốn mông lung
Vào tận nơi khát khao đến tột cùng
Tắm hương vị chốn mặn nồng cháy bỏng
Anh muốn cùng em
Vào Địa đàng: trái cấm
Nếm đào thơm của Vương mẫu nương nương
Mật ngọt ứa ra nhiễu vãi thành dòng
Trong nhấm nháp lẫn điên khùng giành giật
 bi quyet lam tinh
Anh muốn cùng em
Lấn chồng tranh nhau thở
Giành Oxi nuôi dòng chảy vào tim
Vừa lên trời lại xuống biển bơi thêm
Bơi, bơi mãi… giữa tột cùng viên mãn
                                 
       
 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

comment (tv):at 03/29/2018 10:55 am comment 
ANH MUỐN CÙNG EM . Anh muốn cùng em Viết cho đời khúc nhạc Một bài thơ thấm đẫm nghĩa, nhân. tình… Câu chuyện làm người sống giữa nhân gian (Vì tình ái mà tự nhiên cao thượng hẳn) . Anh muốn cùng em Một con thuyền gió lộng Trời trong xanh, mây trắng, sóng bềnh bồng Tìm trong nhau thấy một cõi mơ màng Hiện lên mắt một niềm tin hy vọng . Anh muốn cùng em Dạo trong vườn thượng uyển Ngắm non ngàn, suối nước, bướm vờn hoa Ong mải mê rúc vào nhụy ngọc ngà Cho hậu thế mãi sinh đàn sôi lũ . Anh muốn cùng em Cùng rong chơi bốn bể Lạc vào miền sâu thẳm chốn mông lung Đến tận nơi khát khao đến tột cùng Tắm hương vị chốn mặn nồng cháy bỏng . Anh muốn cùng em Vào Địa đàng: trái cấm Cắn đào thơm của Vương mẫu nương nương Mật ngọt ứa ra nhiễu vãi thành dòng Trong nhấm nháp lẫn điên khùng giành giật . Anh muốn cùng em Lấn chồng tranh nhau thở Giành Oxi nuôi dòng chảy vào tim Vừa lên trời lại xuống biển bơi thêm Bơi, bơi mãi… giữa tột cùng viên mãn . THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN Anh à......chỉ có thể nói: Đây là một tuyệt tác mộng mơ..của Anh và Em! Không thể nói gì hơn.

** Gọi Tình



GỌI TÌNH

 
Thiên cầm bay ngang trời gọi bạn
Chim Quốc kêu sầu vì đơn chiếc lẻ loi
Họa mi hót véo von
Bồ câu gù gù
Gà gáy vang thôn..
Ai nào để ý, sẽ thấy rằng:
Toàn là con trống
Gọi tình
Muôn đời vẫn là tiếng con trống
gọi tình
… …
Anh thấy em giữa ráng hồng
Gọi tên em
Một lần cho cả trăm năm
Trăm năm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


** Thi Yên Đình Nguyên - Sóng Ru Đêm & Niệm Khúc Cuối

     Với Phụ nữ, khi đang gối má lên một bờ vai, trong vòng tay một Trang Nam Tử, thoả thuê mãn nguyện.. thì SÓNG RU ĐÊM là lời ru thật ngọt ngào để đắm chìm vào một giấc nồng nàn êm ái giữa nẻo khuya trần thế

 

 

15 tháng 6, 2013

** Lạc Xao


LẠC XAO
(Thị trấn thuộc tỉnh Bolikhamsai – Lào)

Một chiều rong ruổi quê xưa
Bon trên đường 8 dọc bờ Phố giang
Muốn tìm nguồn cội sông xanh
Từ nơi biên giới lượn quanh non ngàn
Cầu treo – cửa khẩu môn quan
Xe qua, qua cả thời gian sách đèn
Helo chàng lính biên phòng
Làm người hướng dẫn sang bên đất Lào
Đến gần thị trấn Lạc xao
Dừng xe ngắm cảnh non cao láng giềng
Trường sơn như bớt chập chùng
Nhìn về nước Việt mây đen ngang trời
Gió mưa mấy thỉ cập rồi
Người đông đất chật tơi bời đành hanh
Mà chi một sợi chỉ mành
… …
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 

10 tháng 6, 2013

** ANH ĐÃ NGHE RỒI TIẾNG LÒNG EM


ANH ĐÃ NGHE RỒI TIẾNG LÒNG EM

Anh đã thấy rồi vóc dáng em
Trang đài sang trọng nét thanh xuân
Tươi tắn làn môi che ánh ngọc
Nhín cười – hé lộ tiếng lòng hoan

Anh đã nghe rồi giọng nói em
Rót mật vào tim khúc giao duyên
Xen tiếng em cười nghiêng đêm vắng
Nào đâu nhân thế mấy oanh vàng

Anh đã thấy rồi ánh mắt em
Tầm nhìn thánh nữ giữa nhân gian
Nữ tính đong tình chan đằm ngọt
Vương loang sắc diện áng mây hồng

Anh đã biết rồi hương nụ hôn
Gió đưa trong gió thoang thoảng thơm
Tinh túy nồng nàn từ lõi nhụy
Nhểu tràn tưới tắm lan khói sương

Anh đã thấy rồi tấm lòng em
Từng bước hướng về phía tim anh
Em sẽ thương trao tình nồng thắm
Trao đời – theo tiếng của con tim

Ừ nhỉ, đời ta đang tìm nhau
Nẻo trần: tình ái nói cần nhau
Ta sẽ trao nhau đời ta đó
Cùng nhau hòa trộn hết nồng nàn

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN



** TAN


TAN

Không xứng là biển xanh
Vẫn muốn làm sóng biếc
Chồm lên dòng sông điệp
Cho tan vào mông mênh

Nếu em là sông trong
Anh muốn làm trăng tỏ
Gieo mình vào gương chảy
Như tan vào trong em

Miền hạ em mênh mang
Thượng nguồn nhiều ghềnh thác
Trăng tan vào nước bạc
Tròn, tỏ.. khi êm trôi

Sông ơi, sông hãy xuôi
Trăng hóa mình thành biển
Ôm sông vào lòng rộng
Sâu thẳm hóa ấm êm

Đã bao ngày bao đêm
Sông chẳng về với biển
Đã bao năm bao tháng
Em không về bên anh

Chiều kia trăng chao chênh
Cho lòng sông lay động
Chiều kia sông sông trải rộng
Cho biển chồm sóng lên

Vào thu anh gặp em
Hương trời loang xuống đất
Đất hít hương ngây ngất
Rồi khù khờ… em ơi…

        THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


7 tháng 6, 2013

** NGẬP NGỪNG



NGẬP NGỪNG

Anh là ngọn gió rong chơi
Còn em như áng mây trời lượn bay
Mây nào, gió cõng mây trôi
Về nơi vô trọng, về nơi tận cùng
Giữa đường dừng lại nghỉ chân
Nhìn nhau, bất giác ngập ngừng trong nhau
Trăm năm cho bạc mái đầu
Ngàn năm cho trọn tình sâu nặng tình.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 6, 2013

** Lỡ


LỠ

Lỡ tay đem đánh mất vàng
Lỡ lời đánh mất cuộc tình ấm êm
Lỡ đường mất bạn đồng hành
Lỡ miệng mất cả vốn dành bao lâu
Lỡ làng trầu lạc duyên cau
Lỡ lầm, lầm lỡ qua cầu nước trôi
Lỡ đi sai nước cờ đời
Lỡ ăn phải bả đứng ngồi không yên
Lỡ làm nên chuyện tày đình
Lỡ đem danh dự chính mình vứt đi
Lỡ nghe xúc xiểm sân si
Lỡ học theo cái đen sì tối thui
Lỡ đưa tình đội lên đầu
Lỡ duyên phí cả cuộc đời ngập hương
Lỡ nào hơn lạc mất em
Để ta còn lại khát thèm dở dang

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** SÔNG THÚY (Dòng sông màu nước biếc xanh cánh Trả)


SÔNG THÚY
(Dòng sông màu nước biếc xanh cánh Trả)

Ngang trời vắt một dải sông Ngân
Lấp lánh chói lòa ánh sao đêm
Trong ai? Sông Thúy – dòng sông biếc
Nước mát tắm tình khúc chiều xuân

Thúy Giang, Thúy Giang – một dòng sông
Mải miết trôi về phía mênh mông
Trôi cả hương xuân theo nước biếc
Chạnh lòng chim Trả - bóng cô đơn

Nước có đoái về với non xanh*?
(Nơi phía xa mờ.. dáng Thi nhân
Một cõi lòng riêng: hoài sông Thúy)
Nửa trăm – trăng ưỡn tới sao mòn

Có phải em là sông mát trong
Tắm ngập hồn anh thỏa đợi trông?
Hai phía – bờ nam vương bến bắc
Tia nắng mặt trời nối thu vân…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


3 tháng 6, 2013

** THĂM NƠI ANH VÙI XÁC


THĂM NƠI ANH VÙI XÁC
 
Một ngày thăm lại chiến trường xưa*
Đâu đây còn vọng tiếng đùng đoàng
Đạn vọt khỏi nòng bay vội vã
Đằng kia tiếng thét chợt tắt ngang

Một ngày thăm lại chiến trường xưa
Đồng đội về nơi chốn xa mờ
Mắt vẫn trừng trừng cằm vẫn bạnh
Nghiến răng nuối tiếc nửa giấc mơ

Sao vội đi về phía nghĩa trang(!?)
Biết rằng nơi đó chẳng mong anh
Mặt đất không mặn chào khách tới
Im lặng ôm anh lạnh tê lòng

Lẽ đời – phải quấy với đúng sai
Tranh cãi không thành, không chịu nhau
Nên nỗi chân tay cùng súng đạn
Trời chung chẳng đội, đội riêng mồ

Vội gì chen lấn đến nghĩa trang
Trước sau cũng sẽ đến một lần
Một suất ai tranh, tranh chẳng được(!)
Có phải lợi quyền đâu mà tranh

Chiều rồi, tôi đến thăm xác anh
Hồn thì đã ở chốn xa xăm
Chẳng màng danh lợi nơi cám bã
Không tiếp, tôi đành thắp nén nhang

Chiều rồi, tôi đến thăm xác anh
Dẫu biết chỉ là thắp nén nhang
Cho lòng vợi bớt niềm sâu thẳm
 Một phút mất còn gánh dương gian

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN