Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 4, 2018

** KHI TIM MÌNH CHỌN NHAU


KHI TIM MÌNH CHỌN NHAU

Khi tim mình chọn nhau
Trời cười tươi rưới nắng
Mây tự nhiên xanh thắm
Gió lùa êm mơn man

Khi tim mình chọn nhau
Sương cườm lên cỏ lá
Sông trôi êm êm lạ
Như ngón mềm thân quen

Khi tim mình chọn nhau
Sóng xô không biết mệt
Hoa lay hương mải miết
Nệm cỏ biếc ngút ngàn

Khi tim mình chọn nhau
Sóng thần bung lòng đất
Núi lửa trào sinh lực
Cuốn tất cả vào yêu

Khi tim đã chọn nhau
Mình ơi, mình ngất hả
Biển dâng làm tận thế
Cá lên ăn trăng sao*

Khi đời ta chọn nhau
Đi qua nhau trời bể
Đời trong đời vô kể
Hạt mè tính bằng lu*

Khi đời là của nhau
Là cả tình lẫn nghĩa
Cuộc trăm năm vạn thế
Hoa nở suốt bốn mùa

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 4, 2018

** BƠN BỚT

BƠN BỚT..

Bơn bớt chút rồi phải hông ta?
Phì phò tranh thủ thở quá cha
Cơn sóng còn ham xô bờ cát
Chồm lên, ôm nghiến lấy.. Ây dzà!

Lửa biết bùng lên giữa bao la
Gối biết mềm êm giữa ngọc ngà
Thơm biết trùm lên trên hơi thở
Cho nhạc lòng rung điệu ngân nga

Nghỉ chút đã nào, vội chi ta
Đàng nào cũng đến đỉnh xa hoa
Hổn hển mà phi gấp chi thế
Bơn bớt.. Bã hèm thêm ngấu ra

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

8 tháng 4, 2018

** CHẬP CHỜN

CHẬP CHỜN

Chập chờn
giữa tỉnh là mê
Cơn mê dịu ngọt
cơn mê thiên đường

Nhân gian ái hỷ,
sự thường
Với ta lạc lối vô thường..
Cơn mê

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

7 tháng 4, 2018

** VƯƠNG MANG


VƯƠNG MANG

Tơ vương cánh vạc vầng trời
Nhòa sương ải nhạn
bóng lời phôi phai
Nỗi niềm nhàu vạt nắng hây
Hơi còn ấm cỏ
mà người cá tăm
Hương ghi dấu một chữ tình
Vương theo gió cuốn
về miền hư không..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 4, 2018

** BẤT CHỢT


BẤT CHỢT..

Khi tàu ra giữa biển khơi
Nước đâu nhiều thế nước ơi, (vô cùng)!
Chợt như bất giác giật mình
Sao ta nhỏ bé quá chừng thế ta

Trên: Trời, dưới: Biển, giữa: Ta
Chợt ta nghĩ tát nước qua góc trời
Biển kia khi cạn hết rồi
Trời đầy ắp nước, biển trời đổi nhau

Chỉ ta ở giữa cầm khau*

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 4, 2018

** NGÃ HAY HỎI (Ăn Lông ở Lổ)


NGÃ HAY HỎI
(Ăn Lông ở Lổ)

Người ta nói Ăn Lông ở Lỗ
Để chỉ thời ở Lỗ nấp Hang
Ăn thì ăn cả cứt, lông
Ở, chui vào trốn trong hang trong lùm

Ôi, cái thuở dạ lòng ngay thẳng
Không sân si ham hố bon chen
Không ham chức tước lợi quyền
Không tham nhũng chẳng bạc tiền công danh..

Và chữ Lổ miền trung, nghĩa khác
Ở Lổ là không mặc xì, quần
Không áo thì gọi ở Trần
Không quần: ở Lổ, ở Truồng (thế thôi)

Khi ở lổ phơi ra thỗn thện..
Ba cái đồ nghễu nghện (hơi oai)!
Công bằng thì cũng hay hay
Nhưng không lịch sự như.. này như kia

Thôi thời thế thế thời phải thế
Vải vóc đâu dễ để che thân
Cái thời ở lổ ăn lông
Cũng là tất yếu đi lên tè tè

Như hiện tại.. lôi bè kéo cánh
Lập băng bầy kết nhóm tạo phe
Cũng vì xung hợp này kia..
(Đến lúc nào đó tất thì diệt vong)!

Nói một chút về lông về lỗ
Tự nhiên lòng không khỏi nao nao
Chữ nhân sao cứ hư hao
Cái tình cái nghĩa càng ngày càng teo..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

1 tháng 4, 2018

** CHIỀU BUÔNG


CHIỀU BUÔNG

Chiều mờ mịt
cánh nhạn xa
Tóc sương chìm
giữa la đà màn sương

Lòng buông
những nặng chùng vương
Nào ai thấu tỏ
nỗi niềm
trong ta

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN