Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 8, 2018

** THỞ TRANH


THỞ  TRANH

Ta vội vàng, em vội vàng
Tranh nhau hổn hển hai đàng lấn nhau

Biết không khí thiếu chi đâu
Nhưng sao cố thở thật mau thật nhiều

Một lúc lâu hiểu ra, cười..
Anh cười tủm tỉm, em cười liếc xiên

Lần sau hơn thế hả cưng?..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

29 tháng 8, 2018

** GIANG HÀ ĐẠI NGU


GIANG HÀ ĐẠI NGU

Buồn trông mây xám đầy trời
Nước non non nước tơi bời gió mưa
Bao giờ cho đến.. ngày xưa
Cái thời tốt đẹp Bác Hồ vì dân
Bây giờ bầy lũ đầu lân
Tàn độc như quỷ, ma ranh như.. Nù
Thôi rồi dân nước Đại Ngu
(Cái tên tiếng Hán một thời Việt Nam)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

27 tháng 8, 2018

** MƠN



MƠN

Tình vuốt ve cơn mộng
Nhẹ hơn cánh hoa mơn
Da mát mịn mướt mềm
(Chỉ có miền trần thế..)

Thơm ngầy ngào nực nội
Ấm từng thớ nồng man
Ngấu nghiến siết từng cơn
Sóng trào tràn sinh lực

Môi cười như.. tuyệt thực
Ve vuốt nuốt vuốt ve
Mắt đờ dại ngô nghê
Tay thì "khôn hơn rận"

Tiệc lồng lên chay mặn
Mật ngọt nhểu loang liều
Ma quỷ liếm êm siêu
Như vuốt ve ve vuốt

Thôi rồi. Đời vừa tuột..
Qua miệng một hang sâu
Khi trèo tới đỉnh đèo:
Ba dội rồi ..cắc cớ

Thôi kệ! Đời có số
Sướng đã sướng hơn tiên
(Quên cả nói cám ơn!)
Cắm dùi nơi trần thế.. 
Hehe...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


26 tháng 8, 2018

** KHÚC THU TRÔI


KHÚC THU TRÔI

Thu rơi từng chiếc lá
Có nỗi niềm hanh heo
Nhuộm vàng chiều ráng đổ
Rưng rức cuộc phân kì

Cành thu vơi dần đi
Theo xào xạc gió về
Loang trên đồng dã thảo
Một khúc chiều lưu ly...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 8, 2018

** NƠI TẬN CÙNG TỒI TỆ..


NƠI TẬN CÙNG TỒI TỆ

Ta đang đứng nơi tận cùng tồi tệ
Rốn đáy rồi không thể tệ được hơn
Đất nước mình trải suốt mấy ngàn năm
Có thời thịnh nhưng nhiều thời cũng tệ

Song không có thời kỳ nào quá tệ
(Như bây giờ). Cạn kiệt hết nhân văn
Xã hội giờ quá hổ lốn ác nhơn
Chỉ rặt những chuyện loài "con" loài thú

Cùng phe nhóm, diệt trừ nhau như ngóe
Dối trá trùm từ đỉnh tới hốc hang
Lũ bọ dòi.. nhung nhúc tợ quân nguyên
Thi nhau cướp của công.. trăm ngàn tỷ

Ôi. Hết thuốc! Lũ ba que bá láp
Loại súc sinh ăn tạp, đám hôi tanh..
Ra rả mồm, tranh hết những công liêng
Lừa bà cố, luận điệu siêu ranh ác

Giặc Tàu mạnh đang vung tiền đổi đất
Mưu toan sâu thâm độc đã ngàn năm
Bẫy gái tiền nhử loại đói thâm căn
Như chó chuột.. giương lên là sập tiệt

Ai cũng hiểu, chỉ chúng vờ không biết
Cố làm theo dù để mất giang sơn
Người việt rồi như cá chậu thớt bên
Ngoan thì sống, không ngoan thì ngáp ngáp

Cả dân tộc không phát minh gì sất
Chỉ lộn lồng quyền chức với mưu toan
Người với người không còn chút lương tâm
Cạn kiệt hết, chỉ nhăn nanh trợn mắt

Hiền tài ngán, mệt.. lắc đầu bất lực
Biết làm sao, biết rồi sẽ làm sao
Tệ tột cùng nát bét, nát hơn tương
Hoang tàn tới tận cùng thì làm lại...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 8, 2018

** VIỆT NAM ÔI.. TIN ĐI



VIỆT NAM ÔI..  TIN ĐI

Việt Nam đất nước của ta
Ngàn năm văn hiến tự hào lắm thay.
Bây giờ! Ôi lắm cái hay
Cái hay ngộ lạ: dân cày ít đi
Chuyển sang làm chủ nọ kia
Có đảng đày tớ nô tì của dân
(Không nơi nào giống Việt Nam
Chủ nhiều hơn tớ, tớ làm chủ chơi)
Cán bộ nghèo rớt mồng tơi
Tớ lượn" khắp nước, nước ngoài nước trong
Học sinh kiến thức ..ầm ầm
Hỏi gì cũng biết cũng làm xong ngay
Lễ phép thưa gửi một hai
(Làm gì có chuyện đánh thầy chửi cô!)
Đảng đưa đất nước tiến xa
(Nợ nần thì Mỹ mới là con to!)
Dân giàu là bởi đảng lo
(Biệt phủ, dinh thự chính là.. của dân)
Bộ máy tuy có cồng kềnh
Nhưng lại sắp sửa lên lương (chức quyền)
Năm, hai chục tỷ Mỹ kim
(Chi sai năm tỷ là thường tình thôi)
Tượng đài ngàn tỷ.. rẻ chư!
Vẽ ra là xẻo không từ cưt lông
Tiền tham nhũng vào túi ..dân 
(Đảng luôn trong sạch kiệm cần thanh liêm)
Cán bộ lễ phép ân cần
(Chính quyền là của nhân dân cơ mà!)
Làm gì có chuyện quỷ ma
(Quang vinh như thế mới là quang vinh)
..Ai nào nghía thử Việt Nam
Uy tín lãnh đạo rần rần khắp nơi!
Khắp thôn hoan hỷ tung trời
(Vài con sâu mọt.. hễ lòi, chết ngay!)
Nước nào vay nợ khắp nơi
(Việt Nam giờ chỉ vay Tàu bang thôi)
Giặc tàu là chuyện ngày xưa
Giờ là đồng chí lại vừa anh em!
Chủ nghĩa cộng sản làm nền 
Đất liền biển đảo chẳng cần phải lo
Anh no thì em sẽ no
Anh giàu, em sẽ hơn Tàu (hơn anh!)
Tin đi. hỡi mọi bà con
Hãy tin nước Việt Nam mình tiến xa
Vượt Anh, Pháp.. Singapore
Thái Lan thái liếc.. Với ta. Thấm gì?
Quang Vinh cứ việc hô lì
Thì non nước việt tiền đì".. chói chang
Đất vàng, cảng biển.. tài nguyên
Bán cho tàu lấy tiền ăn từ từ
(Mai sau con cháu ..ngật ngừ
Lại làm cách mạng cướp từ Tàu bang)
Đánh lên tới tận Bắc Kinh
Chiếm lấy mọi thứ mặc tình xài chơi
(Ý đồ quá đỗi sâu xa
Nhiều người nông cạn.. tưởng là tớ ngu)
Tưởng là lãnh đạo chỉ lo
Lợi ích phe nhóm dồn cho người nhà
So rỳ nhé bác anh hai
(Các nô bộc quả kì tài siêu khôn)
Tin đi toàn thể dân nam
Sau này sẽ có tượng vàng.. cả thôi
Tớ có, chủ chẳng lẽ thua
Việt Nam 🇻🇳 trăm triệu cái mồ uy nghi
Tiền thu du lịch tò mò
Cũng dư giàu có, lù lù tiến lên
Tin đi. Tin nữa nha con..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

18 tháng 8, 2018

** THU TIẾNG LÃNH TỤ


THU TIẾNG LÃNH TỤ

Ngày xưa lời nói gió bay
Bây giờ tự động ghi ngay lại liền
Có những dự án.. tưởng điên:
Tìm cách thu tiếng Lenin hồi  nào
Hơi ra khỏi miệng là rồi
Loang vào không khí vài đời đã qua
Bây giờ thu lại. Đã nha!
Cứ như thu dọn đồ thừa sau ăn
Đó là câu chuyện "Xô liên*
Nói như.. để nói huyên thuyên mà cười

Trẻ con cũng hiểu rạch ròi
Dẫu ai "đầu tử, tư đầu" vào ta
Thì tiền đều của Trung hoa
(Dù chủ dự án là Lào hay ai)
Nhưng nói cứ nói lai rai
Vòng vo ngụy biện cho dài dài ra

Trên trời dưới biển.. Quỷ ma
Óc mun dạ nhọ, nhưng mà quang vinh
Đã từng hét: Kịp nước Anh
Vượt qua nước Pháp để thành.. Việt Nam

Coi chừng dư dả súng gươm 
Sẽ nghĩ tới chuyện thu âm.. Bác Hồ
Bác nói hồi nảo tới giờ
Tiếng loang vô gió mô rồi thì mô
Tây Mỹ còn thắng huống hô"
Thu tiếng lãnh tụ.. Ô hồ, khó chi
Tin đi, hãy cứ tin đi
Đã nói là.. nói. Làm thì kiếp sau

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

17 tháng 8, 2018

** LƯU LY


LƯU LY

Liễu buông suối luyến hàng hàng
Niềm nhung cơn gió mơ màng mi ngoan
Dây tơ nốt trúc phím loan
Chút lòng lắng tỏ nỗi niềm lưu ly..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 8, 2018

** TẢN NGỢI..


TẢN NGỢI..

Âm nhạc, du lịch, thể thao
Thiếu ba thứ ấy còn đâu là đời
Bên lòng, em bước song đôi
Nàng thơ môi ấm nụ cười suối thơ
Thả đời theo gió mây trôi
Thong dong yên ngựa
cơn say tiệc tình.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


15 tháng 8, 2018

** ĂN LẠI..


ĂN LẠI
*Chùm thơ tên ở giữa

Mình ăn đi mình ơi
Cưng cùng ăn nữa chứ
Thì mình cứ ăn trước
Ăn một mình sao ăn!

Ăn cùng ăn mới ngon
Ăn nhau cùng mới đã
Ăn khôn là ăn lại
Ăn dại là.. ăn đi

Cưng vừa nói cái gì
Ăn đi vì ăn lại
Nói gì cao sâu quá
Thâm hơn cả rừng đen!

Ồ! Anh hiểu rồi nghen
Cưng quá siêu đó nhá
Cười gì ma mãnh thiệc
Pro.. quá nha cưng.

Em siêu mới có anh!
Anh ăn khôn em dại
Anh dạy cho em đấy
Cục sướng nậy* của em

Hồi trước ngô ngây hung
Nói khờ ăn càng dại
Nay khôn lên ăn lại
Tưởng là dại mà khôn

Thì ra quá trời luôn!
Ngủ gì chúc ngon miệng
Bỗng vỗ đùi, cười lớn:
-Siêu, quá siêu, rất siêu..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

(Cũng nhờ trong nhân gian
Con ho mẹ uống thuốc
Con bú.. là uống lại)
Ăn lại.. Siêu dã man!

Uống tình nhau mội* hoang
Nghiền như kin nậm thom
Sực lại nhau, sực lại
(Ai chưa hiểu, tự mò..)
Sorry.

14 tháng 8, 2018

** BUỘT CẢM MÀU MÂY


BUỘT CẢM MÀU MÂY

Trời vui hay có chi rầu
Mà mây bàng bạc một màu rong rêu?
Đời người mong tắm trong yêu
Mong đằm biển ái hái vui cõi trần
..Vì đâu bao cuộc vuông tròn
Không vuông mà cũng chẳng tròn vậy chư?
Trăng rằm chỉ một ngày thôi
Giật mình! thảng thốt. Khuyết nhiều thế trăng!
Hãy tròn đi, tiệc rình rang
Cho nhân gian sống yêu thương ngộp tình
Không cần quá lắm bạc tiền
Bao nhiêu cho đủ tục tằn thói tham!
Chỉ cần một tấm lòng thơm
Tình yêu sẽ phủ ráng hồng cho mây
Màu chì, màu của hôm nay
Ngày mai rực rỡ trời mây sắc ngời 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

11 tháng 8, 2018

** ĐƯỜNG TÌNH


ĐƯỜNG TÌNH 

Mây chẳng cần đường mây vẫn bay
Vẫn đến vời xa tận chân trời
Tình chẳng cần đường nhưng vẫn tới
Tới được nơi tình muốn trao nhau

Anh muốn nói về những ngón tay
Chúng cứ luồn mò chốn.. hay hay
Ai dạy, học ai.. mà ranh thế
Làm nóng dần lên chỗ tù đày

Anh muốn dành câu khen chiếc môi
Biết nói lời oanh: êm, ngọt, lơi
Biết ngậm sâm đời.. tiên siêu đẳng
Đã mặn còn men để nồng nàn

Đặc biệt là khen cái có tên
Nhưng đời không gọi đúng danh xưng
Chỉ nói ví von về về chúng nó
Ý nhị nhìn nhau.. tủm tỉm cười

Ra thế, trời mây trong nắng hây
Gió rủ anh về với tương lai
Hượm đã, chờ em khen nhau nữa
Chưa tới bồng lai đã ngủ vùi
...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** BỐN MÙA


BỐN MÙA

Đông, tuyết bay bay, bông tuyết bay
Chạnh lòng nghĩ: phận mỏng thế thôi?!
Áo trắng, em hòa trên tuyết trắng
Chỉ một màu,… màu của tinh khôi

Đỏ rực hè về nắng tràn trời
Tia nắng nối lòng em với tôi
Phượng thắm làm nên mùa hè chắc?!
Không! Hè ở sẵn khắp mọi nơi…

Chiếc lá vàng rời khỏi cành cao
Nương theo ngọn gió giữa chiều thu
Khu vườn xưa ấy, còn xào xạc…
Vì nhớ chân em bước bồi hồi

Ô kìa, xuân đến – nắng vàng tươi
Trên môi em, luôn có nụ cười
Ánh mắt rạng ngời, ôi tuyệt thế!
Em chuyển xuân vào giữa tim tôi…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Bài đã ấn hành trong tập
Thơ Thi yên Đình Nguyên
Nhà xuất bản VHVN

8 tháng 8, 2018

** VÀNH KHĂN TRẮNG


VÀNH KHĂN TRẮNG
*Kính tặng Nỗi niềm trong Mẹ

Mẹ thường vấn một vành khăn trắng
Đội trên đầu như quấn vòng thơm
Cũng là mũ miện phục trang
Nhưng sao vải trắng.. mà không khác màu?

Mẹ cười, chẳng nói điều nào rõ
Rằng người thân mất cả còn tang!
(Vô tình con ngỡ do quen..)
Biết đâu trong Mẹ tình thâm khôn cùng

**...
..Con ngồi nhớ vành khăn tang trắng
Khi cuộc đời đã nặng tâm tư
Hiểu ra điều tưởng đã mờ
Bao năm trời, ngỡ mờ nhòa phôi phai

Có thể cũng nhờ về thăm lại
Nhìn trên bia: một chín năm hai
Ông bà đi, mộ bốc xây
Thương đau, tình Mẹ đong đầy tâm can
Chẳng có mặt (Mẹ không thể có)! 
Ngày ông bà về với Tổ tiên
(Đắng lòng dạ những đứa con
Khi song thân mất mà không thể kề)

Trong sâu thẳm bốn bề ngẫm ngợi
Về mẹ cha vời vợi nhớ mong
Nỗi niềm của một đứa con
Đứa con trong Mẹ đau Ông xót Bà

Ôi lòng Mẹ bao la đằm nặng
Một vành khăn tang trắng lưu niên
Cho lòng vơi bớt đau thương 
Vợi đi trong Mẹ nỗi niềm lắng sâu

**...
Nhà mình vốn thịnh giàu bao thuở
Rồi can qua lũ ở bão đi
Quê nào cũng đận loạn li
Chẳng làm sao được.. phân kì, Mẹ đau

Ôi thời thế thế thời đành thế
Lo bầy con học để thoát ly
Đất lành chim đậu, dữ bay!
Chúng con đã hiểu. Mẹ Thầy đừng lo
...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Thơ viết mùa Vu lan 2018

6 tháng 8, 2018

CAO NHÂN


CAO NHÂN
*Buột cảm về Nguyễn Công Trứ
(..Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông)

Cao nhân tiền bối Nguyễn Công
Trứ danh nhân cách, Trứ danh tài hiền
Công lao khai mở Thái Bình
Cảo thơm khắc tự, lưu truyền dài lâu:
(Kiếp sau, nào tới kiếp sau
Cây thông đang đứng mà reo giữa trời*)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Lời thán:
Sao cái lũ chim ri lùm bụi
Lại tưởng mình bàng đại (đại dzu)!
Ẻ rồi khuyển nỏ chùi khu*

4 tháng 8, 2018

** HÀ NỘI ƠI..


HÀ NỘI
"..NỈ HẢO.."

Khi niềm tin, lòng tin không còn
Khi mộng vỡ vì sự thật tồi tệ..
Hụt hẫng bao trùm
Nuối tiếc!
"Sự thật là trang sức rẻ tiền nhất của Dối trá.."

Khốn nạn thay
Lũ ba que bịp bợm đớn hèn..
Lại có thể phỉnh lừa được nhiều ngu dốt
(Và tự tru gào lên mình là người tốt)

Hà Nội ơi!
Thăng Long ơi, rồng bay?
Nỉ hảo.."

Trẻ con cũng thừa hiểu, cười rằng:
-Tất cả những dự án lớn, dù là ai đứng tên danh nghĩa
Thì tiền đều là tiền của đồng chí tốt
-Bóng ma lởn vởn đằng sau
Là đồng chí tốt!

Hạ nội ơi!
Việt Nam ơi!
Về đâu?!?

1 tháng 8, 2018

** KHI NÀNG NŨNG NỊU..


KHI NÀNG NŨNG NỊU..

Khi nàng phụng phịu
Mặt triu*.. dễ thương
Vòi điều gì đó
Con nít vô vàn

Khi nàng lụng bụng
Lườm yêu nguýt ngang
Làm chàng phấn khích
Thấy sướng vô cùng

Khi nàng ngúng nguẩy
Búng mông ngoảnh đi
Cứ như kích hoạt
Làm chàng mê ly

Khi nàng nũng nịu
Là khi muốn.. Yêu
Làm  chàng bỗng thấy
Làm cái đáng làm!

Đàn ông bóng tùng
Bờ vai chỗ dựa..
Thì nàng mới thế
Không thì còn lâu!
**
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN