Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 6, 2018

** TRÒN RẰM


TRÒN RẰM

Tròn như rằm..
Mênh mang trên biển
Như lòng em
Trong vô tận tình anh

Tròn lời thương
Trao lòng trộn phận
Viên mãn tình
Tròn cuộc trăm năm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** GIEO TÌNH VÀO NHAU


GIEO TÌNH VÀO NHAU

Dọc theo phím đàn thương
Em gieo từng nốt nhạc
Du dương và dìu dặt
Vãi lên trời hương em

Trên trang giấy trắng tinh
Anh vung ngàn con chữ
Rắc theo vần theo lối
Em là thơ em ơi

Em viết lên trời mây
Những câu thơ em thích
Rồi em cười rúc rích:
Ồ mình đang hồi xuân

Anh vẽ vào hồn em
Khúc ru tình màu nắng
Nét vồng lên ngọn sóng
Vỗ tới miền tương lai

Ta gieo tình vào nhau
Vãi vung nơi sâu thẳm
Tình tỏa hương lên nệm
Đưa nhau về long lanh

Gieo vãi thêm đi anh
Thảo nguyên tình quá rộng
Gió trời tràn lồng lộng
Thế mà chậm hơn mình..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

29 tháng 6, 2018

** VÔ BIÊN



VÔ BIÊN

Nước trộn nhau thành biển
Cho sóng đến mênh mông
Anh đếm từng cơn sóng
Trộn đời mình vào em

Đời ơi, đời trong men
Sóng muôn trùng mải miết
Như tình em tha thiết
Mê mết đến vô bờ

Lửa cháy lên tận trời
Nồng nàn lưa lưỡi liếm
Đời lộn lồng sáu chín
Cuộc tình trôi như mây

Tình ơi, tình có hay
Sóng đưa mây thành biển
Nhào lên rồi lặn xuống
Giữa ngàn lần vô biên

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 6, 2018

** SE XE WE


SE X E ME

Một ngày không nói tiếng yêu
Cái tai như thiếu cái gì muốn nghe
.
Một chiều chưa nụ hôn yêu
Cứ như thiếu thiếu cái gì trên môi
.
Tối chưa sờ nắn "cái yêu*
Ngón tay như thiếu cái gì hay ho
.
Đêm về chưa mở cuộc yêu
Rõ ràng thấy thiếu cái gì.. vậy he!
.
Canh tàn vẫn giữa trận yêu
Thì ra hỗn chiến cuộc cờ đao binh
.
Thì ra những tiệc linh đình
Đó là đặc sản mình mình ta ta..
**
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 6, 2018

** ẨN SỸ


ẨN SỸ

Phố phường đường chật dân đông
(Vốn là chỗ bụi bon chen với  người)
Người với nhau đã mệt rồi
Lại nhiều xe cộ chạy liều nẹt bô
Môi trường ngột ngạt ngắc ngư..
Thi nhân "bye" phố về nơi rau cà
Sớm chăm mấy chậu ngò mùi 
Trưa tưới trúc cảnh trên đồi (giả sơn)
Chiều chưa buông tím hoàng hôn
Mấy xô hòa nước nhỏ* lên hoa vàng
Queen về cười rạng rỡ khen:
-Cy chăm tắm tưới.. Vy thèm là hoa
-Em thì anh tưới sau sau
(Khi sao hôm lặn, trăng thôi ngó quỳnh)
-Mà em cũng tưới anh nghen
Cho ướt nhèm nhẹp đời chàng ẩn cư
Hòa mình vào với cỏ cây
Ngọt ngào môi ấm, lòng thơ thới lòng
Trăng về sau núi mặc trăng
Phố đông mắc cửi.. kệ đường kẹt xe..
Ở đây non nước sơn khê
Ấm lòng ẩn sỹ song kề bên Queen. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

20 tháng 6, 2018

** NHẸ NHÀNG ÊM ÁI


NHẸ.. ÊM..

Nhẹ nhàng nghen,
nhẹ nhàng thôi
Hồn em mỏng mảnh
gió lùa cũng đưa

Nhẹ nhàng
trứng mỏng hoa tươi
Bướm xinh khẽ đậu
cũng rơi cánh mềm

Tình anh,
những nụ hôn nồng
Môi tìm môi
lướt nhẹ nhàng êm nhung..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

19 tháng 6, 2018

** NGUYỆN LÒNG


NGUYỆN  LÒNG

Mây voan
bay vội ngang trời
Chở tình về
với vạn lời
thương trao

Trao luôn đời,
bước qua nhau
Khắc vào tình sử
Lời châu đá vàng

Rằng trăm năm
dẫu phai mòn!
Đã qua nhau,
Tấm lòng son
không nhòa.

 THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

18 tháng 6, 2018

** HÌNH NHƯ


HÌNH NHƯ

Hình như trời sắp nổi dông
Vì mây vội vã bay đông sang đoài

Hình như gió đuổi chim chiều
Mà nghe nhao nhác gọi bầy tìm nhau

Hình như tình kiếm môi châu
Mắt đờ đi bởi thít câu trao lòng

Hình như lửa đốt cơn nồng
Nên thao láo giục cào cồn ..tắm mau

Hình như hơi thở chồng nhau
Thở trên thở duới hít sâu lặn vào

Hình như hai phía chực trào
(Dăm hôm lại một trận cầu bể banh)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Được gửi từ Yahoo Mail trên Android

17 tháng 6, 2018

** ĐÊM TRỜI THẮP SAO


ĐÊM TRỜI THẮP SAO

Biển đầy
nhờ những dòng sông
Đời vui vì
những tấm lòng gởi trao
Ngày,
trời tắt những ánh sao
Để đêm lấp lánh
chiếu vào hồn em
Long lanh,
ơi những giọt tình
Nhểu vào cảm xúc
giật mình đê mê
Trời tròn hay méo
.. kệ tê!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 6, 2018

** TỎI CÔ ĐƠN


TỎI CÔ ĐƠN
(Tỏi 1 múi)
*Thơ hehe..

Có cô bán tỏi bên đình
Hai chân chàng hảng..
cô trình tỏi ra
Khách rằng: Cô bán gì cô?
-Dạ em bán tỏi đơn côi anh à
-Ồ, nghe tên mấy lần mà
giờ sao thấy loại tỏi này to to!
Cô rằng: đâu có to mô
vừa miệng thực khách
lại vừa lòng em
-Tôi nghe giống tỏi cô đơn
xinh xinh nhỏ nhỏ..
chứ không to vầy!
-Anh ơi, anh nói em rầy*
Anh ăn, còn muốn tỏi này to hơn
-Ôi trời, xin được bình an!
Anh không kham nổi, xin em đừng cười
-Có gì khác bán, trình coi
Anh mua một thứ gọi là làm quen
Em cô đơn, bán cô đơn
Anh mua thứ khác
mời anh sang nhà
Buổi chiều em tập yoga
Xong về tắm rửa la cà đợi anh
(Mót lòng nói thẳng cho nhanh
Thích mà cứ lượn vòng quanh
làm gì!)
Ở nhà tỏi nở hơn ri
Anh không sướng miệng
em thì cho luôn
Người nghe tá hỏa tình tuông
Nhấn ga rồ máy vọt dông dzù dzù..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*rầy: mắc cỡ, xấu hổ

15 tháng 6, 2018

** KHƯ KHƯ


KHƯ  KHƯ

Khư khư ôm khít tình em
Lặn vào nhau
đến tột cùng lâng lâng
Biển lòng em quá mênh mông
Chỉ anh mới biết
bên trong mạch nguồn
Núi tình em quá thơm mềm
Anh mê trái chín ngọt lành
chim ăn

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


14 tháng 6, 2018

** CÁNH HẠC VẦNG CHIỀU



CÁNH HẠC  VẦNG CHIỀU

Tơ lòng
hát điệu ngân nga
Hạc vươn cánh
giữa bao la vầng chiều
Chói lòa em
tỏa hương yêu
Phụng trang nam tử
tắm đời ngây say

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


13 tháng 6, 2018

** KHÓC NƯỚC, MẮT KHÔ..


KHÓC NƯỚC, MẮT KHÔ..

Người đàn ông
nhìn vận nước mạt tàn, dần rơi vào tay giặc
Nhìn lũ tội đồ, bầy tham nhũng lộng quyền đục khoét.. 
Ông khóc
Không nước mắt,.. khóc khan
Không thành lời,.. khóc hến

Chính xác là con tim ông khóc!
Con tim của một chiến binh vệ quốc
Thương tích đầy mình nhưng tâm hồn lành lặn
Không như lũ cướp quyền kết bè kéo cánh..
Lũ nghiệt súc hôi tanh rác rưởi gian manh
...
Trong ý chí tinh thần người lính
Vẫn còn nguyên việc nhận rõ bản mặt giặc thù
Không như đám cam tâm bán nước..
Người lính luôn sẵn sàng xung trận
Nhưng không phải để dành độc lập cho bọn chó dê cóc ngóe.. tha hồ tung tác ngông nghênh hoành hành hưởng thụ
Dại một lần chết hụt.. (Còn hơn những đồng đội chết thật, vĩnh viễn nằm lại nơi đất lạnh)

15 phần trăm cam tâm rước giặc
85% nói không! là cái tát vào mặt bầy súc sinh (đau hơn hoạn)
Dân nam còn tỉnh
Tỉnh bởi hiểu rõ cái giá của một nền độc lập là chồng chất xương máu ông cha
Không thể dễ cho lũ sói điên vào nhà giết chủ
không thể dễ dâng không giang sơn cho giặc
...
Tiếc là khi xứ khác tiến lên chục trăm lần thì xứ mình nhích lên vài bậc, (từ ăn cám đến cơm, từ ô sin thành chủ (giả)..) Nhưng vẫn quá nhiều kẻ u mê, rối rít cảm ơn - thanh khỉu
Những kẻ cam tâm liều thân khuyển mã hoặc quá bệnh hoạn ngu đần..

Hèn quá, nhỏ nhoi quá, lon con quá..
Chút lợi lộc được ói nôn ra từ đám lương tâm lợn gặm cũng mua đứt rẻ mạt nhân cách loại lâu nhâu.. 
Dắt mũi chúng ra sủa lời mớm trước..
...
Chỉ có ở Việt nam
Sự ngông cuồng táo tợn, sự nham hiểm tột cùng, ba que hết nước
Chỉ có ở đây giữa thời đại @ mà chó tru lên như sói
Sủa ầm ĩ những lời vô học ngạo mạn, tự cho mình là giỏi 
(Huara..)

Tất cả chỉ là dối lừa bịp bợm ba que trùm lấp

Nước tiểu nào cũng khai, để lâu càng khai tợn, phân mèo nào chả chua, cứt trâu có bao giờ trắng..
Thế mà bảo nói thơm thì khối kẻ khen thơm
... ...
Bớ vong hồn những người đã vì đất nước
Dân tộc mình đã chạm đáy chưa chăng?

Người đàn ông tim khóc vì bất lực trước trái ngang
Ông không là hiền tài
thì cũng là người có lương tâm.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** CHIM CHÀ ĐỖ



TIẾNG CHIM CHÀ ĐỖ

Sáng lên sân thượng thể dục
Bỗng nghe róng riết chim giục* nhặt thưa

Nhớ thuở bé, chốn quê xưa
Mẹ ngồi chà đỗ buổi trưa ngày hè

Tiếng nghiền đậu vỡ rắt re
Rốp ra rốp rốp tiếng nghe vội vàng

Và đâu, ở phía đầu làng
Tiếng chim chà đỗ giục dồn gấp ga
Mẹ cười: -chim cũng chà theo..
(Thực ra là tiếng chim kia gọi tình)

Giọng nghe hối hả cuống cuồng
Thúc dục chim mái về cùng bồng lai
...
Bây giờ giữa phố xôn xao
Tiếng tình vẫn giống ngày nao.. Vội vàng

Ngớ ra: Tình vẫn là Tình!
Nghìn năm bia đá dẫu mòn, vẫn trơ

Vẫn gấp gấp vẫn hối ha
Cuống ca cuống quít ra ra vào vào..

Gọi tình, cứ mãi nôn nao!
 ..Ồ nhỉ, hay!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

12 tháng 6, 2018

** MẠT VONG



MẠT VONG

Phận người là kiếp sinh linh
Quê hương tổ quốc nơi mình náu nương
Gặp thời loạn, vận mạt vong
(Tội đồ nhung nhúc cam tâm tôi đòi..)

Thế giặc mạnh, kế hiểm sâu
Lăm le cướp nước đã lâu vạn ngàn..
Việt nam nếu tự giết mình
Thì mong ai gỡ tình hình éo le

Thế giới bỏ, hết bạn bè
Chỉ còn đồng chí "Trung hòe" mà thôi
Đúp băng (WB).. nợ cũ đòi về
Nói chi khoản mới lè nhè vay thêm

Chỉ còn tàu cộng kề bên
Cho vay, nhưng giá nhãn tiền núi sông!
..Phải cho giặc ở làm ăn
(Hay làm căn cứ hậu cần quân cơ)!

An bài rồi Vân đồn ơi
Cam tâm đem bán, ai đòi lại đây!

Cháu con đào mả chúng mày
Lịch sử nguyền rủa lũ bầy chó dê

Lương tâm còn sót chút gì...
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


11 tháng 6, 2018

** SÌNH LÔN LÔ


THIÊN HẠ SAY LÔN LÔ

Ngày xưa tiền bối Khuất Nguyên
Nói đời say cả, một mình ông không
Nhiều người cười khẩy nguýt mông:
Khuất Nguyên say mẹp chứ còn ai đây?

Khuất Nguyên tỉnh, cả đời say
Như đinh đóng cột, như cây giữa rừng
Bởi chưng ông chẳng vướng tình
Còn thiên hạ ngập trong ..sình lôn lô
Haha...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

10 tháng 6, 2018

** MAI SẼ..


MAI SẼ..

Ngày mai ta làm gió
Ta sẽ bay dọc trời
Rắc phấn hoa hương ái
Lên rừng đời nghinh mong

Ngày mai làm bướm ong
Ta vờn hoa rúc nhụy
Tìm giọt mật tinh túy
Hút hết về trong ta

Ngày mai làm sao sa
Ta báo điềm cao xa
Ai thấy: Đời hạnh phúc!
Tình chạm tới ngọc ngà

Ngày mai ta làm sóng
Ta cũng sẽ bồng bềnh
Cũng liếm vào bờ cát
Mãi suốt đời không tha

Ngày mai làm mây trôi
Ta rủ trời cùng đi
Đến lỗ đen nào đó
Tụt vào, đổi thiên hà!

Ngày mai ta làm biển
Ta uống hết nước đời
Để suối sông luôn chảy
Tưới ướt bờ rêu trơn

Ngày mai làm tấm chăn
Ta ủ tình ấm nóng
Cuộc vuông tròn hào hển
Nhăn nhàu.. ta vui hơn

Ngày mai khi trời lên
Ta sẽ làm tia nắng
Sưởi tình yêu ruộm khén*
Vãi xuống là sôi sinh
..Sinh sôi.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 6, 2018

** ĐẮC KỶ "TRIỀU NGUYÊN*


 ĐẮC KỶ "TRIỀU NGUYÊN*

Em là Đắc Kỷ
của anh
Còn anh, đích thực
Trụ Vương của Nàng

Tình theo ngây ngất
vào Chàng
Mĩ nhân thiên hạ..
siêu sàng là em

Giang hà chảy
dưới chân sen
Thủy thân ngà nuột
ứa quanh trượng vàng

Muôn sau ghi
sử tình Nàng
Khắc tâm nhân thế
môn lòng đỉnh hoan

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Viết tặng VyPH

6 tháng 6, 2018

** PHÍA SAU NHỮNG CUỘC TÌNH TAN VỠ


PHÍA SAU CUỘC TÌNH TAN

Phía trước những cuộc tình
Là yêu thương ngào ngọt
Là nồng nàn ấm áp
Tưởng trọn kiếp suốt đời

Nếu chỉ nhìn bề ngoài
Phía sau, đâu ai thấy
Đớn đau, đau thấu tủy
"Rận rệp ở trong chăn

Đằng sau cuộc tình tan
Lòng ngổn ngang thương tổn
Mất niềm tin cuộc sống
Không tin cả chính mình

Sau những xót đắng tình
Người ta thường đổ lỗi
Chỉ trích người vô lối
Đó dở. Chỉ đây hay

Sau những cuộc chia tay
Là tư duy thất bại
Nghĩ theo chiều đỗ vỡ
Chẳng nghĩ theo hướng hay

Ôi lòng dạ đổi thay
Tình đời say lẫn tỉnh
Lộn nhào đen thành trắng
Thất bại tất đến tay

Hỡi ơi lòng không đáy
Đi theo lối sáng kia
Sẽ thấy ánh tương lai
Đằng trước là hạnh phúc

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** ANH HÙNG NGOÀI Ý MUỐN

ANH HÙNG NGOÀI Ý MUỐN
*Viết theo tâm nguyện 1 Bà mẹ VNAH

Chồng con chết (hy sinh)
Mẹ "được" anh hùng.
Anh hùng đau.
Đau đến không khóc được, không chết được.
Càng đau khi những cái chết đem về độc lập.. nhưng giờ bị cho thuê (cho hẳn)!
Trung hoa
Quốc gia cùng cộng sản
Tuy dân tộc Việt nam là hậu duệ Đế Minh (Hùng Vương gọi là cố nội) nhưng nay bắc nam hai cõi
..Cái khó là giờ người ta quá mạnh, họ là đồng chí.
Việt nam thì "Thà mất nước còn hơn mất chế độ.."

An bài rồi Vân đồn ơi
Không bấm nút thì họ có chiêu bài khác, lộ trình khác..

Nghìn năm bắc thuộc
Lịch sử mãi rủa nguyền
Bọn lâu la bán nước. 
Lũ khốn nạn.
Loài nghiệt súc..

Nghèo hèn thì lệ thuộc!
Thế giới không còn ai chơi (trừ vài quốc gia đồng chí)!
Giờ tiền không vay ai được (Trừ Tàu)..
Tài nguyên cạn kiệt
Hàng chục tỷ đô hàng năm nuôi bộ máy.
Lấy đâu ra, ngoài cách dễ nhất là tăng thuế..
Chặn đường thu phí..
Nợ đầm đìa, lũ cướp quyền béo ị
Hàng mác VN (made in vietnam) nhưng sản xuất xứ họ
Huara..!
Nội bộ thì cắn xé nhau chí tử
Giết chóc dã man tàn độc
Đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, lương tâm xói mòn cạn kiệt.. 
(Người ta muốn thế.)
Thử hỏi có cách gì giữ được độc lập đây?

Chẳng những Vân đồn mà Nha trang, Đà nẵng.. những nơi chiến lược sẽ thành đặc khu (hay na ná thế)

Lịch sử rủa nguyền là chuyện mai sau
Còn bây giờ chúng cần sướng 
Sướng thằng cha
Sướng thằng con..
Đảng ơi
...
-Hỡi hồn thiêng sông núi
-Hỡi vong linh những người chết vì đất nước:
Bọn tội đồ đang bán non sông.

6.2018

5 tháng 6, 2018

** HÔN THẤP EDEN


HÔN THẤP  EDEN*

Chủ vườn địa đàng mở cổng
Sương như sữa đọng bờ lau
Rong rêu ri rỉ nhẹp nhòe
Lối mơ ửng màu lửa lựu

Khách mang muôn lòng tìm tới
Rùng rùng phơi phới phăm phăm
Giả sơn nguyên đào hớn hở
Địa đàng hôi hổi nghênh ngang

Giao hòa hai thỏi hôn đan
Khách như động vật quý hiếm 
Chủ là chuồng êm nhốt ém
Vẫy vùng cũng vậy ngông man

Phá rừng dập hỏa diệm sơn
Hớt ha kẹt đường thủy nhuyễn
Đâu rồi lối châu nguồn điện
Đoản mạch phóng hết nơ tron..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Tặng VyPH

3 tháng 6, 2018

** KHÁT UỐNG


KHÁT UỐNG

Biển khát trời, uống trời vào bụng
Trời khát biển, lồng lộn bão dông
Khi nào gió lặng sóng êm
No nhau một trận để quên cơn cuồng

Trời háu đói, vừa xong lại đói
Biển khát tình hôi hổi sóng khan
Ăn nhau như rắn nuốt trăn
Hổ vồ, Sấu quật.. liều thân uống tình

Uống, uống nuốt rướn mình để nuốt
Trương gân tình sục vuốt Ây dza
Cơn thèm nhũn bảy còn ba
Uống thêm hớp nữa sẽ là.. Chi chi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN