Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

1 tháng 2, 2013

** Mơ Về Trong Nhau



MƠ VỀ TRONG NHAU
 





Em ơi anh cứ mơ màng
Cùng em đến giữa một miền đầy hoa
Thông reo, thác chảy rì rào
Mi-mo-sa nở một màu nồng say
Bên bờ thung lũng tình yêu
Mặt hồ xanh thẳm bóng chiều tượng in*
Anh đi bên bóng hồng em
Hồn như mây khói êm đềm sương giăng
Lòng em nhẹ bổng lâng lâng
Nương vào anh, quện Xuân hương* ngang trời
Dìu em về phía chân đồi
Hoa quỳ nở rực đường vào Mộng mơ*
Cam ly* thác gọi đàn thơ
Suối bạc vàng*, ngỡ dây tơ lục hồng
Cõng em ngồi giữa bềnh bồng
Cùng nằm thảm cỏ langbiang* chung tình
Hai ta - mình ở trong mình
Cùng trời, mây, gió.., đường trinh vẹn lòng
Dẫu rằng qua giấc hạ nồng
Mà thu êm ái vẫn cuồng si nêm
Giản đơn thôi hỡi người hùng
Em chưa từng đã một lần trong Yêu
Dù trời đang ngả màn chiều
Thì tình em mới trải yêu đoạn đầu
Chàng tin em trọn lòng tin
Với chàng em vẫn trinh nguyên mọng hồng
Nên chi, lửa gặp gió đông
Bùng lên ngùn ngụt tang bồng Saphia
Anh Đào nở muộn chờ Mai
Bung ra rực rỡ cho ai mãn lòng
Mắt em sáng rực long lanh
“Anh ơi, em muốn có con anh à”
Niềm thương giục gọi thiết tha
Vì người, bất chấp – dẫu là chông gai...
Em ơi anh tỏ lòng rồi
Vì tương lai, cứ để trời xem sao
Đường trần là dải lụa đào
Cùng bay về phía chân mây cầu vồng

 
(*) Tượng TÌNH YÊU BẤT TỬ được phục dựng bên hồ TLTY – Đalat
(*) các địa danh nổi tiếng tại Đalat
  
  
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]