Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 8, 2017

** CHÚA TỂ BẦU TRỜI

CHÚA TỂ BẦU TRỜI
(*Thơ về một loài chim
Đứng riêng một mình,
Bay riêng một trời..)

Muốn chui rúc
Thì làm lươn trùn rắn rết
Nhàm chán thì làm cừu
Cô đơn thì sói
Bơi thì cá
Thụt lùi thì tôm
...
Thế nhân
Muốn thành người 
thì sống cho ra sống
Muốn là đàn ông
đâu thể chỉ râu ria
..Nhưng muốn là tội đồ
thì chỉ cần theo giặc
Chỉ tham ô ăn cắp ắt thành quân nhũng nhiễu nghiệt súc
Chỉ lôi bè kéo cánh cũng đủ để lịch sử rủa nguyền vì tội chia rẽ, mất đoàn kết..
Tham lam chức quyền sẽ là đồ vô lại.. 
(vì quyền luôn đi với tiền và gái..)

Muôn loài
trong cuộc chiến sinh tồn phát triển
tiến về phía trước
Có thẳng ngay cao thượng
có đớn hèn..
Có loài luôn hướng lên trên
Có loài lượng sức mình an phận sống tầm thường chui nhủi..

Hãy ngắm Đại bàng kìa
Chấp nhận sống độc lập một mình
Chấp nhận cô đơn
Chấp nhận mọi thử thách
Là loài chim duy nhất thích đương đầu bão tố...
Để làm
Chúa Tể Bầu Trời

Đại bàng
Chỉ ăn thức tươi ngon
Đói chết cũng không màng xác thối
Nuôi con bằng thử thách
Tập con bay bằng vứt ra khỏi tổ, thả giữa trời cao (sống, chết)
Chấp nhận nhịn ăn nhịn uống suốt ba tháng ròng
tự vặt trụi lông mình,
thay mới bộ sừng mỏ móng..
Đau, rất đau.. nhưng thấm gì
so với chuyện sống thêm ba mươi năm tươi mới
Đại bàng thích độ cao 
bởi con mắt tinh tường
Đại bàng thích chiếm lĩnh tầm cao
để buộc mắt phải tinh tường
Nhìn rõ con mồi từ năm kilomet
Đại bàng chỉ bắt những con mồi đáng là mồi, thích đuổi quắp trăn, thỏ, tấn công cả chó sói, hươu nai..
Không săn bắt những loài hôi hám như chồn chuột.. hay nhỏ bé chim ri, yếu đuối gà con

Đại bàng là Đại bàng.

Đại bàng thân thiện,
có thể làm bạn với người,
những đàn ông can đảm đạp nắng cưỡi gió..
Những người ra người.

Đại bàng luôn đứng riêng một mình
bay riêng một trời,

không bao giờ bay lẫn, đứng chung
trong đàn chim khác loài khác..
Đại bàng đặt niềm tin,
lòng tin sau khi thử thách
...
Đơn giản bởi
Đó là tố chất, khí phách..
Chúa Tể Bầu Trời
... ...
Loại chim ri lùm bụi..
Đừng mơ
Đừng tham ôm lấy cả bầu trời

"..So rỳ
Ích xờ khiu mì"
Thật tiếc..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** MÙA THAY LÁ

MÙA THAY LÁ

Lá rụng đầy thềm
Mùa thay lá
Mùa rừng cho tia nắng
nhòm xuống tận suối khe
Mùa nhớ những nực nồng đêm hạ
Níu kéo tiếng thở dài
của lá

Tiếng thu về thánh thót giọt rơi rơi
Lả tả những phận đời
Lá đâu muốn lìa cành
nhưng vì chẳng còn xanh
xoay tròn rơi xuống
dòng nước trôi mải miết
Về đâu
những úa nhàu
Tàn những giấc thu

Phía chân trời
Đông đón
(Mùa chăn nệm..)
Chồi mầm chờ nẩy
Tiệc
Khai xuân..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

29 tháng 8, 2017

** KHI YÊU



KHI YÊU..

Khi người ta sống trong yêu
Thì long lanh mắt, rạng ngời làn da
Cười duyên nghiêng rặng mi ngà
Môi ngần ửng mọng nuột nà cánh sen
Nồng thơm từ dưới thơm lên
Tẩm mùi ngái nghiện hương quen vị đời
Trong yêu, bay bổng giữa trời
Tiếng tim giục gọi vẫy mời xôn xao
Cách xa, dạ nhớ cồn cào
Về gần tim lộn lồng vào trong nhau
Dẫn dìu đời tới trăng sao
Để cho, để nhận.. tràn trào đắm say
Khi yêu, chẳng dấu được ai
Duyên trong ánh mắt ra ngoài nét loan
Lòng rộng mở, dạ thanh đoan
Lời oanh thêu gấm, rèm voan rộn ràng
Người cao hơn, lượng quảng hơn
Cơn mơ cũng phủ màu hồng nhung hương

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Được gửi từ Yahoo Mail trên Android

27 tháng 8, 2017

** CHỮ. ÂN



 CHỮ  ÂN

Cám ơn hoàng hôn
Tắt giùm tia nắng
Cho tình thêm đặm
Trong mùa trăng thanh

Cám ơn men đêm
Dìu môi êm ngoan
Vào tình hăm hở
Thảo dã đôi bờ

Merci chân trời
Ngăn lời gió kể
Tình dừng lại đó
Cứ hát ngân nga

Cám ơn phôi pha
Chìm vào bao la
Để em chói lóa
Riêng giữa ngân hà

Cám ơn tương lai
Chờ ta hôm mai
Cùng tình em tới
Ngọt ngậy trang đài

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


25 tháng 8, 2017

** CÒN LÂU TỚI ĐÁT


CÒN LÂU TỚI ĐÁT
*Thơ vzui viết tặng một "Cặp đôi hoàn hảo"

Đã hàng đầu sáu đuôi ba
Mà sao cứ ngỡ đang là tam niên
Tưởng rằng lộn dưới lên trên
Đầu ba đuôi sáu, vừa bền vừa dai
Bổ chục đống củi một ngày
Trăng già chưa lặn đã đầy giếng rêu
Củ đời ngâm ngập nước yêu
Tam thất cũng nũn (quá liều Đông - joăng)
Ngất ngư ông, háo hức thằng
(Đi ngang, ai cũng tưởng rằng chiến tranh)
Chẳng cầu gió mát trăng thanh
Bão dông sầm sập.. tanh bành gói may
Sóng trào lên tận.. rễ cây
Tràn ra sùi bọt rừng nây nẩy lòng
Tù nhân hơn hớn bềnh bồng
Sáu ba, ba sáu nửa vòng nguyệt lu
Đêm tàn ngập ngụa chiến khu

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 8, 2017

** THU ĐÁO (63.36)


THU ĐÁO
(63.36)

Lá vàng rơi chiếc sáu ba
Nhờ em lộn lại như là ba sao*
Không còn nghe tiếng ve kêu
Mà hồn như vẫn rạt rào sóng xô
Tay mềm em vuốt ve mơ
Viết lên.. vòng một.. lời thơ.. thu về
Cựa mình, thoáng tỉnh cơn mê
Cầm nhau.. đời vẫn gồ ghề hơn thu

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Viết tặng mùa thu trong mùa thu)
*ba sáu (63.36)

22 tháng 8, 2017

Thơ viết Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh


*Nhân Mùa Vu lan 2017 Tác giả đăng ra trang Những bài thơ tâm huyết viết kính tặng hương hồn Mẹ hiền.. & cũng mong chia sẻ với những ai về Chữ hiếu, nỗi niềm về Mẹ, tình Mẫu tử... 
*Năm 2017 với Tg là dịp kỷ niệm 30 ngày mất của Người  (10/11al/1987)

**Bài đăng này dự phòng cho bài đã đăng (nhưng giờ không thấy hiển thị trên trang. Sorry >100 người đã like, comments trong bài đăng đó..)

*1
 VỀ VỚI MẸ 

Con đã về với Mẹ Mẹ ơi 
Giữa buổi chiều thu nắng vàng trời 
Con nhìn bóng Mẹ gầy hiu hắt 
Đổ dài theo mỗi bước ..chơi vơi

Con đã về với Mẹ, Mẹ ơi
Bóng nắng vàng hoe chỗ Mẹ ngồi 
Giọt lệ nhớ thương nơi mắt ướt 
Lăn dài trên má, cạn chưa rơi

Con đã về với Mẹ, Mẹ ơi 
Để nhớ để thương để thành người 
Chỉ về với Mẹ con mới thấy 
Ấm lòng. Tan hết nỗi đơn côi 

Con đã về với Mẹ Mẹ ơi
Đường trần Mẹ trải đủ buồn vui
Ngọt bùi cay đắng bao ngày tháng 
Đè nặng đôi vai gánh cuộc đời 

Con đã về với Mẹ, Mẹ ơi
Về khi con đã hiểu tình đời 
Đã hiểu tình người và tình Mẹ 
Nghìn trùng vô tận giữa muôn khơi

Con đã về với Mẹ Mẹ ơi
Bóng Mẹ còn đây, Mẹ đâu rồi 
Dặm đường con bước, đời trần thế 
Ngoảnh nhìn chốn cũ: đã xa xôi 

Con đã về với Mẹ, Mẹ ơi
Hương hoa vẫn tỏa sắc đầy trời 
Thắm hồng tình Mẹ - Nguồn sức sống 
Cho tình đời đầy ắp không vơi

Con đã về với Mẹ, Mẹ ơi
Nghểnh cổ ngóng mong phía cuối trời 
Biết đâu chẳng nỡ xa con cái 
Mẹ sẽ quay về giữa mênh mông 

Con đã tìm về trong đợi trông 
Ngồi bên mộ Mẹ ngó hư không 
Mây trời thăm thẳm sâu vời vợi 
Hồn Mẹ nơi nao có ngoái về? 

Con về với Mẹ, Mẹ đã đi
Đi qua trần thế, tuổi xuân thì 
Qua cả cảnh già cần yên nghỉ 
Cần chút ân tình. Chẳng cần chi

Con về với Mẹ, Mẹ đã đi 
Đến nơi chim hạc vẫn bay về 
Nơi tổ tiên và thiên thần ở 
Còn giữa dương trần con vẫn đi

Con tìm về Mẹ, Mẹ đã đi
Tìm gì? Khi biết chẳng tìm chi
Mẹ ơi con đã tìm thấy được 
Thấy được chính mình thuở hàn vi 

Mẹ còn nhớ chứ, có thời kỳ 
Mới mùng hai tết, nỏ hề chi
Lên rừng vào núi.. tìm mưu sống 
Con bắn súng diêm đuổi cọp đi

Mẹ ơi sự sống mong manh thế 
Giữa núi rừng chỉ mẹ con ta
Vì đời, vì chữ cho con cái 
Đôi vai gầy Mẹ chẳng nề hà

Mẹ đã đi xa, đi quá xa 
Cho lòng Mẹ trải giữa bao la
Cho giữa đường trần đầy bụi bặm 
Con nhìn ra điều phải nhận ra 

Bây giờ con sống giữa phồn hoa 
Nhớ mùng hai tết, bóng mẹ già
In dấu chân trên sườn non vắng 
Lưng oằn gánh nặng bước thấp cao..

Nhớ Mẹ lom khom gốc cây cau
Nhặt lá trầu vàng để têm trầu
Dành lá còn xanh ra chợ bán 
Một liền, đâu được mấy xu đâu!? 

Lần trước con về chẳng được lâu
Lại lao vào chốn bụi hồng châu 
Cầu vinh hưởng lạc tìm phú quý 
Giữa kiếp phù hoa, kiếp đầy sầu 

Lần trước, con về chẳng được lâu.. 
Lại đi. Tìm thứ để bắc cầu 
Theo hướng lợi lộc và vinh hiển
Biết đâu. Mình đang nhỏ đi đâu! 

Con quyết từ nay trở về sau
Cân bằng cao thấp với nông sâu 
Con về với Mẹ vì như thế 
Cho hôm nay. 
Và cho mai sau

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN 


Được gửi từ Yahoo Mail trên Android

19 tháng 8, 2017

** KHÚC MƠ NGHÊ NGÔ


KHÚC MƠ NGHÊ NGÔ

Ôi,
làn hương bưởi
hương chanh
Từ tóc mây
lướt hồn anh
mụ khờ

Cựa mình,
khoát đuổi niềm mơ
Thì ra
vừa ngoái
thời ngô ngây tình

Vừa đưa ta
gặp lại mình
Dưới trăng mờ tỏ
môi tìm
môi nhau..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


18 tháng 8, 2017

** MÙI TÌNH


MÙI TÌNH

Mùi tình
ngậy nức lồng yêu
Con chim không hót mà liều
tấm thân

Mùi tình
chứa nước lâng lâng
Thoa lên hưng phấn cho mềm
bờ môi

Mùi tình
mùi của rong chơi
Tiết ra dẫn dụ từng đôi..
liều đời

Ai đang trong
cuộc làm người 
Mà không say bởi cái mùi
ngái ngan..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

17 tháng 8, 2017

** KHI NGÔN TỪ BẤT LỰC


KHI NGÔN TỪ BẤT LỰC
(*Chùm thơ kén độc giả)

Khi yêu thương thì ngôn từ bất lực
Chỉ biết tròn vần thành một tiếng Yêu
Chỉ biết nồng nàn, nồng ấm, nồng say
Phỏng theo thế cũng đã nhiều, nhiều lắm

Cũng viết rằng yêu là yêu say đắm
Cũng nói nên câu lồng lộn cồn cào
Thẽ thọt ngọt ngào lén trao ngữ ái
Tiếng lòng rộn rã vạn ngả xôn xao

Chẳng nói thì yêu cũng đâu cần mắt
Rắn quấn đuôi đầu (sáu chín năm tư)
Gió thổi vi vu còn mưa sầm sập
Lội bùn ộp oạp nhóp nhoép.. hết ngày

..Cứ đi theo mây cho trời ngắn lại
Lời yêu mãi mãi chẳng đủ ngôn từ
Đơn giản khi yêu, tình là vũ trụ
Ngôn từ dẫu tứ cũng chỉ trăng sao...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

12 tháng 8, 2017

** NGHE ĐÊM


NGHE ĐÊM

Trầm đục
tiếng của sỗ sàng táo tợn
Róc rách
những trào tràn
Thỏ thẻ
lời rủ rê thỏa thuận
Thánh thót
giọt tình rơi háo hức hoan lạc
Echo
Vọng tới ngàn đời
thâm thủng

Ôi
Tiếng sét
 đêm ngầu..
Xé toạc cuộc đời nhau
Mảnh vỡ là những hoang tàn
Nhăn nhàu vải
Nệm lá tươi êm vung vãi
Tiếng vọng tới chân trời
Dừng lại
Chờ trăng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

8 tháng 8, 2017

** THIÊN HẠ


THIÊN HẠ
**
Nhân gian trong trời đất
Chi sơ bản thiện
Tham lam ích kỷ sinh lắm kẻ dữ tợn hung hăng
Đố kỵ nhỏ nhen sinh loài bần ri hạ tiện
Tầm nhìn hạn hẹp thói đành hanh gây thù chuốc oán sinh ra chuyện kéo bè kết nhóm
Không chịu ráng làm người thì thành rác rưởi nhân gian
...
Chỉ có
Tấm lòng nhân ái
mới đưa thiên hạ tới thái bình, tay trong tay ấm áp 
Chỉ có tình yêu
mới đưa mỗi con người tới chỗ: Người hơn
Chỉ có lòng nhân
Mới đưa loài người cùng sống cao hơn
...
Nếu thế gian
Không hướng về điều thiện.. 
Chỉ lo bản thân mình
ham hố giành giật bon chen
kéo bè kết đảng
chia rẽ thù hằn
bo bo lo cho đồng bọn
cho quyền lợi bầy đàn..
Thì thế giới bao giờ mới thành một khối (?!)
**
Mùa xuân vốn
trăm hoa đua nở
Ánh nắng chan hòa
trải lên bất tận
Lá tha hồ xanh
hoa tha hồ thắm..
Cuộc sinh tồn nuôi cả vạn bướm ong
Muôn loài đều có phận
Phận đời
Một vòng xoắn sinh tồn
hăm hở sục sôi nhưng rành mạch cao thượng..

Cớ chi
Một lũ người cam tâm
Sống bằng thù hằn trấn áp
Bằng mưu mô thủ đoạn
Bằng hèn hạ bạo tàn cướp đoạt
Bằng tham nhũng..
**
Câu chuyện làm người
Cho ra người,
Thật khó!
Càng khó khi:
Chó má mà sủa inh lên rằng chúng cũng là người..
Thậm chí tự phong là người tốt!
**
Hỡi những tấm lòng quảng đại
Hãy thứ tha cho đám bọn chẳng ra người
Lũ tội đồ nghiệt súc hung hãn
Bầy dòi bọ nhung nhúc lú lẫn
...
Lịch sử sẽ rủa nguyền,
Lịch sử sẽ còn lưu lại những trận dịch, cơn họa tấn công nhân thế..
**
Những kẻ thất tình
nương vào cửa phật rồi
nhưng không biết vì sao lại thất
Vì sao lại trái ngang!
Họ đâu nghĩ đến tương quan, mặt bằng bụng phẳng, bon chen ngày càng quyết liệt..
Đâu nghĩ do sâu xa cũng bởi cái sự "người không ra người"..
Âu cũng là chuyện trái ngang.
..
Người về với dây bầu ngọn bí
rau lang khoai sắn..
Tìm trong tia nắng sớm ráng chiều hồng
chút ấm áp tình đời
Buông xuôi thế sự
Chép miệng khẩy cười xua tay ngao ngán
Thở dài lo lắng phía tương lai
..Chuyện đời thật khó!
...
Có những bậc nhân tài
Lao tâm khổ tứ
Suy nghĩ tìm tòi phát minh chế tạo
Chỉ có họ mới đưa loài người vượt lên chinh phục mọi đỉnh cao
Chỉ có họ: Những nhà khoa học, những bậc hiền nhân quân tử, trang tuấn kiệt, đấng trượng phu..
mới đưa thiên hạ tới tương lai 
..
Trong trời đất
Lũ chuột bọ, rắn rết, gián kiến.. tự biết chỗ của mình là những nơi ẩm thấp hôi hám,
Lũ giun trùn, dòi phân, sâu mọt cũng luôn biết chui luồn vào những chỗ tối tăm..
Chỉ có loài đỉa vẫn bám đu dai nhách hút máu người lương thiện
Chỉ loài muỗi mòng lợi dụng đêm đen
Chỉ loài rận rệp nấp dưới xó giường chờ tối đến hút máu bàn dân khi họ ngủ
Thế mà...
**
Hỡi ôi.
Có khi nào
Lũ ba que cặn bã hết huênh hoang rằng chúng khôn hơn thiên hạ
Bọn nghiệt súc hết ra rả kể tào lao
Đám không ra người hết ăng ẳng cắn càn
...
Bao giờ thì chúng biết
Chỗ nào dành cho chúng!

Đợi ư
Chắc chẳng bao giờ
Bởi chó thì sủa
Đực cái thì tìm nhau
Đĩ điếm thì tìm kẻ có tiền, có quyền
Đời mà.
Nhưng sau mưa trời lại sáng
Mọi con đường đều hướng tới nghĩa trang, mồ mả
Chế độ nào càng thối nát thì càng nhanh tuyệt diệt
Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời
Luật nhân quả
Hay.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 8, 2017

** ĐƯA TIỄN


ĐƯA TIỄN

Chiều,
đưa tiễn 
một cuộc đời
Người đi.. 
không trách một lời..
(đáng chi)!

Những người sững trước phân ly
Chừng như..
lòng bỗng ưu bi nặng chùng!

Nhìn nhau nghĩa tận,
tận cùng!
Mai nay ráng sống có tình
nhé.. nhau

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN