Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

3 tháng 2, 2013

** Niềm Tự Hào của Loài Vật

Chuyên mục QUẢNG CÁO
Qúy vị nào đang ở HOA KỲ , CANADA ..
Nếu có nhu cầu đọc các tác phẩm của
Nhà văn THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN xin liên hệ:
hoặc đọc từ trang riêng của Tác giả 
(bắt đầu từ trang: http://ruaja.blogspot.com/)

Hình ảnh nội tuyến 1
NIỀM TỰ HÀO CỦA LOÀI VẬT


CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
VIỆC LÀM CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI CHẾT

Trên cành cao có ba con vượn (2 con lớn và 1 con con), người thợ săn giương cung bắn 1 trong 2 con to hơn…, ông đã bắn vào con vượn cái. Biết không thể tiếp tục sống cùng chồng và con, con vượn cái với tay bứt một chiếc lá rồi run rẩy nặn sữa mình trong bầu vú, trao sang con vượn đực - ý là để dành cho con nó, trước khi gieo mình rơi xuống…

Từ đó người thợ săn không bao giờ đi săn nữa
 
(THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN ghi lại từ lời kể của Phụ thân:
Ông Ng VĂN TUYỂN (1906 - 2001) – vào những năm 60 Tk20)



CÂU CHUYỆN THỨ HAI
TÌNH NGHĨA TRƯỚC SAU VÀ SỰ KIÊN NHẪN CỦA CON THẠCH SÙNG
 
Ở Nhật xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này: 



       Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai bên trát xi măng, nhưng thực chất bên trong để rỗng.  
Khi anh ta dỡ tường, phát hiện có một chú thạch sùng đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị kẹt vào tường bởi một chiếc đinh được đóng từ ngoài vào. Anh này thấy tình cảnh đó vừa thương thạch sùng vừa thấy tò mò, anh chăm chú quan sát chiếc đinh, trời ạ! đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước.


Rút cục là có chuyện gì thế này nhỉ? Chú thạch sùng này đã mặc kẹt trên tường mà vẫn sống được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong bức tường tối, thật không đơn giản chút nào. Có gì đó bất thường  thì phải? Anh ta tiếp tục tục nghĩ ngợi, đuôi nó bị đóng chặt, không thể xê dịch được, thế nó đã sống được nhờ vào điều gì mười năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công trình của mình vội, muốn quan sát xem chú thạch sùng này đã ăn gì?

Anh muốn tìm hiểu xem sao.

Một lát sau, không biết từ đầu bò ra một chú thạch sùng khác, miệng nó ngoặm miếng thức ăn… ồ! Anh ta lặng người đi. Thế này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào tường không thể đi lại được, một thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn nước uống mớm cho bạn trong suốt mười năm qua.
  
CÂU CHUYỆN THỨ BA
CHUYỆN VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA LOÀI CHÓ:



Một tiều phu sống thui thủi trong hẻm núi nọ với một con chó, quanh năm suốt tháng chỉ vào rừng săn bắn, đốn củi… rồi thời gian, tuổi tác, bệnh tật đè lên ông. Ông từ giã cõi đời trong một đêm mưa gió rét mướt… Trước đó, khi thấy sức tàn lực kiệt, ông đã nhiều lần hết thủ thỉ lại to tiếng xua con chó cưng hãy đi vào làng mà tìm chủ mới… nhưng con chó nhất định không rời bỏ ông

Khi ông kia chết nhiều ngày mùi bốc lên, con chó vẫn nằm canh bên cạnh ông.. rồi bọn sói đánh hơi thấy và tràn đến tấn công.

trong tình trạng đói khát đuối sức con chó của ông tả xung hữu đột nhưng chẳng những nó không bảo vệ được thi thể của chủ mà tính mạng nó cũng không giữ được
**nghe nói sau này người ta đắp cho ông lão và con chó hai ngôi mộ cạnh nhau
 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Tác phẩm chưa đăng)

CÂU CHUYỆN THỨ TƯ
Ý THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ BẢN NĂNG BẢO VỆ BẦY ĐÀN TRONG ĐẤU TRANH SINH TỒN


Đàn trâu ngủ giữa thảo nguyên, nếu để ý thì sẽ thấy ở giữa luôn là những con nghé con, trâu già ốm yếu, vòng kề đó là chỗ của những con choai choai, vòng kế tiếp là những con trâu cái… và vòng ngoài cùng là những con trâu đực khỏe mạnh vừa ngủ vừa canh giấc ngủ của cả đàn


**Trong khi, có những loài khác thì chỉ biết lo cho bản thân, tìm cách đùn đẩy trách nhiệm, đẩy kẻ khác vào chỗ chết, miễn là mình được hưởng lợi




  CÂU CHUYỆN THỨ NĂM
THÀ CHẾT THÈM CHỨ KHÔNG THỂ MẮC TỘI LOẠN LUÂN
 
Ở vùng quê nọ, có một người nông dân bán cho khách con ngựa con, nó là một con đực khỏe đẹp. bẵng đi 20 năm sau, con ngựa trưởng thành cao lớn nở nang cân đối ai cũng mê. Tình cờ người chủ đi qua vùng quê hồi trước đã mua con ngựa ấy, cảnh vật đổi khác nhiều… người bán năm xưa nhìn thấy chàng ngựa cường tráng tốt giống quá mà ngựa của ông thì đang kì động dục.Ông bèn đề nghị người khách cho con ngựa cái nhà ông phối giống, họ đưa 2 con ngựa lại với nhau, nhưng chúng nhất định không chịu…

Thì ra người thì đã quên nhau nhưng ngựa thì vẫn nhớ CHÚNG LÀ MẸ CON!



CÂU CHYỆN THỨ SÁU
CUỘC ĐẤU TRANH SINH TỒN



Một Con chuồn chuồn Vua cai quản cả một cái đầm nước lớn, trong vương quốc của nó có rất đông các nàng chuồn chuồn cái sinh sống, lẽ dĩ nhiên nó là “phu quân” của tất cả các nàng ấy…

Một nhà sinh vật học sau một thời gian quan sát nghiên cứu đã có những kết luận hết sức thú vị:

Hễ có kẻ xâm lược nào mò đến kiếm ăn trong lãnh thổ nói trên thì chúng đều bị chủ nhân đuổi đánh tơi bời

Đặc biệt, nếu có kẻ nào liều lĩnh nhào vô giao phối với “phi tần” của chuồn vua thì sẽ một mất một còn, thường là chủ nhân thắng và kẻ liều thì tan xương nát thịt…
Chưa hết, sau trận đánh, chuồn vua quay lại giao phối ngay với nàng mới bị hãm hiếp, nó bơm tinh trùng của nó vào và đẩy hết thứ mà kẻ xâm lược vừa để lại
**Thế mới biêt cuộc đấu tranh sinh tồn thật là nghiệt ngã và sòng phẳng…



CÂU CHUYỆN THỨ BẢY


LOÀI CHIM ĐÌNH ở AUSTRALIA
 
Chim Đình ở AUSTRALIA là loài khá to con trong dòng họ chim Thiên Đường

Và nét đáng yêu là chuyện con chim trống muốn kiếm được vợ ưng ý thì nó đã bỏ rất nhiều công phu, tâm huyết để làm một cái tổ ấm trên mặt đất không khác gì một lâu đài dinh thự có cả ngõ vào được uốn các cành nhỏ 2 bên thành một hành lang vòm, phía ngoài có cả một khoảng rộng làm khuôn viên non bộ... bằng những vật liệu sặc sỡ đủ màu như xà cừ từ vò trai sò, đá quý trong tự nhiên và cả những trang sức của ai đó đánh rớt, đồ nhựa, sứ,.. mà nó kiếm được...

Khi hoàn tất nó lảnh lót hót gọi tình và chờ “nàng đến..

Nếu nàng vào kiểm tra trong ngoài một lượt mà chưa ưng ý thì chàng ta là đi tìm kiếm những vật trang trí tha về nhiều nữa... đến khi nào nàng gật thì mới thôi
**Thế mới biết, nghề yêu cũng lắm công phu.

CÂU CHUYỆN THỨ TÁM

Sự chung thủy của loài chim Thiên nga

 

Không chỉ loài chim Thiên nga mà còn nhiều loài khác khi đã “thành vợ thành chồng” rồi mà một con bị chết bất đắc kỳ tử thì con kia sẽ ở vậy suốt đời
... ...
Tuy nhiên chỉ có những nhà chuyên môn mới biết một sự thật:
VÌ CON THIÊN NGA GÓA BỤA ĐÓ KHÔNG CÓ MẤY CƠ HỘI, đơn giản là lứa con năm sau chúng sẽ kết đôi với bạn đồng trang lứa (đồng niên) chứ không tìm "bà góa"...



CÂU CHUYỆN THỨ CHÍN

Cuộc chiến sinh tử để dành quyền lực, dành bạn tình
(Hãy đọc đoạn thơ trích trong bài MUÔN LOÀI – Tác giả ThiYên ĐìnhNguyên – NXB VHVN):

“..Để duy trì trật tự cộng đồng, loài vật thường quyết đấu
một cách sòng phẳng

Kẻ thắng hưởng nhiều quyền…,         

nhưng trách nhiệm bảo vệ, phát triển bầy đàn cũng vô cùng
nặng nề, to lớn

và chỉ sơ sẩy một lần duy nhất là kẻ khác phế truất ngay
Con cầm đầu mất quyền, mất bầy đàn, mất luôn tất cả…
Lủi thủi một mình, tìm đến những nơi hẻo lánh: mỏi mòn, già
nua và HẾT
Nuối tiếc thời trai tráng bên những nàng non tơ mơn mởn…
và những trận đánh oai hùng, chiến thắng rền vang...”

Nguồn: NẾU KHÔNG THỔI, GIÓ KHÔNG LÀ GIÓ –  THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN – NXB VHVN


CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI

CHUYÊN LÀM NGƯỜI TỬ TẾ, XỨNG ĐÁNG HƠN


**VÌ CHUYỆN NÀY QÚA DÀI KHÔNG THỂ GÓI GỌN VÀO TRONG MỘT KHÚC
MỘT ĐOẠN... NÊN  XIN MỜI NHỮNG AI ĐỒNG CẢM VỚI 9 CÂU CHUYỆN NÊU TRÊN HÃY VÀO ĐỊA CHỈ:
http://blog.yahoo.com/thidisgRUAJA/articles/page/1
để ĐỌC TIẾP CÁC TÁC PHẨM của Nv THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Cám ơn.

Thi yên Đình Nguyên:
**Tôi rất  hân hạnh đón nhận những lời comment, replay bằng các mẩu chuyện khác (như chuyện con thạch sùng là từ blog Thuyan).. để bổ sung vào những đức tính, tố chất tốt của loài vật mà loài người phải ngẫm suy, thán phục...

Hình ảnh nội tuyến 1
PHỤ LỤC
Bộ ảnh chim Thiên Đường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]