Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 1, 2019

** LÀ TÌNH


LÀ TÌNH..

Nếu tình là một vần thơ
Thì ta phổ nhạc hát về hương em
Nếu tình là chiếc áo len
Thì ta choàng mặc vào em ấm lòng
Nếu tình là sợi tơ hồng
Thì ta sẽ quấn bảy vòng thân em
Nếu tình là nước lá sen
Thì ta pha ấm trà xanh em dùng
Nếu tình là áng mây hồng
Thì ta làm gió cõng bồng em đi
Nếu tình là khúc thụy du
Thì ta mơ đoạn vi vu cùng nàng
Nếu tình là ánh đèn vàng
Thì ta ngắm bộ ngực rằm
ngậy hương
Nếu tình là nhụy hoa thơm
Thì ta ứa ngọt cho em hít hà
Nếu tình là ánh trăng ngà
Thì ta vờ ngủ để chờ em say
Tình là sông mật êm trôi
Ta em thuê thỏa lội bơi nẻo trần..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

1 nhận xét:

  1. Đọc thơ Anh viết rất ká tính.luôn dữ dội, nồng nàn, đọc lôi cuốn nhiều lúc ko còn biết đâu mới là đích.đã đọc là ko muốn ngừng.

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]