Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 12, 2018

** TA LÀ TA MÀ..


TA LÀ TA MÀ

Ta cứ là ta vẫn là ta
Vẫn cứ rong rêu vẫn la đà
Vẫn hố vẫn ham không ngơi nghỉ
Nhạc lòng vẫn trỗi nốt hoan ca

Ta mãi muốn đời tắm trong yêu
Lội giữa hương hoa buổi ban chiều
Chờ ráng hoàng hôn loang sắc tím
Cho hồn dịu lại cuộc du phiêu

Ta vẫn muốn chiều chẳng qua mau
Để gió phương xa cứ thổi về
Mang tới mùi hương hoa cỏ lạ
Cho tình thơ mãi cứ bao la 

Ta muốn cất vào kí ức ta
Bóng dáng giai nhân giữa lụa là
Họ vẫn cùng ta chia tâm sự
Qua trời, mà ngỡ vẫn bên nhau

Ta muốn cùng Nàng lên đỉnh kia
Ở đó Kinh Queen chẳng thèm về 
Hồng thủy trào dâng thiên hà ướt
Ướt cả trận tình tối hôm qua

Ta muốn đời ta với tình ta
Em chăm nom hộ, tưới tắm đều
Và những câu ru cho tình ngủ
Ru đời ta mãi tới phôi pha..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

28 tháng 12, 2018

** TƯ DUY THẤT BẠI


TƯ DUY THẤT BẠI

*Lời tâm sự với phụ nữ thất bại trong tình yêu và hôn nhân.. của những đàn ông trải đời (U7C) trà dư tửu hậu..

(Ghi chép của Nhà văn THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN như một bức thông điệp, nỗi trải lòng với phụ nữ nào đọc, thấu hiểu, chia sẻ..)

**Khá nhiều người không hiểu được:
  1. TÌNH CHỈ CÓ THỂ NUÔI DƯỠNG BẰNG TÌNH
    Hỏi nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân, tình chết lâm sàng.. thì 101/100 phụ nữ cho rằng hoàn toàn do đàn ông, nào là vũ phu, bất tài, gia trưởng, độc đoán, nào khinh khi, chà đạp nhân phẩm.., nào mèo mỡ, không thủy chung, lòng thòng, máu dê, lừa dối, vô trách nhiệm.. vv..vv
    Nhưng tuyệt nhiên không ai thừa nhận một lỗi nào từ phía mình gây ra. 
    Thực tế thì phần lớn các cuộc hôn nhân đều bao gồm chuyện ưng nhau mới lấy, có nghĩa là cả hai cùng hướng tới tương lai tốt đẹp với tất cả tình cảm và tâm huyết của mình. Vậy thì tại sao sau đó là đổ bể, là chết lâm sàng?..
    Nguyên nhân thì nhiều và chồng lấn rối rắm như mớ bòng bong..
    Nhưng cứ bình tĩnh lần từng nút thì cũng sẽ sáng tỏ. 
    Trước khi đàn ông có những cái lỗi mà phụ nữ kể ra như trên:
    Điều đầu tiên hãy nghĩ về SỰ NGUỘI LẠNH
    Những câu "Đàn bà là người giữ lửa trong nhà", tất nhiên cả nghĩa bóng "ngọn lửa tình yêu". Đàn bà là phái yếu nhưng rất mạnh ở sự ngọt ngào, nũng nịu.. buồng the
    Cùng với chuyện mưu sinh công việc không phải lúc nào cũng như ý, tâm lý sức khỏe, khó khăn gập ghềnh, sự tươi mới không còn, bìu rín đời thường.. Tất cả đó làm giảm hân hoan hưng phấn.. rồi dần dà cũ nguội. 
    Trong ngữ cảnh ấy người phụ nữ có một vai trò rất rất quan trọng là điều tiết chăm lo hâm nóng lại, giữ lửa cuộc tình..
    Khi đàn ông cảm nhận được sự ấm áp tin cậy, họ sẽ có thêm sức mạnh vượt lên, đặc biệt là kích hoạt được khí chất đàn ông trong họ, họ cảm động trước tấm lòng của vợ và vậy là họ đàn ông lên rất nhiều..
    Thực ra chỉ là những sự tinh tế nữ tính của người vợ nhưng như chút hormone kích hoạt.. lại có tác dụng lớn lao vô cùng, sự tinh tế nữ tính ấy trở thành cái công lớn của người vợ, mà như các cụ đã nói "gái có công chồng chẳng phụ" cuộc sống hôn nhân cứ thế đi vào miền sáng, miền tốt đẹp. 
    Còn những phụ nữ không biết giữ lửa, không hâm nóng, không động viên cổ vũ, không kích hoạt được khí chất đàn ông.. Thì đó là cội nguồn của mọi vấn đề tối tăm phía sau.
    *Đàn ông vốn hảo ngọt, họ muốn tìm được sự ấm áp cho lòng mình, họ bùng lên xốc nổi nhưng cũng dễ xìu bất chấp, họ hợp với sự nhu mì của đàn bà để điều hòa với cái cương nổ của họ. Và đàn bà giỏi.. là những người thể hiện tốt việc đó. Chính những cái yếu của đàn ông lại là chỗ để đàn bà xoay chuyển càn khôn. Tỷ như tính tự ái chẳng hạn, nếu vợ phất tay quay lưng thì lập tức chồng bất cần liền.. Chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ chút nào mà chỉ chờ bùng nổ hạt nhân.. 
    Còn những phụ nữ đã không  tròn vai lại cứ nghĩ mình hay, ngồi ra rả chê chồng đủ thứ trên đời, so sánh cái dở cái sở đoản của chồng với cái hay cái sở trường của người khác .. dần dần rồi mất luôn SỰ TÔN TRỌNG CẦN THIẾT, suốt ngày kiếm chuyện gây sự, cạnh khóe, chọc ngoáy, thậm chí là trực diện ra mặt..
    Đó là họ đang đi theo lối tối, bí tắc 
    Họ đang sống với TƯ DUY THẤT BẠI.

    Thường thì cách tư duy của phụ nữ có nhiều điểm giống nhau:

    1. ĐỀ CAO TÍNH ĐỘC LẬP
    Bản năng của muôn loài là đấu tranh sinh tồn, mỗi cá thể đều quyết liệt vươn tới, sinh sôi giống nòi..
    Tuy nhiên nếu hiểu phiến diện về điều này, không biết gắn kết với mối quan hệ hữu cơ tổng quát ngày càng buộc phải phụ thuộc lẫn nhau.. Thì sự đòi hỏi độc lập là điều hoang tưởng.. 
    Rõ ràng là ai cũng muốn độc lập, không muốn phụ thuộc vào môi trường, người bên cạnh (chồng).. Nếu anh chồng là loại người không ra người, đàn ông không ra đàn ông thì phụ nữ không thể phụ thuộc vào họ, tin trao cuộc đời cho loại không ra người ấy.
    Phụ nữ sống đề cao tính độc lập cũng vì trên đời Lý Thông cũng lắm Sở Khanh khá nhiều.. nên họ phải thủ, phải phòng thân..
    Mặt khác, nếu may mắn gặp được một đấng mày râu đáng mặt, có tình có lòng thực sự xác định sẽ đi bên đời nhau để chăm lo cho cuộc sống chung.. mà phụ nữ lại để bản năng độc lập trỗi dậy rồi ứng xử không xứng thì đó là sai lầm chết người. (Thi triển ý trên thêm một chút là: Đời vốn "Nhân vô thập toàn" người nào cũng có mặt xấu.. Vấn đề ở chỗ đừng để họ chìa mặt xấu ra với mình mà là đem mặt tốt ra đãi mình) 

    2. ĐỂ TÍNH ĐỐ KỴ THÓI THAM LAM ÍCH KỶ ĐÈ LÊN TRÍ ÓC

    Phụ nữ là đố kỵ, là ganh ghét.. Họ không chịu thua nhau, tìm đủ nguyên nhân, đủ cách để hạ người khác xuống dưới mình.. Chỉ nhìn một buổi dạ tiệc chẳng hạn, khi có ai đó được tôn vinh là nữ hoàng của đêm thì sẽ có rất nhiều lời gièm pha rằng do trang điểm kỹ, quần áo đẹp chứ người không đẹp..vv
    Còn thói tham là thuộc tính của muôn loài chứ không riêng gì loài người. Tuy nhiên là người thì cần biết mình biết người, hiểu thực tế.
    Kể cả tình cảm, sự quan tâm chăm sóc mà chỉ biết xài biết nhận biết nạo vét mà không vun bồi thì cũng sẽ cạn kiệt, đó là lẽ công bằng. 
    Phụ nữ yêu và kết hôn lần đầu như là một nhu cầu tự nhiên, họ sanh đẻ những đứa con như cho chỉ chính mình trong thiên chức làm mẹ mà không nghĩ đó là sự hy sinh, nhưng chính cách nghĩ chỉ theo ý mình, cho mình hoặc thiên lệch về phía mình và gia đình mình, những giành giật về lợi ích vật chất khác.. đã bóp nát một nửa cuộc hôn nhân
    Và sau lần đổ vỡ thì họ có cách tư duy khác hẳn,
    Họ tìm kiếm nửa mới trong sự cẩn trọng cân nhắc tỉnh táo.. Điều này hoàn toàn ngược lại với yêu đương thời trẻ.
    Bây giờ phụ nữ xác định có đàn ông là để ra khỏi tình trạng hiện tại, cải thiện cuộc sống, sống theo hướng hưởng thụ chứ hy sinh thì dứt khoát họ nói Không. Họ đi tìm cha mới cho con mình mà không cần biết mục đích người đàn ông đến với mình có phải chủ ý là để làm cha hay không.
    Còn việc đẻ thêm con chung thì không vô tư như trước, họ toan tính thiệt hơn rất kỹ lưỡng vì lần này là đẻ cho chồng..
    Hầu như không phụ nữ nào nghĩ tới chuyện nếu gặp hoạn nạn thì lo cho chồng sau thế nào.. 
    Với cách tư duy như thế, họ thực sự là kẻ tham lam ích kỷ, chỉ biết mình.

    3. GHEN THÁI QUÁ, ĐÁNH GHEN.

    Thường nói: Yêu thì ghen
    Đó là sự nhầm lẫn, ngụy biện
    Yêu thì tin, tình yêu chỉ có thể có được sau khi đặt lòng tin, niềm tin. nên KHI ĐÃ TIN THÌ KHÔNG GHEN
    Chỉ có bản chất tham lam muốn sở hữu, chiếm giữ cho mình, (khi mình không xứng đáng) mà sinh ra ghen tuông.
    Khi đã ghen cũng là khi mầm mống của cuộc hôn nhân rạn nứt, thực chất tình đã chết lâm sàng. Đàn ông với nhu cầu tình cảm tình dục bắt đầu nghĩ tới hướng khác. Đàn bà phần lớn sợ mất quá nhiều thứ, phần thì lỡ làng.. mà không đủ bản lĩnh để dứt cuộc tình đã bể trong cuộc hôn nhân thì còn ấy. 
    Và sự thù hận trào sôi, hòa với tính tham lam ích kỷ "không ăn được thì đạp đổ" đã biến người đàn bà hiện nguyên hình con sư tử cái cùng lúc giết cả hôn nhân và chút tình còn lay lắt sót lại. 
    Họ quyết rình rập làm một trận đánh ghen long lở hả hê, nhiều người còn lôi kéo cả con cái vào làm chúng tổn thương tâm lý tinh thần tình cảm sau đó.. mà không ít đứa hư hỏng hoặc chết vì tai nạn bất đắc kì tử..
    Khi đánh ghen, phụ nữ thường bất chấp hậu quả, chỉ cốt thỏa mãn cơn điên, hả hê cơn tam bành..
    Trước khi làm vậy, chỉ một số phụ nữ là hiểu được Dấu Chấm Hết. Một số tự cho mình quyền phán xử.. mà không lần về nguyên nhân ban đầu có phần trách nhiệm của mình là khoảng một nửa.. 
    Có không ít phụ nữ còn đánh ghen cả tình địch, bày chiêu ly gián thậm chí hủy hoại nhan sắc danh dự.. họ tưởng làm thế thì giữ được chồng. 
    Không nhiều người thừa nhận đó là đi vào ngõ cụt là sai lầm.
    Việc họ làm cho chẻ hoe môn khoai được gì ngoài hả tức mà mất thì gần như tất cả, đó thể hiện rõ TƯ DUY THẤT BẠI

    4. TƯ DUY THẤT BẠI CỘNG HƯỞNG

    Phụ nữ đơn thân do thất bại trong tình yêu và hôn nhân thường tìm đến nhau, họ cùng chung hoàn cảnh, họ đồng cảm thấu hiểu nỗi niềm trong nhau, họ thấy hợp nhau không chỉ thời gian trống trải mà là những chia sẻ tâm sự. Đặc biệt là họ có chung cái nhìn về đàn ông, về cuộc sống hôn nhân, chung cách nghĩ và giải quyết.
    CÁCH TƯ DUY THẤT BẠI
    Và khi tư duy thất bại quấn lấy nhau, quện vào nhau, a dua nhau.. cộng với tính bất cần, tinh thần tự do độc lập, tẩy chay đàn ông, trả thù đời.. thì khó mà có đấng mày râu nào có thể chung đời với họ. Khi đó họ giả cao ngạo, kinh tế thì qua đận khó khăn, tuy vướng bận là rào cản của mỗi bên nhưng không thấm gì với việc họ mất hết lòng tin niềm vào những điều tốt đẹp, sự tử tế, tấm lòng.. Cùng với sự tấn công của thời gian vào dung mạo bên ngoài của họ là sự cùn mòn bên trong, thay cho sự nhu mì dễ thương là sự hung tợn gắt gỏng.. Những thứ đó cộng hưởng với tư duy thất bại đã cộng hưởng giữa họ.. Đưa họ đến sự thất bại trên thực tế cuộc đời là gần như hoàn toàn.

    ..Hóa ra trong cuộc làm người
    Người thất bại tưởng mình người thành công
    Trải lòng. Làm lại Rằng Không!
    Ô hay!
    ... ...

    THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** HÌNH DUNG..


HÌNH DUNG

Không nhìn thấy, phải hình dung
Không nhìn bằng mắt thì nhìn bằng tay
Tay nhìn theo cách của tay
Thần kinh cảm xúc chuyển ngay lên đầu
Chỉ sờ lên những phiến da
Biết mềm mát mịn hay là nhấp nhô
Chỉ mò một góc nhỏ nhoi
Hình dung ngay được cả nơi chưa rờ
Nhìn bằng lưỡi mới siêu chơ*
Ướt khô, nóng lạnh.. lưỡi lừa biết ngay
Mũi nhìn kiểu mũi cũng hay
Chỗ mô thum thủm hắt hơi mũi trừa
Tay đôi khi cứ rờ bừa
Mũi thì dị ứng với mùi.. đồ ma
Chỉ nghe tiếng bởi lỗ tai
Biết ngay trận chiến cấn gay cỡ nào
Nghe hổn hển biết mệt nhoài
Nghe ộp oạp biết ướt lầy lối mơ
Thôi hầm hập cái ngay đơ
Hình dung ra chuyện bấy giờ đã yên
Thần kinh nhận chuyển thông tin
Đầu óc xử lý tình hình tuyệt hay.
..
Thì ra mọi cái trên đời
Hình dung là thứ con người.. Tư duy
Lim dim mắt chỉ khép hờ
Là lúc đầu óc tha hồ hình dung

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 12, 2018

** TINH KHIẾT, HIỀN HÒA, THỦY CHUNG..


TINH KHIẾT, HIỀN HÒA, THỦY CHUNG..
(*Nước - một người bạn tốt)

*Nước vốn hiền hòa
chảy êm đềm
trên những dòng sông,
chỉ có thác ghềnh
mà nước nên hung dữ. 
*Nước vốn thân thiện,
giản dị, tinh khiết.. làm vơi đi cơn khát,
chỉ có bùn sình bụi bặm..
làm nước trong vẩn đục .
*Nước long lanh
khi làm hạt sương mai,
bồng bềnh khi làm mây trắng trôi lảng bảng.
Nước vốn chẳng mùi màu,
vốn thủy chung
không thay lòng
một đời muốn chảy xuôi về hòa với biển..

*Chỉ có trời làm nước thành lụt trôi lũ cuốn
và con người đốt đun
nên nước sôi lên...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 12, 2018

** CHUỐI CON MỌC TỪ HẠT

CHUỐI CON MỌC TỪ HẠT

Chuối mẹ đẻ chuối con
Chẳng từ nách từ bẹn
Chẳng rên la chẳng rặn
Âm thầm nứt thân mình

Chuối cái đâu có cần
Chuối đực chi cho khổ
Không như loài đu đủ
Đực cũng trái cũng hoa

Chuối đẻ con bao la
Nhanh chóng thành lùm bụi
Xung quanh cây chuối mẹ
Là đàn lũ chuối con

Và chừng khoảng một năm
Chuối trổ buồng sinh nải
Chuối nở hoa kết trái
Từ bắp chuối sinh ra

Như nhớ lại hồi xưa
Chuối con mọc từ hạt
Cuộc sinh tồn quyết liệt
(Đủ cách để sinh con..)

Không như người tinh khôn
Đẻ con sau hôn thú
Muốn đẻ thì phải "ngủ
Muốn ngủ phải lên cơn

Muốn ngủ phải kết hôn
Phải chánh quyền chứng nhận
Ai ăn cơm trước kẻng
Bị phê phán à nghen

Vợ chồng rồi.. mo măn
Giữa đêm khuya thậm thụt
Sau choảng nhau thùm thụp
Vợ mang bí mang bầu

Ngồi nhìn cây chuối xiu
Xíu vừa mọc từ hạt
Chợt nghĩ người mà vậy
Thì khỏe biết chừng nào
..*Hehe

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 12, 2018

** THÔI KHỎI


THÔI KHỎI.. 

Thôi khỏi đi mà, khỏi đi nhen
Đâu phải không vuông sẽ là tròn
Mà chi, thôi khỏi, thôi, thôi khỏi
Cốt để cho lòng thơi thảnh hơn

Thôi bỏ đi mà, thứ lon con!
Chẳng tiếc làm chi chút bồ hòn
Đắng ngọt có gì hơn ngọt đắng
Mà chẳng dứt lòng, tiếc bụi lông!

Thôi quẳng đi nào, chí đàn ông
Tức khí làm nên chuyện cao cường
Lùm bụi là nơi chim ri ở
Đại bàng thích lượn giữa bão dông

Ta chỉ muốn lòng cao rộng hơn
Không gian kia nới mới đủ dùng
Độ lượng, vị tha, nhiêu chẳng đủ
Trời chật. Đâu chỗ chứa bao dung.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 12, 2018

** NGỌT NGÀO


NGỌT NGÀO

Dẫu gập ghềnh dẫu chông gai
Đàn ông đâu dễ thở dài buông xuôi
Chỉ cần có động lực thôi
Những lời ngọt mát, những lời tâm can
Những lời chan chứa tình thương
Tạo nên sức mạnh vô song cho chàng
Đàn ông khoái những lời vàng
Loan phòng thỏ thẻ dễ dàng xuôi tai
Dễ dàng xúc động thơ ngây
(Cao thấp so đọ ngoài kia với đời..)
...
Chỉ cần Nàng ngọt ngào thôi..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

20 tháng 12, 2018

** TAY TA ĐƯA TÌNH TA..


TAY TA ĐƯA TA..

Tay ta đưa những ngón mềm
Mơn trên vụng dại giữa miền  du ca
Trời ngày nào chẳng bao la
Tay đêm nào chẳng từ xa tới gần
Đưa ta đi giữa da trần
Tung tăng man trá đôi lần thảo thơm
Theo tay, ta tới ấm êm
Lưa thưa lối cỏ rừng đen ngại ngùng
Tay mò bắt bắt vẹm khe nhung
Cho ta cảm nhận tận cùng thụy du
Nước nào như nước hồ thu
Lửa nào dữ dội đền bù tình em
Tay đan tay giữa khát thèm
Lùa vào ngột ngạt sấm rền hùm beo
Tay nào biết đá lông nheo!
Nhưng day bấm huyệt thì siêu tuyệt vời
Tay vươn như ngọn gió trời
Vỗ thì bem bép, luồn thời tinh ranh
Sôi lên nung chảy nồng nàn
Rừng rực lửa liếm cháy bùng từng cơn
Về đi những ngón tay ham
Thơm tho ngan ngái, ngọt đằm hương hoi.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

18 tháng 12, 2018

** ĐẶT NHAU VÀO TIM


 ĐẶT NHAU VÀO TIM

Đặt nhau vào giữa tim nhau
Thênh thênh lòng hát tặng trao phận đời
Đặt tim mình giữa tim người 
Cho đi nhận lại ngập trời thương yêu
Đặt nhau vào giữa tim nhau
Thương trao phụng hiến đời nhau
..mãn lòng!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

17 tháng 12, 2018

** NỖI ĐAU ĐÀN ÔNG

NỖI ĐAU ĐÀN ÔNG

"..Lỡ sinh ra giữa đời này
Phải đáng mặt,
phải là người đàn ông.

Gặp thời nghiệt súc cuồng ngông
Đắng lòng khi chẳng
nên công cán gì.. "

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NẮNG XIÊN KHOAI, BÓNG MẸ DÀI


 NẮNG XIÊN KHOAI,
BÓNG MẸ DÀI
*Kính dâng hương hồn Mẹ hiền

Một năm rồi con về với Mẹ
Nắng đồng chiều vẫn đổ xiên khoai
Tần ngần trước mộ song hai
Là nơi xác gửi, Mẹ Thầy đã đi

Thắp một nén nhang gầy kính vái
Mong song thân thư thái tiên thần
Vĩnh hằng thanh tọa phù vân 
Đừng lo con cháu nẻo trần nặng mang

Ba mốt đợt lá vàng héo rụng
Ba mươi mùa gió cuộn khói hương
Tỏa bay nơi Mẹ yên nằm
Thấm lan vào dạ vào lòng vào tim

Bông hoa mọc bên phần mộ Mẹ
Hoa Thiên đường tên cõi Mẹ lên
Cũng làm xao xuyến lòng con
Rưng rưng ngân ngấn nao nôn Mẹ à..

Bao kỷ niệm ào òa tình Mẹ
Những ước mong của Mẹ về con
Ôi tình mẫu tử thiêng liêng
Để cho chân cứng đá mềm Mẹ đi.

Ba mốt khúc phân kỳ đằng đẵng
Một tấc lòng chùng nặng đa đoan
Thời gian chầm chậm trôi êm
Biết là Mẹ hiểu nỗi niềm trong con..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Viết nhân 31 năm (1987-2018) ngày mất Mẹ


15 tháng 12, 2018

** VÀ NĂM THÁNG..


VÀ NĂM THÁNG..

Và năm tháng cứ trôi hoài trôi mãi
Trôi về đâu, đâu phải muốn về đâu
Chỉ là trôi, sinh ra để mà trôi
Kéo tất cả theo về nơi mờ nhạt

Cái còn lại trong dặm đường trầm bạc
Là nghĩa tình đã được tặng trao nhau
Là thương yêu trải lòng bởi tấc lòng
Là phụng hiến cho cuộc tình nồng mặn

Thời gian cứ như những ngăn hộc rỗng
Ai bỏ gì nó lưu giữ cho ai
Gửi yêu thương nó cất (với nụ cười)
Gửi tâm sự.. Thời gian im lặng nhận.

Ôi năm tháng cứ vô cùng vô tận
Ta gửi tình đầy ních mọi ô ngăn
Bởi đêm ngày nào cũng giữa yêu thương
Giữa say đắm si cuồng trong tình ái.

Em yêu hỡi, tình anh như cửa bể
Em là sông trao dòng nhụy về anh
Lòng trộn lòng thành biển nước mênh mang
Bơi mải miết giữa linh đình sóng ái..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

14 tháng 12, 2018

**HƯƠNG ĐÊM


HƯƠNG ĐÊM

Đêm nhàu ta với chính ta
Vẳng ngân câu thỏ mii xa môi nàng
Én rồi sẽ dẫn xuân sang
Em thơm như hũ mật ong
hoa rừng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN



NÔI TIM

Ta đằm ta giữa tim em
Em đu đưa võng nựng tình tim ta
Ta đờ đi.. sướng thân ta
Đời trai bay bổng như là gió mây

Ta đặt em giữa tim yêu
Đu đưa võng ái, ca ru em nằm
Ta cho em ngắm thỏi tình
Mắt em cười tủm, cựa mình chờ yêu..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

13 tháng 12, 2018

** CẦM TÌNH


CẦM TÌNH

Anh cầm sợi nắng
trao em
Nóng như nung
thỏi tình anh
chực chờ

Kìm lòng không nổi
em ơ
Chang chang
sém rối
hai bờ cỏ khê

Nóng ngầm
hầm hập
bờ môi 
Tình vày thẻo vải
tình dồi thớ da

Cầm đi em,
nhẹ
Ây za!
Lưỡi mềm như
kẹo mạch nha
buộc tình

Thò cầm
dẻo khít chặt xinh
Ôm khư khư
tuột khi tình
ngủ quên.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

12 tháng 12, 2018

** BẠT NGÀN


 BẠT NGÀN 

Chìm lịm giữa bạt ngàn tình ái
Lòng trộn lòng vụng dại khờ khôn
Lộn lồng nghiến ngấu cuồng điên
Mới hay hương xạ du miên bạt ngàn..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


** SÓNG.. HAM


SÓNG.. HAM

Sóng xô vào bờ cát
Trải mình mỏng tơ voan
Tâm can khoe nhật nguyệt
Hong phơi những trận tình

Chồm lên nhau sóng rên
Cơn say trào hối hả
Cười tan vào xa lạ
Trong mỏi mòn phôi pha

Bờ môi vờn say sưa
Miết đời lên hương hoa
Tình dư thừa no đủ
Đem nhau tới thiên hà

Chồm lên bờ lần cuối
Sóng trộn đời vào nhau
Bạc đầu rồi chưa hết
Bữa tiệc miết phết tình

Lòng luôn mong an yên
Mà sóng ham dềnh lên
Tới nguyệt hằng ngọc thố
Ngắm sao trời lung linh..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 12, 2018

** MƠ Ư..


MƠ  Ư

Đời chiều mộng lối an nhiên
Tìm trong sương khói bình yên khúc lòng
Đem đi về phía vô cùng
Bỗng em vén ráng trời hồng bước ra
Trang đài, đầm mới thướt tha 
Dáng như hạc mẫu.. Tiên là khuôn em
Dung nhan cười nhạo thời gian
Như là mơ cuộc tao phùng lần hai
Đời qua những chuyến đi dài 
Nhiều khi thấp thoáng một vài vết ưu
Vượt lên kìa cuộc cương nhu
Chuyến tàu vạn lý như vừa qua ga
Tình cờ hay Tạo hóa lo
Mà sao khéo đặt sao cho khít vừa
Có gồ ghề bởi nắng mưa
Cho tình đủ đặm tứ mùa hai trăng
Khuyết tròn như chuyện đã quen
Khói, mây, sương vẫn bay vờn thụy du
Để tình thơ vạn thiên thu
Món ngon rủ lưỡi đứng chờ lưa ngoan
Mãn lòng tủm tỉm yến oanh
Trăng đi để lại đôi mình, kệ trăng
Mưa về sau hạn bao năm
Mới hay bão tố si cuồng hả hê
Ngấu tình giữa trận tỉnh mê
Lim dim nhấm nháp phủ phê hoang tàn
Thơ đề tên bởi chiến binh
 Xông pha trận mạc hy sinh chẳng hề
Miễn lòng dư dả đê mê
Miễn tình viên mãn đi về hai bên
Miễn đời nhật ấm nguyệt êm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

1 tháng 12, 2018

** ĐẦY VƠI


ĐẦY  VƠI

Đi qua biển ái cùng nhau
Mấy ai quên được đã trao phận đời
Có trườn qua những hao gầy 
Mới hay thương nhớ thấm đầy thớ tim
Hao gầy thao thức héo hon
Có theo nhau tới tận cùng tâm can?
...
Đêm đông rồi sẽ ngày xuân 
Nắng tinh khôi nhảy trên từng nhụy sương

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** CÂU LÒNG


CÂU LÒNG

Viết tình lên cuộc đời em
Bút lòng nắn nót mơn sen man nhài
Tình đưa nhau tới mom trời
Rướn lên viết nốt nhạc đời
phụng loan

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 11, 2018

** KHẨY CƯỜI NHÚN VAI


KHẨY CƯỜI  NHÚN VAI

Chỉ mình ta
với ta thôi
Thì đêm càng thấy
đơn côi hơn ngày
Nếu không em
bước bên đời 
Thì ta vất vưởng
nửa người nửa.. ma

Khi em
ru thỏi tình ta
Đời như sóng hát
khúc ca biển trào
Ta em,
hai kẻ lạc loài
Nhìn về thế tục,
khẩy cười
nhún vai..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 11, 2018

** MẶT NẠ MÙ LÒA


MẶT NẠ MÙ LÒA

Từng đàn từng lũ
Mặt nạ đui mù
Chào nhau bi bô
Nhao nhao ngõ phố

Từng đàn từng lũ
Người không ra người
Hùng hổ chóe nhau
Cả đời vẫn thế

Từng đàn từng lũ
Có mắt không tròng
Tự mình tru lên
Rằng khôn hơn.. chó

Mù lòa mù lòa
Cả đàn cả lũ
Trời nhìn thấy cả
Mặt nạ đui mù

Đời là thế đó
Mặt nạ mặt người
Đười ươi đười ươi
Cười cùng vạn thế..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

21 tháng 11, 2018

** HALLOWEEN


HALLOWEEN

Khi đeo mặt nạ vào
Như người hơn người thực
Và yêu. Yêu rất thật
Mặt nạ yêu rất người

Ma mị ư? Ma cười
Cười nụ cười ma quỷ
Cười con người mụ mị
Bởi người sẽ là ma

Kiếp sau ta là ta
Lòng thấy đau, đau ma
Bởi khi đeo mặt nạ
Người ma người người ma
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** LƯU LY


LƯU  LY

Nhàn thư chiêm ngẫm tình đời
Lòng man mác nhớ cái thời trung loan
Hướng đời theo phía nhân văn
Cao lên cho đáng nam trang đẳng tầm
Rồi xong, gió rủ mây ngàn 
Đưa nhau tới cõi địa đàng thiên cung
Bên đời, nhất bóng nhan dung
Che em nép tán bách sung dưỡng tình
Tấc lòng duyên nợ ba sinh
Dìu nhau bơi nhảy sóng hiền sóng, sóng cao
Tìm trong sâu thẳm chum đào
Nốt thăng quãng giáng tình nào lưu ly

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 11, 2018

KHOẢNH KHẮC


KHOẢNH KHẮC

Khi ta về với chính ta
Trong veo giọt nước thiên hà (nội tâm)
Gởi lòng trôi tới xa xăm
Ngóng theo chiếc bóng Sâm cầm, Giang giang..
Buông đời vào giữa thế nhân
Bơi trong tình ái mùi trần đam say
Hồn thơ nắng lửa trưa ngày
Tiếng lòng lóng lánh tiệc bày mời nhau
Khoảnh khắc đời gởi trao châu
Bỗng như vút tọt lên đâu.. làm Trời

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

10 tháng 11, 2018

** LẦN MÒ


LẦN MÒ..

Ta như người leo núi
Tay lò mò tìm nơi bám víu
 Búi cỏ mềm quý lạ
Tay quen
Thớ đá cũng mềm
Chân quắp bấu
Triền thương béo bở
Động hoa vàng mở hé
Nhếch mép gọi mời
Đường chân trời
Chói lòa cực lạc
Ta ư?
Một mình phiêu lưu
Một mình lang bạt
Cuối trời rồi
Vách núi vẫn cheo leo
...
Ta lần vào hang sâu
Lách qua khe cửa hẹp
Ngộ ra rằng
Hang động chưa bao giờ thẳng
Tầng cảm hoan chưa bao giờ rộng
Chốn đây luôn nhiều chuyện
Thò vào môi hàu chúa
Sữa tràn ứa quá miên man
Sò lông màu vàng hươm..
Nghỉ giữa tần bì niêm mạc
Lại lần mò béc lối mê cung
Cảm giác liều mình si đắm
Hảo hán chào nam tử
Bonjour, hello..
(Thì ra không thiếu anh hào..)
Nhèm nhẹp
... ...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

28 tháng 10, 2018

** ĐAU KHAN


ĐAU KHAN

Đau lòng! cám cảnh non sông
Lũ bầy nghiệt súc điên cuồng lộng ngang..
Lỡ sinh giữa buổi điếm đàng
Tim khóc khan! hận chẳng làm được chi.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


27 tháng 10, 2018

** TRINH THỦY BÃ HÈM


TRINH THỦY BÃ HÈM

Ngỡ ngàng vóc hạc dáng tiên
Nguy nga tuyệt tác tòa thiên ngọc ngà
Thơm như lõi nhụy sen nhài
Ngây say nhấm giọt trang đài man miên
Đây kiều nữ hay mĩ tiên
Mọng ngần rạng rỡ nắng đêm không đèn
Tiệc tình hôi hổi món quen
Ồ không! Rất lạ. diệu thiên tác thành
Đêm sâu lơi lả say mèm
Hồng đào trinh thủy bã hèm như nhau..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 10, 2018

** LA CÀ..


LA CÀ ..

Một đời lãng tử rong chơi
Trong thơ, trong nhạc.. trong nơi vô bờ
Chợt rồi giữa một chiều mơ
Duyên tơ trao đến chói lòa.. Tình em
Trang đài trên cả đài trang
Trong xe bước xuống như tiên lạc về
Làm gì có nắng mà say
Thụy du miên mộng ban ngày hay sao
Cười duyên thay một lời chào
Thương trao. Từ đó lạc vào đời nhau
Tiếng tình đồng điệu thúc mau
Nước ơi, cứ chảy qua cầu nước nha
Gót sen nâng dáng lụa là
Đời nhau, ta cứ la cà trong nhau
Khi thăm thú trảng thung sâu
Khi trèo lên đỉnh đồi cao.. ngự bình
Chuyện trò thơ phú.. phăn tình
Rừng đen, hang động hết mình săm soi
Nơi mềm hơn cả bánh trôi
Nơi leo lẻo nước mội trời ứa ra
La cà hơn cả la cà
Cám ơn em tới.. Em là đời anh

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 10, 2018

** NHÀN ĐÀM..


NHÀN ĐÀM..

Cột tình mà cột bằng dây
Thì tình sẽ tuột khỏi tay người cầm

Cột tình xin cột bằng tim
Cởi lòng mình đón thỏi tình nửa kia

Giữ tình bằng chính tình yêu
Thì tình ở lại cùng ai suốt đời

Nào ai níu giữ tình này
Bằng ghen tuông sẽ có ngày tiếc ngơ

Cuộc đời như một vần thơ
Phần hồn ôm giữ khư khư chữ tình

Nhân văn hơn để cuộc tình
Luôn trong yến tiệc linh đình tháng năm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 10, 2018

** KHÚC THƯƠNG TRAO


KHÚC THƯƠNG TRAO

Em trao gửi về anh
Đời em, tờ giấy trắng
Phiến da mềm mát mịn
Anh viết vần thơ nhung

Bút vờn trên cỏ thơm
Lướt qua từng cọng mỏng
Run run tìm lạc cảm
Đưa đời em xôn xao

Dìu nhau đi thương trao
Cùng bơi trong ngân nga
Rồi phong ba nông nổi
Cuồng nộ tát ngân hà

Cá quần nhau nước cạn
Quẫy đạp nát ngọc ngà..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 10, 2018

** MỌNG MỀM


 MỌNG MỀM
(*Viết tặng nụ hồng phai)

Ngần lên khóe môi mềm
Ngửi sâu nữa sâu hơn
Hôn khát khao tình ái
Da thịt mọng mòn phai

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** ẢO GIÁC


ẢO GIÁC

Đôi khi tàu ta đỗ
Có tàu chạy ngược chiều
Ta lại tưởng ta đi
Còn tàu kia thì đứng!

Duyên tình dài vô tận
Sâu, sâu tới muôn trùng
Ta ngỡ cuộc trăm năm
Tình theo về cõi nhớ

Ta tưởng mình còn trẻ
Đâu nghĩ đã lưng chiều
Ráng tí toát mồ hôi
Xuội lơ ôi hổn hển..

Ta nhìn đời trìu mến
Ngỡ đời nhận ra ta
Nhưng mây lượn la đà
Bỏ quên ta ở lại

Một cái nhìn vụng dại
Ta lại ngỡ mình hay
Tưởng lăn được trời đi
Khi trời mây vần vũ

Đèn mờ mờ tỏ tỏ
Nhạc êm ả du dương
Hồn thả giữa rốn tình
Ta tưởng mình Thượng đế

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

17 tháng 10, 2018

** LINH ĐÌNH RỒI


LINH ĐÌNH

Linh đình tiệc ngàn năm
Cỗ bày..
Thực khách ham nha phiến
Sờ mò từng món
Ngửi nếm nhấm nhe
Gật gù..
Đã cảm nhận lâng lâng đầu lưỡi
Tòa thiên tạo phủ phê
Ngát như trầm như xạ
Ôi. 
Từ từ nào!
Đói con mắt
Khát con chi..

Nhiều khi
Người ta ngắm
món ngon hoàn hảo
Mà không đang tay phá cỗ
Thò vào sẽ mất trinh nguyên 
Tiếc tiếc!
Liếm la liếm lưa
Vòng lưỡi quanh môi
Mũi ngửi đánh hơi
Mắt xa xôi thị viễn..

Đến đâu rồi
Dục tốc
Lửa đã cháy quanh chân
Muốn đốt lòng
Thiêu cháy đời nam tử
Ăn bốc
Ngoạm từng miếng to
mút mút
Mũi ngửi thì cứ ngửi
Lưỡi lưa liếm cứ lưa
Tay tham xí phần nơi khác
Trườn dần xuống phía hoang vu
Đồ ma
Khôn hơn rận
Cổng thiên đường chào đón
khách điên
Đặc sản ắt ham
Hàu ngao hôi hổi
Tôm hùm lùm lên đỏ loẻn
Rau thơm tràn cả hai bờ
Tiệc thực mà ngỡ là mơ
Cối mềm chờ chày dai cứng
Giã giò cũng là ăn
Thế cả.
Đường về phía mệt nhoài
Còn xa
Đâu đã qua hổn hển!

Cứ thi nhau ăn uống
Hơi nhồm nhoàm thực dụng
Lịch lãm ư! Ai muốn?
Thú trên đồng sánh nổi với thú điên!?
Thằng lớn phổng lên cơn
bất trị
Hung hăng như sói đói
Thuốn vào hang động dục
Ép cọc nhồi
Tiệc tình tạo hóa
Món nào hơn món cá nhồi chim
Tần hầm
ninh nhừ tử
Rên ư ử
Tiếc nước tràn nhểu chảy hai bên..
Lịch lãm!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 10, 2018

** TRÂU NÀO TRÂU THÍCH RƠM KHÔ

TRÂU NÀO TRÂU THÍCH RƠM KHÔ
(*Chùm thơ hehe)

“Trâu già thích gặm cỏ non”
Chê trách? Chế giễu?... miệng mồm thế gian!
Trâu nào chẳng thích cỏ non?
Đi thích cỏ úa khô rơm – trâu khùng.
Cỏ non vừa ngọt vừa thơm
Bò đực… còn thích huống hồn là trâu(!)
Nhai rơm khô, khổ gì đâu
Răng sứt, cái được cái còn..
mần răng?

Thế gian muốn giữ cỏ non
Cho mai kia, cỏ úa vàng rồi khô…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Bài thơ đã in trong tập THƠ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN - NXB VHVN

GIỐNG TÔI

GIỐNG TÔI

Trên trời cao, tôi là vì sao lẻ
Dưới dương trần, tôi là kẻ rong chơi
Giữa thế nhân, tôi là người bóng bé
Trong tình yêu, tôi là kẻ khù khờ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(*Họa cảm cùng thiên hạ)