Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 2, 2013

** Thơ Là Thơ


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN – THƠ là THƠ
Category: ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương",Đàmđạo: NHÂNTÌNH THẾTHÁI.., Tag:
03/15/2012 02:12 am
                       THƠ là THƠ
Nợ nần, nào trả bằng thơ
Đói lòng đâu thể sống nhờ bằng văn
Có thơ - tức cảnh sinh tình
Nhờ văn - ĐỜI - mới biết mình là ai
Thơ văn như gió mây bay
Người ta thường nói rằng người trong thơ
Là đời gửi gắm đường tơ
Dòng thông điệp nhuốm hương mơ vị màng
Thơ ca in đậm bóng nàng
Làn môi khóe mắt dáng hình… của ai
Thơ ca nói chuyện trời mây
Nhân tình thế thái… sự đời trắng đen
Đâu rồi muôn nẻo nhân gian
Nhờ thơ nói hộ cõi lòng buồn vui
Nhờ thơ nói hộ thầm yêu
Làm mềm giận dỗi, vun bồi nhớ thương
Thơ là làn khói màn sương
Cho đời hưng phấn lâng lâng trong lòng
Thơ dìu dặt, thơ bềnh bồng
Thơ đan vào nhạc, thơ lồng vào trăng
Thơ làm nên mối tơ vương
Cho nàng mơ mộng, cho chàng ngất ngây
Về miền rạo rực  đắm say
Ru nhau vạn kiếp đong đầy hương yêu...
                          Hình ảnh nội tuyến 1
                     THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
GIAO_THOA at 03/19/2012 01:03 pm comment
" Có thơ - tức cảnh sinh tình Nhờ văn - ĐỜI - mới biết mình là ai " Hai câu này chấm hết luôn ! Tuyệt ! Tuyệt !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]