Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

28 tháng 10, 2018

** ĐAU KHAN


ĐAU KHAN

Đau lòng! cám cảnh non sông
Lũ bầy nghiệt súc điên cuồng lộng ngang..
Lỡ sinh giữa buổi điếm đàng
Tim khóc khan! hận chẳng làm được chi.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


27 tháng 10, 2018

** TRINH THỦY BÃ HÈM


TRINH THỦY BÃ HÈM

Ngỡ ngàng vóc hạc dáng tiên
Nguy nga tuyệt tác tòa thiên ngọc ngà
Thơm như lõi nhụy sen nhài
Ngây say nhấm giọt trang đài man miên
Đây kiều nữ hay mĩ tiên
Mọng ngần rạng rỡ nắng đêm không đèn
Tiệc tình hôi hổi món quen
Ồ không! Rất lạ. diệu thiên tác thành
Đêm sâu lơi lả say mèm
Hồng đào trinh thủy bã hèm như nhau..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 10, 2018

** LA CÀ..


LA CÀ ..

Một đời lãng tử rong chơi
Trong thơ, trong nhạc.. trong nơi vô bờ
Chợt rồi giữa một chiều mơ
Duyên tơ trao đến chói lòa.. Tình em
Trang đài trên cả đài trang
Trong xe bước xuống như tiên lạc về
Làm gì có nắng mà say
Thụy du miên mộng ban ngày hay sao
Cười duyên thay một lời chào
Thương trao. Từ đó lạc vào đời nhau
Tiếng tình đồng điệu thúc mau
Nước ơi, cứ chảy qua cầu nước nha
Gót sen nâng dáng lụa là
Đời nhau, ta cứ la cà trong nhau
Khi thăm thú trảng thung sâu
Khi trèo lên đỉnh đồi cao.. ngự bình
Chuyện trò thơ phú.. phăn tình
Rừng đen, hang động hết mình săm soi
Nơi mềm hơn cả bánh trôi
Nơi leo lẻo nước mội trời ứa ra
La cà hơn cả la cà
Cám ơn em tới.. Em là đời anh

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 10, 2018

** NHÀN ĐÀM..


NHÀN ĐÀM..

Cột tình mà cột bằng dây
Thì tình sẽ tuột khỏi tay người cầm

Cột tình xin cột bằng tim
Cởi lòng mình đón thỏi tình nửa kia

Giữ tình bằng chính tình yêu
Thì tình ở lại cùng ai suốt đời

Nào ai níu giữ tình này
Bằng ghen tuông sẽ có ngày tiếc ngơ

Cuộc đời như một vần thơ
Phần hồn ôm giữ khư khư chữ tình

Nhân văn hơn để cuộc tình
Luôn trong yến tiệc linh đình tháng năm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 10, 2018

** KHÚC THƯƠNG TRAO


KHÚC THƯƠNG TRAO

Em trao gửi về anh
Đời em, tờ giấy trắng
Phiến da mềm mát mịn
Anh viết vần thơ nhung

Bút vờn trên cỏ thơm
Lướt qua từng cọng mỏng
Run run tìm lạc cảm
Đưa đời em xôn xao

Dìu nhau đi thương trao
Cùng bơi trong ngân nga
Rồi phong ba nông nổi
Cuồng nộ tát ngân hà

Cá quần nhau nước cạn
Quẫy đạp nát ngọc ngà..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 10, 2018

** MỌNG MỀM


 MỌNG MỀM
(*Viết tặng nụ hồng phai)

Ngần lên khóe môi mềm
Ngửi sâu nữa sâu hơn
Hôn khát khao tình ái
Da thịt mọng mòn phai

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** ẢO GIÁC


ẢO GIÁC

Đôi khi tàu ta đỗ
Có tàu chạy ngược chiều
Ta lại tưởng ta đi
Còn tàu kia thì đứng!

Duyên tình dài vô tận
Sâu, sâu tới muôn trùng
Ta ngỡ cuộc trăm năm
Tình theo về cõi nhớ

Ta tưởng mình còn trẻ
Đâu nghĩ đã lưng chiều
Ráng tí toát mồ hôi
Xuội lơ ôi hổn hển..

Ta nhìn đời trìu mến
Ngỡ đời nhận ra ta
Nhưng mây lượn la đà
Bỏ quên ta ở lại

Một cái nhìn vụng dại
Ta lại ngỡ mình hay
Tưởng lăn được trời đi
Khi trời mây vần vũ

Đèn mờ mờ tỏ tỏ
Nhạc êm ả du dương
Hồn thả giữa rốn tình
Ta tưởng mình Thượng đế

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

17 tháng 10, 2018

** LINH ĐÌNH RỒI


LINH ĐÌNH

Linh đình tiệc ngàn năm
Cỗ bày..
Thực khách ham nha phiến
Sờ mò từng món
Ngửi nếm nhấm nhe
Gật gù..
Đã cảm nhận lâng lâng đầu lưỡi
Tòa thiên tạo phủ phê
Ngát như trầm như xạ
Ôi. 
Từ từ nào!
Đói con mắt
Khát con chi..

Nhiều khi
Người ta ngắm
món ngon hoàn hảo
Mà không đang tay phá cỗ
Thò vào sẽ mất trinh nguyên 
Tiếc tiếc!
Liếm la liếm lưa
Vòng lưỡi quanh môi
Mũi ngửi đánh hơi
Mắt xa xôi thị viễn..

Đến đâu rồi
Dục tốc
Lửa đã cháy quanh chân
Muốn đốt lòng
Thiêu cháy đời nam tử
Ăn bốc
Ngoạm từng miếng to
mút mút
Mũi ngửi thì cứ ngửi
Lưỡi lưa liếm cứ lưa
Tay tham xí phần nơi khác
Trườn dần xuống phía hoang vu
Đồ ma
Khôn hơn rận
Cổng thiên đường chào đón
khách điên
Đặc sản ắt ham
Hàu ngao hôi hổi
Tôm hùm lùm lên đỏ loẻn
Rau thơm tràn cả hai bờ
Tiệc thực mà ngỡ là mơ
Cối mềm chờ chày dai cứng
Giã giò cũng là ăn
Thế cả.
Đường về phía mệt nhoài
Còn xa
Đâu đã qua hổn hển!

Cứ thi nhau ăn uống
Hơi nhồm nhoàm thực dụng
Lịch lãm ư! Ai muốn?
Thú trên đồng sánh nổi với thú điên!?
Thằng lớn phổng lên cơn
bất trị
Hung hăng như sói đói
Thuốn vào hang động dục
Ép cọc nhồi
Tiệc tình tạo hóa
Món nào hơn món cá nhồi chim
Tần hầm
ninh nhừ tử
Rên ư ử
Tiếc nước tràn nhểu chảy hai bên..
Lịch lãm!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 10, 2018

** TRÂU NÀO TRÂU THÍCH RƠM KHÔ

TRÂU NÀO TRÂU THÍCH RƠM KHÔ
(*Chùm thơ hehe)

“Trâu già thích gặm cỏ non”
Chê trách? Chế giễu?... miệng mồm thế gian!
Trâu nào chẳng thích cỏ non?
Đi thích cỏ úa khô rơm – trâu khùng.
Cỏ non vừa ngọt vừa thơm
Bò đực… còn thích huống hồn là trâu(!)
Nhai rơm khô, khổ gì đâu
Răng sứt, cái được cái còn..
mần răng?

Thế gian muốn giữ cỏ non
Cho mai kia, cỏ úa vàng rồi khô…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Bài thơ đã in trong tập THƠ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN - NXB VHVN

GIỐNG TÔI

GIỐNG TÔI

Trên trời cao, tôi là vì sao lẻ
Dưới dương trần, tôi là kẻ rong chơi
Giữa thế nhân, tôi là người bóng bé
Trong tình yêu, tôi là kẻ khù khờ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(*Họa cảm cùng thiên hạ)

14 tháng 10, 2018

** NHỮNG NGÓN MƠN NHUNG


NHỮNG NGÓN MƠN NHUNG

Mắt em liếc lái cả trời
Mây bay đổi hướng gió rời đồng hoa
Bàn tay lướt phím ngọc ngà
Ngọt êm nhung gấm lụa là màng voan
Môi ngần lên giữa mỏng tang
Tình ngất lịm giữa mịn mềm lâng lâng
Rêu phong hai lối lần tìm
Mơn di quyền trượng.. giật mình ấm êm
Thôi rồi. Trườn trượt rướn lên
Vỡ òa táo tợn trào tràn cương nhu..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

13 tháng 10, 2018

** NGỦ ĐẦU QUAY NGANG


NGỦ ĐẦU QUAY NGANG

Cuộc đời tắm giữa dòng yêu
Trồi lên hụp xuống khi liều qua nhau
Say tí bỉ, quệt vôi trầu..
Trời kia sắp ngủ nên đầu quay ngang

Cuộc đời đằm giữa ái ân
Dấn thân nếm nhấm rồi ăn trái.. tình
Cả đời bơi giữa tình em
Cho lăn lóc đá, cho mềm nhũn say

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** Trong Giấc mơ & TÌNH YÊU Không gì là KHÔNG THỂ


Trong Giấc mơ & TÌNH YÊU
 Không gì là KHÔNG THỂ

Diệu kì thay những giấc mơ
Đưa ta bay tới bến bờ ước ao
Diệu kì thay với tình yêu
Thì điều không thể, thành điều bình nhiên

 THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

10 tháng 10, 2018

** TỨC CẢNH HÒN CHỒNG (Nha Trang)


TỨC CẢNH HÒN CHỒNG
(Nha Trang)

Hòn Chồng chồng hòn Vợ
(Không vợ lấy gì Cchồng)
Nếu Vợ chồng lên Chồng
Hòn Chồng thành hòn Vợ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NGHIÊNG


NGHIÊNG
(*Chùm thơ kén độc giả)

Chao nghiêng, chao nghiêng

Thuyền chao nghiêng
Bởi sóng chao nghiêng

Sóng chao nghiêng
Bởi trời không thẳng

Trời không thẳng
Bởi mắt nhìn nghiêng

Mắt không nghiêng với đất
Mắt chỉ nghiêng với trời..

Trời nghiêng hay đất nghiêng...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

8 tháng 10, 2018

** NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU ĐIÊN


NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU ĐIÊN

Đàn ông yêu ráo yêu quang
Còn anh say đắm bên nàng riêng anh
"Yêu cho lơi lả ánh đèn,
điên rồ xác thịt.."* bõ bèn cõi yêu
Yêu như thế mới là yêu!
Đã yêu.. thì chết cũng liều vì em
Yêu mà tỉnh rụi không men
Cân đo nặng nhẹ.. A mèn, Chúa ơi!
Đàn bà mà tính chụm cơi
So hơn đếm thiệt.. Ôi dào rằng không
Riêng em yêu quýnh yêu cuồng
Muốn khư khư giữ tim chàng ngày đêm
Em yêu dzữ, tiệc huy hoàng
Thẳng như ..roi ngựa, ngang tàng.. Chính em.
Mặc đời, em kệ. Kệ em!
Cột tình cho chặt cơn thèm khát nhau
Ngàn thời vạn thế.. Trầu cau
Chữ yêu luôn để trên đầu.. Phụng dâng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Chú: *Lời thơ Xuân Diệu)

** MÃI YÊU


MÃI YÊU

Hoa cười tươi tắn thế hoa
Có bằng Nàng tặng riêng Ta nụ tình
Môi cười, vén nét tươi xinh
Mơn theo bờ mộng đưa tình vào nhau
Ngàn năm mãi sóng, biển ơi
Trăm năm mãi quyết trao đời về em
Sóng chồm từng đợt ru êm
Ngàn lần không mệt.. quá khen sóng tình
Vầng dương mãi gọi bình minh
Tình anh mãi tắm trong tình em trao
Lời khắc vào giữa tim yêu
Nghe trong thớ đá vọng về thiên thu
Tim ngừng.. Yêu vẫn là yêu

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** THU ƠI


 THU ƠI..

Chiều tàn, mây chẳng buồn trôi
Thu tàn lá úa lại rơi vợi cành
Đêm tàn, mộng cũng tàn canh
Miền xa, em có còn tình trao ta
Hay là ước mộng phôi phai
Tình tan như khói sương mờ tàn thu.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 10, 2018

** TẰNG TỊU



TẰNG TỊU

Vào phòng ăn đợi chén
Bỗng hai con muỗi đen
Nhào ra lượn vòng quanh
Chắc cả hai đói lắm

Rồi một con tỏa nắng
Vãi mùi tình maketing
Thế là chàng muỗi ham
Bị món kia dẫn dụ

Không thèm ăn gì nữa
Chúng liền quấn lấy nhau
Như thèm khát đã lâu
Quắp ghì quay.. tung tẩy

Vừa bay vừa kéo đẩy
..Người kia nẩy cơn ghen
Kiếm bình xịt côn trùng
May là không tìm thấy

Cha đồ ma đồ quỷ
Sống bằng hút máu dân
Rình mò, hở là chôm
Loài vô học tham nhũng

Lại quá ư táo tợn
Mần nhau giữa thanh thiên
Chắc gì có hôn nhân
Giấy tờ đâu minh chứng!

Y như rằng: đang trớn
Thì chú muỗi công an
Nhảy ra hỏi kết hôn
Không có là tằng tịu

Hai muỗi kia cứng lưỡi
Đâu ra giấy kết hôn
Đành bỏ dở cuộc hoan
Về đồn khai hộ khẩu

Muỗi cái thật nhanh nhẩu
Nói với muỗi công an
Em chỉ có tấm thân
Anh xử sao em chịu

Tên muỗi kia găp bữa
Đâu thể bỏ liên hoan
Liền quắp chặt muỗi em
Để duy trì nòi giống

Thì ra ngoài tham nhũng
Muôn loài một điểm chung
Hễ có dịp tung tăng
Tằng tịu là tằng tịu

Người trên đời nhiều loại
Loại thấp sống bản năng
Loại tôn quý chữ tình
Hồn thanh xanh như lá..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 10, 2018

** DU NGOẠN MIỀN TÂY


DU NGOẠN MIỀN TÂY 
(*Thơ hoài lược tour miền tây:)

Lâu ngày, về lại miền tây
Một vùng sông nước sóng đầy.., mênh mang
Đây rồi buổi sớm Tiền Giang
Mỹ tho, mĩ cảnh, đẹp hàng trái cây
Bốn cù lao dạo khoan thai
Xứ dừa, rạch miễu cây cầu thanh thanh
Nhà hàng bên mé nước sông
Ăn xong thẳng tiến An Giang lên đường
Cầu Vàm cống bắc chưa xong
Sang Long Xuyên vẫn ..thong dong cùng phà
Châu Đốc viếng bái chùa Bà
Hôm sau thăm thú ngắm vài  ba nơi
Chụp hình cửa khẩu mà chơi 
Rồi đi Rạch Giá một hơi tới chiều
Hà Tiên thắng cảnh tuyệt vời 
Bến tàu Phú Quốc xanh ngời biển tây
Hòn phụ tử vẫn chơi vơi
Cha đi con ở lại đời chông chênh
Không sang tới tận Phnompênh
Nhưng qua biên giới thăm quàng nước bên
Ôi Rạch Giá tiếng nổi cồn
Đền thờ một vị anh hùng vang danh
Nguyễn Trung Trực đất nước Nam
(Người Tây nhổ cỏ hết không!, cứ làm)
Có qua lăng Mạc Cửu nằm
Gia tông khai phá mở đường thông kênh
Còn thăm thiền viện phương nam
Cảnh riêng bình địa Cửu Long vùng miền
Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng
Du thuyền buổi tối đèn giăng, hát hò
Ninh Kiều giờ quá khác xưa
Cao ốc chọc thủng mây kia tới trời
"Cần thơ có bến Ninh Kiều
Quanh chân tượng Bác, gái nhiều hơn dân"
Cũ rồi mà dạ băn khoăn.
Không đi Phụng hiệp, Sóc Trăng.. vội về
Sài Gòn đang ngóng chờ ta..
...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN 

** ĐIÊN SAY


ĐIÊN SAY..

Có lẽ nào ta điên
Vì ta không muốn tỉnh
Nếu nửa điên nửa tỉnh
Thì chắc là ta say

Ta muốn làm người say
Vì em đâu có tỉnh
Em say chìm lim lỉm
Ta tỉnh mà làm gì.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 10, 2018

** TỪ TRÊN SAO BẮC ĐẨU


TỪ TRÊN SAO BẮC ĐẨU

Ngồi trên sao Bắc Đẩu
Thấy nhân thế an nhiên
Lòng như bỗng vui lên
Một đêm đầy nồng ấm

Đường trần gian bụi bặm
Nhiều nơi rất tối tăm
Rặt bầy lũ tranh ăn
Hiếp dân lành man rợ

Dạng mồm ca cù bợ*
Tự tru rống mình hay
Thối như phẩn phơi mưa
Mà khen thơm khen ngậy

Lũ ba que tầm bậy
Mặt người bụng súc sinh
Giỏi lừa đảo ma ranh
Tội tràn trời ngập đất

Từ trên sao cao ngất
Thấy nhiều kẻ ngu si
Tin chúng và hùa theo
Theo ăn tàn đóm đuốc

Những nơi giàu lòng tốt
Hiền tài góp điều hay
Cuộc sống luôn đổi thay
Người với người thân ái

Bao giờ toàn nhân thế
Sống vui vẻ thái bình
Lũ khốn nạn diệt vong
Đường tương lai rộng mở

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


** NHU CƯƠNG


NHU - CƯƠNG

Phái yếu trong thế nhân
Nhu mì vốn bản năng
Ngoái lòng về quá khứ
Nữ tính tạo cốt hồn..

Đàn ông cương ngạo dương
Khí tiết thiết hiên ngang
Tài năng sinh cá tính
Ý chí tạo phách hồn..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN