Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

31 tháng 3, 2018

** NỖI ĐAU ĐÀN ÔNG


NỖI ĐAU ĐÀN ÔNG

Khi ngẫm ngợi nhân gian thế cuộc
Người đời như kiến nước rừng ong
Xuôi xuôi ngược ngược làm ăn
Tự nhiên lòng thấy lan man lầu rầu
...
Đã mang phận mày râu một kiếp
Không tề gia trị quốc an dân
Chẳng làm được việc nên thân
Đâu ra bộ dạng đàn ông giữa đời 

Mắt không ngước nhìn trời ưng điểu
Không rèn nung ý quyết chí tâm
Tằng tằng bầu bí vợ con
Loanh quanh giường chiếu áo quần mà chi..

Không đau trước nỗi đau đất nước
Không căm khi dân quốc lầm than
Chỉ lo làm lụng kiếm ăn
Thì đâu đáng mặt nam nhân 
 kiếp đời

Ôi, khó quá bất thời thiên địa
Nhìn tiền đồ xã tắc lâm nguy
Ai lòng vô cảm vô ưu
Ai đau nẫu ruột nát đầu.. còn ai (!?)
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 3, 2018

** TIẾNG VỌNG TỪ THIÊN ĐƯỜNG

TIẾNG VỌNG TỪ THIÊN ĐƯỜNG

Từ nơi cực lạc, chốn Thiên đường
Nơi những tâm hồn tắm yêu thương
Nơi thỏa lòng thơm hương vị ái
Nơi nhạc tình nồng trỗi du dương

Nơi đó ngàn hoa luôn thắm xinh
Lời ân nghĩa ái mộng xuân tình
Lòng cởi cho lòng say mơn trớn
Tỷ cuộc mơ hồng vun thúy linh

Nơi đó dành riêng cho mĩ tiên
Cùng hàng nam tử tước vương thiên
Chỉ những bờ môi chờ môi nóng
Lồng lên lộn xuống giữa hoan nồng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 3, 2018

** SỰ HỌC


SỰ HỌC

Gặp đá cản: Nước tránh
Sông gặp núi, sông nhường
Rắn gặp voi, rắn trườn
*Ta học được chữ: Nhu

Cuộc sinh tồn thiên thu
Bại thành, mất hoặc được
Đòi ta cần kiên quyết:
*Ta đang viết chữ: Cương

Ta buồn sầu nẫu ruột
Trước những cảnh bi thương
Ta vui khi người vui
*Chữ Tâm, ta đang luyện

Khi xa nhau ta nhớ
Khi gặp nhau ta mừng
Khi cùng nhau ta sướng
*Ta đã hiểu chữ Tình
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 3, 2018

** CÁT MỘNG HỒNG CHÂU CẠN MƠ VÀNG..


CÁT MỘNG HỒNG CHÂU 
CẠN MƠ VÀNG..

Đã phận là râu mọc dưới cằm
Có quyền phán xét có là ông?
Nếu không, dẹp bỏ! Không mọc nữa
Khỏi phí thân đời những cọng lông

Đã lỡ sinh đời phận đàn ông
Phải tỏ anh hào, đáp đợi mong
Luyện chí thành nhân cùng ước vọng
Giang sơn, mĩ nữ.., cánh chim bằng

Đâu dễ vượt lên trên thế nhân
(Dưới trời đâu quá hiếm đàn ông
Ôm mộng làm nên điều vĩ đại)
Không chịu bí bầu cạnh khoai ngô

Vài kẻ thành trong trăm chí trai
(Bại thì vô số.. kể chi đây)!
Chỉ nói tùng bách nuôi chí lớn 
Nói loài ưng điểu chủ bầu trời

Xấu hổ gì không? Ai sống hoi
Cả đời dặt dẹo tựa cỏ rau
Sống thế phải đâu là kiếp sống
Mĩ nữ trề môi, phẩy tay, xùi..

Nam tự đằng vân đông tới tây 
Ít thì nung chí quyết so mây
Há chịu uống ao bùn nửa nước
Bại thành mất được hẵng tính rày.

Cát mộng hồng châu, đáng râu mày
Chút niềm an ủi túm ria mao*
Thôi chấp nhận thôi,  thôi ham hố 
Dẫu sao cũng nửa cuộc làm người.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** THUYỀN CHÚI SÔNG NGHIÊNG



THUYỀN CHÚI SÔNG NGHIÊNG

Tết đến
xuân sang
Người từ nam
Về quê bắc ăn tết
Tàu xe kìn kìn ằng ặc
Bay chạy như thoi..
Trái đất chúi về phía bắc
Nếu vũ trụ là biển bằng
thì sông ngân đang nghiêng về phương bắc
Chỉ người ngoài thiên hà thấy được
(Chỉ người trên thuyền
cảm nhận thấy nghiêng nghiêng)
Mai đào nghiêng
Bánh chưng nghiêng
Mâm quả nghiêng
Lư đồng nghiêng
Tình nghiêng..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Viết tặng những cái tết cổ truyền VN

23 tháng 3, 2018

** CHIA TRỜI


CHIA TRỜI

Sau lưng ta là biển
Trước mặt ta là trời
Ta với núi cùng mây
Chia nhau trời và biển

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 3, 2018

** THẰNG ĂN CẮP SIÊU ĐẲNG


TÊN TRỘM KHÔN KHỜ

Trong nhân gian
Thằng kẻ cắp
Thường chôm tiền
Giật túi xách..

Ai hớ hênh
Chúng thó liền
Chỉ lấy tiền
(Vàng càng lấy)

Trộm loại ấy
Thứ ranh choai
Loại trộm khoai
Không đáng kể

Kẻ đáng nể
Không cắp tiền
Làm ít lần
Nhưng ra vố..

Vố gì thế
Nghe mà ghê
(Sao không mê
Vàng, tiền, của..)

Nghe đây nhé:
Cắp Cuộc Đời
Ai hở ra
Là hắn thó

Đời mĩ nữ
Để tênh hênh
(Hoặc cả tin
Hoặc tham quá..)

Thoắt một cái
Coi như xong
Kẻ cắp ấy
Thấy mà ham!
...Hehe...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** CHỈ ĐEN THÔI


CHỈ  ĐEN  THÔI

Trên tường in chiếc bóng ta
Giống ta nhưng bóng chỉ là đen thui
Trên đường bóng đổ chính ta
Mà sao lại chẳng có màu thế mi?
Mặc người bận áo màu chi
Bóng kia vẫn cứ kiên trì màu đen
Vạn vật tự cổ chí kim
Đã bóng thì chỉ một đen nhất đồng
Nắng trưa hay dưới trăng rằm 
Đã bóng thì chỉ một vầng đen thui
Thế nhân muôn kiếp làm người
Nhỏ to, nâu trắng.. bóng đều chỉ đen
Đổ đồng đen trắng trắng đen
Thì bóng nhất nhất là đen thôi hà
...
Thì ra nhiều chuyện trên đời
Ở ngay trước mắt mà người chẳng hay...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 3, 2018

** NHỤY ĐÊM


NHỤY  ĐÊM

Đêm xinh,
mướt mịn mát mềm 
Da thơm như xạ,
tay trườn,
môi mơn

Mật ngào nồng ngái
nhểu vương
Vãi vung phung phí..
Từng cơn
sóng trào

Mây trời ôm lấy
trăng sao
Đêm rơi tuồn tuột
buông đời
Vào đêm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

20 tháng 3, 2018

** GIÁ NHƯ


GIÁ NHƯ*

Giá như anh không biết yêu
Thi đời đâu dám bơi liều qua.. em

..Giá như yến chẳng gặp oanh
Thì đâu muôn nỗi năm canh ngắn dài
Giá như anh chẳng mỉm cười
Thì em đâu đã đứng ngồi không yên
Giá như đừng có làm quen
Thì đâu ánh mắt đã nhen lửa lòng
Giá như đừng nhớ đừng mong
Thì ta đang ở điểm không ban đầu
Giá như đời chẳng ưu sầu
Thì nhan sắc chẳng héo nhầu hao hanh
Giá như trái đất thiếu em
Thì đời nguội lạnh tàn đêm đêm tàn

Giá như trần thế thiếu chàng
Thì đời vô nghĩa với nàng (là em)

Giá như củi cháy thành than
Thì tình như đống tro tàn đấy thôi
Giá như em chẳng tươi cười
Thì đời vô nghĩa thụt lùi phía sau
Giá như bọt biển tan mau
Thì nghìn cơn sóng về đâu cuối trời

Giá như khóc đã rồi cười
Thì buồn khổ hết tới hồi sướng vui

Giá như chén rượu đầy vơi
Thì cùng uống cạn cho môi thêm hồng

Giá như sáo chẳng sổ lồng
Thì anh sẽ bắc cầu vồng đón em
Giá như gỗ vẫn nằm nguyên
Thuyền không đóng ván thì em vẫn nồng

Giá như không thổi lửa hồng
Thì đâu ấm đượm tình nồng trong ai
Giá như em chẳng thở dài
Thì anh chẳng hỏi rằng sao lại buồn
Giá như dòng lệ không tuôn
Thì anh đâu tỏ nguồn cơn răng chừ..
Giá như băng nóng như lò
Thì đông thành hạ hoa đùa quanh năm
Giá như em biến thành chăn
Thì anh mong rét căm căm gió mùa
Giá như.. đừng có giá như
Thì em đã chẳng ghép thơ nên vần..

Giá như chim sáo sổ lồng
Thì anh chẳng mấy bận lòng mà chi
Giá như chùa chẳng sư ni
Thì chắc đời chẳng ai kia não lòng
Giá đừng cá chậu chim chuồng
Thì trời cao rộng mây hồng vân di

Giá như tuổi mộng xuân thì
Thì anh còn dõi bước về em đi
Giá như ngọn gió đê mê
Thì em cùng gió bay về phương xa
Giá như ngày tháng chóng qua
Thì tình yêu sẽ mau già nua thôi
Giá như tình giống trò đùa
Thì sao gói mở cho vừa lòng nhau

Giá như anh không biết yêu
Thi đời đâu dám bơi liều qua.. em

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Từ bài GIÁ NHƯ YÊU của TG:
Đã có rất nhiều comments, bài phụ họa.. TG nối tiếp biên tập chính sửa phần họa để có bài này.
TYDN

19 tháng 3, 2018

** BUỒN MÀ KHÔNG BUỒN

BUỒN MÀ KHÔNG BUỒN
(*Thơ hehe..)

Buồn cười (đâu có buồn đâu).
Có nơi gọi mót.. vì đâu phải buồn
Mới hay buồn chẳng là buồn
Kiểu buồn chi lạ, nói buồn mà không
Buồn tè, buồn ị, buồn nôn..
Buồn mà chẳng có gì buồn (ngộ nha)!
... ...
Mà "buồn gì cũng sẽ qua
Chỉ có buồn ngủ chẳng tha ngày nào".. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 3, 2018

** TA THÍCH

TA THÍCH

Ta thích cứ là Ta trong trần tiệc
Thích làm thơ bạo liệt.. toạc lòng mình
Thơ hăng nồng nóng hôi hổi điên đam*..
Không giả dối giảng rao lời sáo rỗng

Thích thơ ngậy chất men mùi á phiện
Tỉnh là say lừ mết nghiện xì ke
Lòng lộn lồng lồng lộn bả miên di
Như chuếnh choáng cơn lạc đè hoan ngưỡng*

Ta thích nói trong thơ lời mãn động*
Nhịp vần bay như bão dộng thiên la
Cuộc làm người hớn hở hát tình ca
Bước ráo riết roạc cẳng mà thổn thái*

Thơ ta thích ngợi ca lời mĩ ái
Bởi xuân về nắng gọi thắm muôn hoa
Cuộc tình nào trăm năm chẳng phôi pha
Xuân cứ đến rồi đi rồi lại đến

Thơ ta nói xuân về vì cánh én
Tình trong thơ hung tợn nện hoang tàn
Êm như nhung gấm nệm tẩm điệu đàng
Lịch lãm bởi nhịp vần thanh trang cẩm*

Thơ ta thích.. tình cao vời bay bổng
Thiên nga hay hoàng hạc chốn bồng lai
Cái trần tục sang như tiệc thiên thai
Điên mà tỉnh, trang đài trong hôi hổi

Thơ ta cảm thông với loài nông nổi
Bởi bản năng tạo hóa phú bồng phiêu
Cuộc tình nào dặt dẹo, bạc như vôi
Không có chỗ trong thơ ta. (Xin lỗi)!

Thơ ta thích đã nóng là nóng hổi
Nóng trong lòng nên nóng tới thịt da
Nóng bừng lên nơi nội mạc ngọc ngà
Nóng như thể sắp nổ vì.. sẽ nổ!

Thơ ta viết những gì.. (Không biết nữa)!
Bởi vì thơ chỉ là những vần thơ
Và cuộc đời luôn hối hả bừng sôi
Thanh cao quá, lịch lãm ôi. Đã quá... 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 3, 2018

** THANH THANH

THANH  THANH

Tháng ba
xuân chín ươm hồng
Nắng hây hây
nắng nồng nồng nét môi

Mây trong
như chẳng có mây
Ngần lên,
ôi nét rạng ngời thanh xuân

Trời trong veo
tỏa ánh xuân
Giai nhân Nam tử
cùng xuân trộn lòng

Thênh thênh đi
giữa hoan nồng
Đường xuôi vạn lý
bềnh bồng
du dương.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 3, 2018

** CÁNH ĐỒNG TÌNH ÁI

CÁNH ĐỒNG TÌNH ÁI

Cánh đồng là cánh đồng thôi
Hoa lay bướm lượn cỏ cây ngút ngàn
Cánh đồng là cánh đồng xuân 
Tìm nhau mải miết nước tràn rêu trơn
Cánh đồng là cánh đồng thương
Gặp duyên cá nước vị hương say nồng
Say nhau say lộn say lồng
Vày nhàu nệm cỏ cánh đồng tình yêu.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


12 tháng 3, 2018

** PHUNG PHÍ

PHUNG  PHÍ

Vầng trăng trôi trong đêm
Nhòm bao đôi uyên ương
Thi nhau vày nệm cỏ
Sương ướt nhẹp êm đềm

Hằng nga mơ giấc tiên
Rồi mai kia trăng quên
Nàng về đêm hạ giới
Lân la tiệc tơi bời

Thì ra trong bao la
Ngàn muôn sao săm soi
Chiếu sáng miền mệm cỏ
Phung phí mộng ơ hời.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


11 tháng 3, 2018

** EM ĐÃ


EM ĐÃ

Ai đã đốt lên bếp lửa hồng
Rắc hương vào gió để gió thơm
Ai đã vun tình vào gốc ái
Để đời ta lại chuốc say men

Em đã trao đời, thương quá thương
Đường xuân hoa nở lối thu vờn
Mở tiệc hoang tàn tan giấc muộn
Nên cứ nương lòng cuốn nhau hoan

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

2 tháng 3, 2018

** NGUYÊN TIÊU

NGUYÊN TIÊU

Nguyên tiêu
nhấm nửa ánh rằm
Thi ca nửa áng
Nguyệt cầm nửa tơ

Quỳnh lan
nửa nụ hé hờ
Nửa như nuối tiếc
Nửa chờ ngấu hương..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN