Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 1, 2018

** NGHIẾN

NGHIẾN

Biển nghiến ngấu
Sóng ào đè lên cát
Nghiến như hôn dào dạt suốt đêm dài
Tiếng ì ầm sùi bọt mãi không thôi
Khi nho nhã là đêm trời đứng gió

Trời mà nghiến là trăng tìm thế đỡ
Tởn cơn điên báng bổ của ngàn đời
Đá phải mòn thành cát nhỏ rong rêu
Nấp sau biển, trăng cười, rằm mới tỏ

Tình chín đỏ, nghiến đời nhau hùng hổ
Vẹm đưa môi cho trai mở miên lòng
Cuộc hung tàn nhung gấm nhẹ như lông
Thom thỏm nóng như bịch chườm nhũ ái

Ôi nghẹt thở nghiến ghì đất nghẹt thở
Bởi trời ham ôm riết tiệc châu loan
Đá cứ mòn theo tiếng gọi rêu rong
Trong nghiến ngấu hung tàn lời thỏ thẻ.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 1, 2018

** RU XUÂN

RU XUÂN 

Ta viết bài thơ hướng về xuân
Lòng nghe hơi thở giữa ngực rằm
Xuân gọi tình ta len lén phả
vào nhụy môn lòng thom thỏm thơm

Ta biết là xuân luôn ngóng trông
Nguyện phụng hiến đời, kết trâm anh
Trải hết ba mùa, chờ xuân đến
Dạng lòng cởi vải.. tiệc tỷ phàm

Ta viết bài thơ để hát rằng
Ta, thả đời ra giữa miên man
Gặp xuân đứng lại say chén ái
Vì em, nữ chúa cuộc hoang tàn..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 1, 2018

** TƯƠNG HỢP KÌ DUYÊN


TƯƠNG HỢP KÌ DUYÊN

Tịch miên nội thảo dàu dàu hoải
Lẻ lẻ nhạn hoài ruổi thinh không
Nuối khứ tương sầu duyên khấp khểnh
Cầu lai vọng hỷ ái liên liên
Nam tử đường thăng đăng nhất đấng
Kiều mi sánh kiệt tột độc thiên
Tương ngộ kỳ linh giao hoà thủy
Giang hà nậm khuổi hợp long lân

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

20 tháng 1, 2018

** XUÂN LÒNG

XUÂN LÒNG

Xuân đất trời sắp về theo cánh én
Đời đang thu nhưng không đếm lá vàng
Bởi xuân lòng chảy cuồn cuộn hơn sông
Hay bùng cháy phừng phừng như núi lửa

Ta là kẻ lang thang đời lãng tử
Cả thi đàn rúng động tiếng thơ yêu
Phụng hiến tình cho toang toạc đời nhau
Trong mãn ý mãn lòng ừhm.. mãn nguyện

Ai "bất đáo trường thành phi hảo hán"
Đáo cùng ai? bên đời bước cùng ai?
Nam tử nào mà thiếu bóng thanh giai
Tát cạn lạch nguyên đào trong suốt kiếp

Nhủi rần rật thả Tràu bắt con Diếc
Đồng nẩy sâu bùn sệt nước le re
Cuộc cày bừa.. lào lá thuốc hay rê
Rít tuồm tuộp sòng sọc nghe "thiệc" đã

Ruộng tình ngấu đờ luých (deluxe) nhờ thảo kỹ
Cuộc lâng lâng ai bĩ cũng đâu màng
Chỉ biết trời chưa nẩy nụ nghinh xuân
Mà xuân cứ ních chật lòng nam tử..

Xuân ở cố, xuân lì, xuân rộn rã 
Giữa môn lòng, trong dạ, cả làn môi
Xuân trong ta có chi khác xuân đời
Hay cũng thế, hụi hùi rừng rực lửa

Ta không có thì giờ cho chi cả
Ngập trong xuân thở chồng thở gấp hai
Bởi hai xuân gộp làm một tơi bời
Tan hoang nhụy, cánh hoa cười hê hả..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

12 tháng 1, 2018

** NGẪM VỀ MỘT CHÚT

NGẪM VỀ MỘT CHÚT

Viên đạn sượt trên đầu cháy tóc 
Chút nữa là chết chóc, mồ côi..
Chỉ cần xuống một chút thôi
Nhưng là một chút xong đời, đời ơi.

Một chút chút quan tâm chút chút
Cũng cho lòng nhiều chút ấm lên
Chút tình, một chút tình em
Đưa anh nhiều chút đời lên thiên đường...

Chút thôi nhưng lớn vô cùng.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

11 tháng 1, 2018

** CHỈ CÓ THỂ LÀ KHI YÊU

CHỈ CÓ THỂ LÀ KHI YÊU

Cái không thể,            
khi yêu thành có thể 
(Như giấc mơ:      
Tất cả có thể mơ)
Điều diệu kì.             
chỉ có thể trong yêu
Yêu và sống trong yêu
là hạnh phúc.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

10 tháng 1, 2018

** ĐỔ THỪA

ĐỔ THỪA

Nắng mềm
vương đọng mi nga
Hương sa môi mọng
đời va phải tình
Sorry, không phải tại anh
Tại chim én liệng
đem xuân theo về

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 1, 2018

** SỨC KHỎE - EM & GIƯỜNG

SỨC KHỎE - EM & GIƯỜNG
*Thơ hehe
(Bấy nay nằm ngủ salon
Không chăn, không gối, không.. Em, chẳng giường)

Có chiếc giường ai cũng muốn nằm
Ấy là giường cưới tiệc tân hôn 
Thậm chí không giường mà thảm cỏ
Có em thì cỏ cũng là giường

Giường yêu không nệm, nệm là nàng
(Chiếu giường không có vẫn quá sang)
Làm nệm của nhau, nhau là nệm
(Thời gian đâu để luận về giường)

Thế nhân, ai cũng ghét loại giường
Là giường bệnh viện để dưỡng thương
Loại giường trong các xe cấp cứu
Giường này ai cũng tránh, không mong!

Sức khỏe đi rồi thế là xong!
Bye nhau, thôi nữa  khỏi chiếu giường
Những muốn chữ tình còn ở lại
Cho nửa của mình vui sống hơn

Sức khỏe đi rồi thế là xong
Chẳng cần giường chiếu mệm drap chăn
Thế nên sức khỏe là quan trọng
Không khỏe cần chi nữa đâu giường..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

8 tháng 1, 2018

** KHI ĐIÊN

KHI ĐIÊN

Điên tình tình tỉnh tình điên
Lên cơn điên tỉnh
quên luôn chính mình
Quên luôn bạc bạc tiền tiền
Quên luôn bổng lộc
lợi quyền ngai vua
Điên bầu rượu, chén tạc thù
Đến đâu thì đến lu bù lưu linh
Đương khi thượng
đỉnh núi tình
Mà điên,
cứ lộn tam bành khô tươi
Tình điên,
điên cuộc rong chơi
Điên say
say trận tơi bời tan hoang
Dặn lòng
dìu dịu
mơn man..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

7 tháng 1, 2018

** CUỘC TÌNH TRỜI THƠ

CUỘC TÌNH TRỜI THƠ

Xuân theo cánh én chao về
Tóc thơm mùi nắng em kề bên anh
Môi mềm thơm nhụy Ngọc lan
Ngất ngây say đắm chuốc anh ngẩn lòng
Em thương trao cuộc tình nồng
Dương trần cõi thực em lồng vào mơ
Cuộc tình của một trời thơ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(*Viết tặng VyHcĐN)

** MẮT YÊU

MẮT YÊU

Bờ mi
viền mọng
hoen mờ..
Tình ùa đến
bỗng rạng ngời long lanh

Mắt cười
tươi rói sắc xuân
Thương trao
nụ ái chồi loan tơ hồng

Ríu ran
ánh mắt chan nồng
Trượng phu
Nam tử
Anh hùng..
Ngô nghê!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

5 tháng 1, 2018

** HĂM HỞ

HĂM HỞ
(*Cảm xúc từ Ly Tao)

Tung tăng sách đến trường
Hăm hở học văn toán
Ngó nghiêng lời người lớn
Hăm hở muốn vào đời

Ở cái tuổi học trò
Hăm hở tìm hiểu chuyện
Lóng ngóng nhìn cô bạn
Hăm hở muốn thân quen

Rồi ngày tháng dày lên
Hăm hở nhiều hăm hở
Thời cắp sách bỏ lại
Hăm hở bước vào đời

Hăm hở loạn cả đầu 
Hăm hở cứ chen nhau
Hăm hở cả chuyện to
Hăm hở từ cái nhỏ

Hăm hở nhiều hăm hở
Hăm hở chứng tỏ mình
Hăm hở quyết vượt lên
Hăm hở tìm sự nghiệp

Hăm hở nhìn cái đẹp
Hăm hở ước cao xa
Hăm hở bước vào yêu
Cái điều cần hăm hở

Hăm hở bay theo gió
Hăm hở lượn theo mây
Hăm hở với men say
Hăm hở yêu hùng hổ

Hăm hở xây cái tổ
Lạc nghiệp bởi an cư
Hăm hở chí trượng phu
Ngang dọc miền dâu bể

Khi đỉnh đời nhìn lại
Thành bại trải nhiều rồi
Hăm hở bớt dần theo
Ngấm cái tình cái nghĩa

Bye cái thời hăm hở
Giờ đằm xuống chiều sâu
Cân nặng nhẹ thấp cao
Để nghĩa tình ở lại.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 1, 2018

** CHUYẾN ĐI THỨ.. (N+) Hướng Phía Trời Tây

CHUYẾN ĐI THỨ.. (N+)
Hướng Phía Trời Tây
*
Sau chuyến đi phương bắc
Mình hớn hở trong nhau
Đời tắm giữa trăng sao
Bơi trong tình ướt nhẹp

Nghỉ thời gian hết mệt
Đưa tiếp em đi Tây
Như gió cõng mây bay
Thăm Âu châu, thăm Mỹ

"Phờ răng xe" (France) rồi Ý
Có nước chỉ lướt qua
Đất trời quá bao la
Thanh bình nhất Thụy sĩ

Dãy An pơ (anpo) hùng vĩ
Hầm xe lửa, cáp treo..
Trời biếc xanh trong veo
Lòng thênh thênh vui vẻ

Tháp Ép phen (eiffel ) tuyệt thế
Pi za (pisa) Ý lừng danh
..Làm phó nháy cho em
Như chụp hình người mẫu

Thánh đường nhiều tòa đẹp
Pháp, Ý, Tây ban nha..
Nhưng đê biển Hà lan
Khác biệt không ai giống

Nước Anh cầu mở đóng
Sông Thêm tới Luân đôn
Đồng hồ lớn Bíc ben (bigbel)
Bơc kin hâm (buckingham) hoành tráng

Xit tôc khôm (Stockholm)  sạch bóng
Từ thời ..Lớp pan mơ (Olopanmo)
Đời sống của toàn dân
Phúc lợi cao ngất ngưởng

Việt nam quang vinh lắm
Nhưng chẳng lắm như người
Cố lên Việt nam ơi
Mô hình hay thì học

Quốc thì đọc quốc pháp
Gia phải nạp gia phong
Trị quốc hợp lòng dân
Thì mới mong tiến tới

Trông người mà chới với
Thủ tướng đi cùng dân
Không chỗ, đứng cho quen
Không chuyên cơ chuyên cáo..

Ồ đi tua rít (tours) chứ
Nhưng cũng mở mắt ra
Những khẩu hiệu đồ ma
Đầy mồm, vách.. nhảm nhí?

Châu âu tàm tạm thế
Sang nước Mỹ đi em
Rất trẻ! (ba trăm năm)
Mà đứng đầu thế giới

Mỹ giàu nhất tất mạnh
Mạnh gạo bạo vì tiền
Nghiêng ngó chút phố Uôn (wall)
Hơi đô la ngồn ngậy

Kìa đây Niu y óoc (new york)
Tượng Nữ thần thần tự do
Hào quang rọi đuốc giơ
Cả loài người ngước vọng

Oa sinh tơn (Washington) Nhà trắng
Quyền pháp giữ dưới trên
Cả thế giới rắp quen
Trật tự và chắc chắn..

Thăm Bốt tơn (Boston) ..su sét (Massachusetts) 
Ha vớt (harvard) quá lừng danh
Không chính phủ đâu em
Đại học tư nhân đấy! 

Mai a mi (miami) đẹp quá
Biển và những mĩ nhân
Đồ hai mảnh toàn.. mông
Nằm phơi, đi búng nẩy!

Anh cười, này em thấy
Trông thế chứ, thế thôi
Đồ sơn.. phết, sơn bôi
Đồ nhà.. Em tuyệt nhất!

Trước khi Hô ly út (hollywood)
Lat vê gat (las vegas) hùng tranh
Cờ bạc, gái cực sang
Đại gia khắp thế giới..

Ca li (California) trời nắng chảnh
San phăng sit sờ cô (san Fransisco)
Cầu qua vịnh.. quá mê
Treo chênh vênh.. chắc chắn!

Thôi đi nhiều mỏi cẳng
Nhưng quyết ráng thôi em
Đến kinh đô làm phim
Trứ danh Hollywood

Đai lộ sao danh vọng
Nhiều tên tuổi tôn vinh
Tài năng cỡ.. Tề thiên,
Bạch cốt tinh.. tái thế

Anh chăm chăm để ý
Có tên em đây không
Vì tôn cả mĩ nhân
Vinh tài sắc ngưỡng vọng

Nếu tên em chưa gắn
Anh sẽ kiếm ngôi sao
Bảng tên chữ vàng tây
Như minh tinh đương đại

... ... hehe...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN