Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 9, 2018

** TƯ DUY


TƯ DUY

Người ta đi trên đường
Để lại những vết chân
Nhưng gió bay ngang trời
Đàng sau không vết cánh.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(*Chùm thơ kén độc giả) 

28 tháng 9, 2018

** HẠC CHỜ


 HẠC CHỜ..

Tôi đi đến tận cuối trời
Chữ tình giữ mãi bên đời buồn vui
Đằng kia có mảnh rừng cây
Một con chim hạc ở đây lâu rồi
Thấy tôi hạc hóa thành người
Dung nhan sắc nước hương trời tỏa bay
Nàng chờ tôi ở nơi đây
(Quá lâu nên cổ nàng dài - sorry)!
Nàng cười thấu hiểu (đâu chi)!
Biết anh sẽ đến là hy vọng còn
***
Vòng tay ôm tiệc vào lòng. 
Ôi linh đình quá, "tôm hùm, nem công.."
Luồn trườn tay vuốt chòm lông
Đời vi vu vút tầng không tơi bời
Tình yêu là chốn tù đày.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

27 tháng 9, 2018

** TRỜI KHÔNG BAO LA


TRỜI LÀ TRỜI.

Dẫu trời kia chẳng bao la
Thì mây bay mãi chẳng qua được trời 

Mây bay, bay mãi trong trời
Dẫu trời hẹp, cũng cả đời không qua..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


** TAN VÀO RONG CHƠI



TAN VÀO RONG CHƠI

Trăng ngà thích lặn vào mây
Đong đưa võng khuyết ngủ vùi đến mai
Mây bay thỏa thích trong trời 
Dẫu trời hẹp, cũng cả đời không qua
..
Không gặp, hai giọt là hai
Gặp nhau là nước tan đời vào nhau
Và khi trầu thắm duyên cau
Tan trong nhau, phụng hiến đời bởi nhau
Tan vào nhau, tan vào nhau
Trong nhau cho thỏa một đời lãng du..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 9, 2018

** LỜI KHEN MỘT TIA CHỚP



LỜI KHEN MỘT TIA CHỚP
(Thuyết tương đối từ cảm xúc)

Một khoảnh khắc lóe lên
Xẹt qua như tia chớp
Sét tức thì phát nổ
Trời bị xé làm đôi

Cảm xúc được dưỡng nuôi
Từ tâm hồn lương thiện
Hình hài người yêu mến
Thấy đẹp (chỉ thế thôi)

Như trong bộ nhớ kia
Ghi lại khắc chộp được
Nét thanh ngời cao viễn
Trong vạn cái bình thường

Phi thường giữa tầm thường
Nhận ra và tôn trọng
Dành lời khen rộng lượng
-Một nét vẽ nên tiên

Đời vốn ưng câu khen
(Ai thấy điều tốt đẹp
Rồi dành lời thanh mĩ
Đảm bảo sẽ hân hoan)

Đời trêu Einstein*
Mũ trên đầu - Không phải
Ông cười và vặn lại
Cần dưới mũ: Cái đầu!

Khoảnh khắc với thiên tài
Tương đối là tương đối
Trong muôn vàn cái giỏi
Có rất nhiều cái siêu

Khen đi, những mặt nao
Của ai mà họ có
Khen hay vì họ giỏi
Khen đẹp với giai nhân

Lời khen chắp cánh thêm
Như thổi hồn vào đá
Lấp lánh nhờ nắng lóa
Và đá, đá rubi..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(*Chùm thơ kén độc giả)

21 tháng 9, 2018

** MIÊN DU


MIÊN DU

Màng voan
như thể màn sương
Ngần lên thấp thỏm
mắt thương thèm thuồng

Ngón tay dẻo
vuốt phím đàn
Tìm cho ra nốt
mơ màng miên du

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

19 tháng 9, 2018

** TIẾC GÌ VỚI NHAU


TIẾC GÌ VỚI NHAU

Mình có tiếc gì với nhau đâu
Làm được cho nhau chẳng nệ cầu
Ngàn vàng không tiếc, còn chi tiếc
Cái tình đã quyết gửi trao nhau

Chàng là nam tử, tán che châu
Mày râu đáng mặt giữa đất trời
Bờ vai vững chãi, nơi nương tựa
Để lửa tình say trong hỷ hoan

Nàng giỏi chiều nuông nơi nẻo loan
Thịt da nóng bỏng, nhựa căng tràn
Nàng đã tin trao ân gửi ái
Để khóa buồng tim, neo giữ
men"

Rượu uống từng chum ngâm ngấm êm
Giao bôi say hưởng thú dương trần
Quấn bện lòng nhau vào phụng hiến
Vì đời luôn tắm giữa ao man.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 9, 2018

** SAY


 SAY..

Khuất Nguyên, lời chí phải
Đời say, tỉnh chỉ ông!
Hàng ngàn năm vẫn vậy
Thiên hạ say, say mèm

Đời say, điên, say, điên
Ồ không như Khuất Nguyên
Đời say, nhưng không đục
Mà vẫn trong, rất trong

Đời say, say loan nhung
Vì men yêu xông hương
Không say thì không tỉnh
Trong ân ái thơm nồng

Tình ơi, say đi em
Lời yêu thương quên trăng
Người say không mấy nhớ  
Chỉ tỉnh khi xỉu mềm.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


12 tháng 9, 2018

** TAY ÔM TIỆC TÌNH


TAY ÔM TIỆC TÌNH

Ngân nga tay chạm đỉnh đời
Mơn như gió thoảng qua trời ái ân
Tiệc tình tay trọn vòng ôm
Cơn mê dài vội
bước trong say mèm


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

11 tháng 9, 2018

** LƯỠI THAN THỜI..



LƯỠI THAN THỜI..

Xưa nay, thân phận lưỡi
Là nếm mặn ngọt bùi
Giúp bé bú sữa tươi
Lớn, uống ăn bốn bữa

Lưỡi múa may khi nói
"Uốn lưỡi ba bảy lần.."
Tối được nghỉ suốt đêm
(Cả khi người mơ, mộng..)
**
Bây giờ vất vả lắm
Việc lưỡi thêm rất nhiều
Nhất là những cuộc yêu
Lưỡi oằn mình gồng gánh..

Này nha: tình thương mến
Anh ả ôm hôn sâu
Lưỡi vật lưỡi quấn nhau
Siết ghì đè lục lọi

Trận chiến vào thế chọi
Lưỡi lưa liếm láp hăng
Liếm khắp chốn đồi thung
Mơn từ trên mơn xuống

Gặp trung tâm sữa nóng
Lưỡi bú mút tự nhiên
Siêu hơn đám trẻ con
Lượn, mơn, lừa, tộp toạp..

Cuộc tình bốc ngùn ngụt
Càng vất vả lưỡi hơn
Liếm sâu, bú miên man
Cùng môi, điên (môi dưới)

Thịt da bừng hôi hổi
Lưỡi thò tận thâm cung
Lưỡi ngoáy ải tình môn
Lưỡi cày như hàu lụa..
**
Đêm trường, sau càng lạ
(Nhiều kiểu chỉ bây giờ)
Giữa sáu tám, bảy mươi
Là sáu nhiêu? Ai biết!

Thôi nói dài lưỡi mệt
Thơ Nữ sỹ Xuân Hương
Chỉ ngắn có mấy dòng
(Thời lưỡi còn nhàn hạ..)
Hehe..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

10 tháng 9, 2018

** TẮM THU



TẮM THU
(*Chùm thơ kén Độc giả)

Lại muốn bơi vào giữa tình thu
Sao thu ấm nóng thế hỡi nàng
Mận chín mọng ngần ngân nga vẫy
Nước biếc trườn len leo lẻo mơn
Da mát thịt bừng loang tiếng xạ
Môi nồng má ấm trượt hơi hương
Nàng rót nữa đi thu lóng lánh
Cho ta say đẫy mật thu nàng 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 9, 2018

** TÂM SỰ CHIẾC PHONG BÌ


TÂM SỰ CHIẾC PHONG BÌ

..Ngày xưa tôi để gởi thơ
Mang mong mang nhớ màng mơ trao người
Tình theo thư tới xa vời
(Yêu thương, gửi cả phong bì nụ hôn)
Bì tôi lượn khắp bốn phương
(Vui vì mình nối uyên ương một thời)
Ngày nay điện thoại vang trời
Ba gờ mồn một rõ mười mặt nhau
Cọng lông cũng thấy Ây dza!
(Tưởng chừng bì lết chết là đương nhiên)
Ồ không tôi vẫn sống điên
Bởi bọn xấu.. đút bì tiền biếu nhau
Bây giờ đen trắng vàng thau
Chuyện gì cũng phải bì đầu (đầu tiên)
Quang vình như xứ Việt Nam 
Bì tôi quan trọng càng  quang cộng vình!
Từ ngoài đường.. khoản linh tinh
(..Hối lộ cảnh sát đã thành quá quen)
Công đường, quan! biếu to hơn
Sặc mùi lục súc, mùi ..nồn ngái trương
Khi tôi sa xứ chức quyền
Lũ bầy đầu chỏm.. bì tiền toàn đô
Đến hồi vào động nặc nô
Chúng vứt bì lại.. rồi "bo" tiền trần
Tiền trần trụi, người trần truồng
Phong bì chơ chỏng giữa giường nhàu ga

Than thân! bì nuối tiếc xưa..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

8 tháng 9, 2018

** QUA NHAU, QUA NHAU..


QUA NHAU, QUA NHAU..

Ngỡ ngàng ánh thu vàng óng
Nắng cười nhảy múa tung tăng
Em búng mông như catwolk"
Ngoảnh nhìn, vũ điệu siêu sang

Nhớ lần đầu ấy chứ em!
Cưng như hạc vàng giang cánh
Bước xuống đời anh tắm mộng
Như từ trời xuống nhân gian

Thế rồi tình hẹn tình lên
Đi qua đời nhau, lộn lại..
Lộn rồi, lại qua nhau nữa
Như vòng nhật nguyệt du miên

Nhạc đời trỗi khúc thu phân
Sóng lòng trong em trường thịnh
Chồm lên tình anh nồng vượng
Châu ngòi nguyên tử hạt nhân

Cuộc đời biển ái trăm năm
Tình như thỏi son mềm mại
Miết mòn bờ môi man dại
Qua rồi lộn lại, qua nhau..

Qua nhau...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** MỘT CHÚT.. CHUNG THÂN


MỘT CHÚT.. CHUNG THÂN

Một chút gió cho mây trời lãng đãng
Một chút hương cho màu nắng thêm nồng
Một chút thơ đời sẽ thêm ý vị
Một chút nàng cho cuộc sống lên hương

Một chút tình cũng tan chảy mùa đông
Một vòng ôm bỗng hóa thành đày đọa
Một đêm hoang sẽ một đời ngây dại
Một cuộc tình là cả kiếp chung thân..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 9, 2018

** VỊNH CÁI BÌNH VÔI


VỊNH CÁI BÌNH VÔI
(*Chùm thơ hehe)

Thiên hạ thời nay ít ăn trầu
Nhiều người đâu biết cái bình vôi
Thân méo thuôn thuôn như
trái bưởi
Lỗ tròn ung ủng tựa tổ vò
Bèm ngoem vôi quệt quanh
miệng nhoẹt
Nhóp nhoép nước loang quẩn cổ nhòe
Ngoáy ngoáy lôi vôi ra khỏi lỗ
Bẹt vào trầu lá thắm duyên cau

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** KHI CHƯA LÀ LÃNG TỬ


KHI CHƯA LÀ LÃNG TỬ

Khi chưa là lãng tử
Ta đã thích bầu trời
Thích ta là ngọn gió
Dìu mây ru rong chơi

Khi chưa là lãng tử
Ta đã thích thơ ca
Thích ta là thi sỹ
Cùng thơ hát cho đời

Khi là lãng tử rồi
Ta hết mết rong chơi
(Bên giai nhân mỹ nữ)
Mà trao phận một người

Khi là lãng tử rồi
Vẫn thích mình là gió
Và em là mây tỏ:
Lòng ta.
Bay cùng ta

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 9, 2018

** CUỘC TÌNH KIM CHỈ


CUỘC TÌNH KIM CHỈ
(*Chùm thơ hehe..)

Chỉ kim, khâu một cuộc tình
Chỉ xâu vào lỗ.. đít kim,
lò mò!

Đút vào, lỗ nhỏ khó ghê!
Chỉ chun đầu mãi.. hít hà,
không vô!

Không vô cũng ráng nhét vô
Bôi trơn chút nước
sẽ vô thôi à

Ôi dzào! Khó!
Mệt gì đâu..
Lỗ sao bé tí..
Kim cười nguýt ngang:

Lỗ to đâu phải lỗ kim
Nhỏ vừa với chỉ,
chỉ xem lại mình!

Ừ ha!
Chỉ cỡ cột đình
Lỗ kim sẽ lớn chình ình mới dzô.

Ông trời siêu quá Trời ơi
(Chày to cối nhỏ thì đời teng teo)

Ông trời siêu quá, quá siêu! 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 9, 2018

** LỐI THU

LỐI THU

Có lẽ rằng thu cứ mãi là thu
Lá vàng sẽ rơi hoài khi thu đến
Và tình tôi với hồn thu: bất biến
Cứ ấm nồng.. Chờ bóng nguyệt tròn viên

Có khi nào tim nghỉ, hết yêu thương?
Thơ cạn ý kiệt vần trong rệu rã!
Tiệc hồng châu cũng tàn theo hối hả
Trăng thu còn bàng bạc lối thu phân.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** ẴM..


ẴM
(*Chùm thơ kén độc giả)

..Ẵm trọn một khoản tiền
Thực ra không phải ẵm!
Ẵm tình em vào mộng
Cũng là động tính ..huyền!

Ẵm bế hay ẵm bồng
Lớn rồi thì chỉ ẵm!
Chỉ tình muồi mới ẵm
Đã ẵm là vô lên!

Ẵm vào chỗ ấm êm
Ẵm lên "sàng" xuống mẹt
Ẵm một lần gọn hết
Ẵm trọn cuộc đời em

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

2 tháng 9, 2018

** ÂY DZA!


ÂY DZA!
(*Chùm thơ kén độc giả)

Hoang phế chuyến đò đêm
Dấu chân không có trước
Rắn trườn đi không bước
Hang động, cuộc thám dò!

Hun hút phía xa mờ
Tối thui miền vụng dại
Qua nhau cầu một mố
Cực đại "cái chi mô"

Đời đâu phải hư vô
Vỡ rồi kìa thực thể
Vẹn nguyên nào trở lại
(Ngày mai là ngày mai)

Mảnh vỡ của hôm qua
Nối "đã" vào với "sẽ"
Như ghép phần cơ thể
Nhận cho để đắp bù

Mặt Trời của hôm qua
Lại mọc kìa, mọc nữa
Tia nắng tinh khôi quá
Tình cũng thế..
Ây dza!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN