Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

31 tháng 7, 2017

** MĨ ÁI TƯƠNG TRI


MĨ ÁI

Thiên thanh thanh, hải thanh thanh
Bạch nhật tản trà nhất chi nhân
Vọng sắc mĩ miều tri tương cố
Nhất lộ đồng lai phỉ nhị bình

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

29 tháng 7, 2017

** MÙA RẰM SẮP PHẬN ĐỜI TRĂNG


MÙA RẰM SẮP PHẬN ĐỜI  TRĂNG

Có lần bất giác hỏi trăng
Bấy lâu không thấy Nguyệt hằng ra chơi?
Rằng Hằng quen với đơn côi
Qua đêm, lên đứng.. một đời với đêm
Nghĩ mình đã ổn đường duyên
Nên không mặn bận.. (dẫu suông hay tàn)
Khi hay Nga chịu lẽ phần
Tưởng đùa nên chẳng một lần suy nghiêm..
Nếu trời xếp thứ dưới trên
Thì Hằng nga đợi rằm lên sẽ tròn

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


26 tháng 7, 2017

** CHUỖI CƯỜM (Thay hũ đỗ)


CHUỖI CƯỜM
(Thay hũ đỗ)

Thiên hà bao la
Không có ngày đêm cho vũ trụ
Không có tận cùng cho nỗi nhớ trong nhau

Anh nhớ em
nhớ tình
trong đáy lòng cục sướng
Một người
(Nếu có chăng thì hai..)
Ai đã trao nhau chút mùi trần thế
Cả đời nhau
(không tính là dâu bể
vì giữa thiên hà không có chuyện bể dâu)
Đơn giản có chi đâu gọi là bí mật
Đâu phải đánh giặc
mà giấu giếm đối phương..
Chỉ có tình thương nỗi nhớ 
nối thành những chuỗi
Đâu chỉ chuỗi một hai vòng
quàng qua vai, qua cổ
Mà xâu chuỗi cả cuộc đời thành một từ hai..

Người đời xưa sắm hũ
Anh và em xâu chuỗi tình
Cứ mỗi hột anh là đến một hột em
Đến trăm năm chắc là
Dừng lại
Thế cũng đủ dài rồi nhỉ
Chưa ư?

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 7, 2017

** KHÔNG. KHÔNG CÒN


KHÔNG. KHÔNG CÒN
**Họa đối cặp bài Có.. Có
(Bài thơ hiện thực phê phán, 
không phải bản ca ngợi thành tích..)

Không nơi nào giống Việt Nam
Anh hùng ba tuổi đuổi quân tham tàn
Không học vẫn cứ làm quan* (học thật)
Được giao, cứ việc mần quàng mần xiên
Không làm đúng: tự phê bình!
Càng sai càng bậy.. càng lên vù vù
(Không muốn dân có ôtô
 Rằng đi xe đạp xích lô khỏe người)
 Không thân, chuyện một thành mười
 Được đút chút bạc là cười toe toe
Không còn mấy thẻo lương tri
Chỉ lo tham nhũng cho đầy túi riêng
 Không còn tư cách cầm cương
 Mà khư khư giữ độc quyền độc tôn
 Không ngu nhưng quá tệ tồi
Bu nhau một đống như ruồi bu phân
Không bằng một lũ trẻ con
Phản trắc tráo trở.. một phường ba que
Không trời nào diệt chúng đi
Càng ngày càng lộng càng bi càng hài..
Không còn hào kiệt nữa sao?!
Mà để lục súc bảo kê nhăn hàm..
Không xương, lưỡi mới hai đàng
Vô ơn phản trắc, diễn tuồng lại hay
Không cờ bay giữa trời mây
Mong chi sẽ có một ngày tốt tươi
Không còn loại nhạc hùng ca
Chỉ còn những bản ê a uột èo
 Không gương tốt để noi theo
 Mà dư một lũ tầm phào nhố nhăng
 Không sáng kiến chẳng phát minh
 Sách Guinness chẳng một lần xướng tên
Không Nobel chẳng no cơm
Chỉ no những đám chức quyền bon chen
Không mơ chi ráng trời hồng
Nước non dần cúng láng giềng tham lam
Không lo xã tắc non sông
Rồi đây con cháu chắc sang nước Lào..
Không còn tốt đẹp ngày xưa
Người người thân ái vui cười với nhau
Không còn trầu thắm duyên cau
Trăm năm đổi lại.. hôm sau tan đàn
Không còn hiệp sỹ giữa đàng
Đỡ già nâng trẻ, bất bằng không tha..
Không còn cô tấm ngày nào
Tấm giờ thích đổ nước sôi lên Người
Không còn khoái mãi chung đôi
Mà thích xoành xoạch đổi người hàng đêm
Không còn quê lụa êm đềm
Bụp bùm hip hop chát xình thâu canh
Không còn cảnh dưới trăng thanh
Giờ Cà.. đèn tối còn hơn không đèn
Không còn dưới kính trọng trên
Ai to mồm dạng loa kèn là tru
Không còn bu bá thày u
Chẳng coi bác chú dượng cô là gì..
Không còn mấy chút tôn tri
Học sinh mà dám chửi cô đánh thầy
Không cần học cũng ông nghè
Thành đồng chí tốt cùng phe cả mà!
Không học nhưng lắm bọt bia
Nhậu xong đỏ mặt đỗ rồi bằng son
Không kiến.. nhưng lắm mưu mô
Giỏi nịnh giỏi lót là dzô cổng vàng
Không tình nghĩa chẳng anh em
Nhưng chung quyền lợi là thành bà con
Không huyết thống chẳng giống dòng
Mà cùng chí hướng là thành đồng liêu
Không yêu cũng cứ rằng yêu?
Vì nàng con cái một người.. bụng to
Không lý tưởng chẳng ước mơ
Chỉ lo tiền gạo tiền nhà xông xênh
Không màng những chuyện tiên thần
 Mà lo vận nước sắp tàn đến nơi.
(*Còn tiếp)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** CAO NHÂN, ẨN SĨ..


CAO NHÂN,  ẨN SĨ..

Ngoài kia, đen trắng trắng đen
Đen đè cổ trắng để mềnh* đớp 
măm

Ngoài kia, đời vẫn bon giành
Vẫn sôi lên những bạc tiền công danh

Ngoài kia gái vẫn hớ hênh
Quẹt ngang mũi đám hại nhân cướp quyền

Ngoài kia lũ chó lăng xằng
Vẫn leo lên sủa ẳng ằng trên cươi*

Ngoài kia "con" đạp chết "người"
Tối đè cổ sáng tơi bời.. chết oan

Hiền tài trung nghĩa huyết tâm
Ai ra tay diệt hết quân phản đồ

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chú:*Từ địa phương..

24 tháng 7, 2017

** BAY Ư..


BAY Ư..

Như đang trên thiên cung
Chợt nhận ra chân lý:
-Chim bay nhờ cánh vẫy
Người bay nhờ men yêu

Tình đưa nhau say nhau
Mê mẩn từng hơi thở
Trộn lòng nhau hớn hở
Như trộn ngắn vào dài

Mân mê nụ trang đài
Lòng lâng lâng hứng khởi
Sấn sổ trườn ngây dại
Cho đời bay lên mây 

Ồ. Ta đang yêu ư?
Mắt Nàng long lanh thế
Cười tinh như "Tiên quỷ"
Cùng nhau bay trong nhau

Nàng ơi, ta hơn bay
Chẳng cần chi đôi cánh
Trong tình Nàng, ta tắm
Nên ta hơn đang bay

Đời ai bơi trong yêu
Thuốn tình vào ấm nóng
Đằm trong nhau ngấu nghiến
Cùng phụng hưởng: Là bay

Ồ trên nẻo trần này
Ai sống trong tình ái
Trong yêu thương ngọt ngậy
Thì trần là Trời mây..

(..Cõi trần là cung Nga)

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

22 tháng 7, 2017

** THỰC TẾ & NHẬN THỨC


THỰC TẾ & NHẬN THỨC

Không nhìn thấy
Không hẳn là không có!
Nhỏ vì xa, càng nhỏ bởi càng xa
Tấc lòng trong cõi người ta
Nhiều khi tốt xấu.. cũng là mông lung

Người không tốt gặp hoàn cảnh tốt
Sẽ tốt hơn lòng tốt "bình thường"
Ấy là xu thế đang lên
Chứ thò cái dở đuôi chồn mà chi

Đời lên xuống gặp khi túng bấn
Thiếu trăm đường, cùng quẫn trước sau
Cũng lòng dạ ấy hôm qua
Mà nay phải cứ hẹp hòi nhỏ nhen

Thường tướng tốt thì nhân tâm tốt
Loại sở khanh thì mặt sở khanh
(Ngày xưa Hàn Tín cao nhân
Có khi dị tướng cũng nên phi phàm..)

Nhận thức tốt nhờ phương pháp tốt
Nhìn từ xa bao quát rộng sâu
Đặt nhiều câu hỏi (tại sao?)
Là hai cách để óc mau trưởng thành

Đàn ông phải kiên cường bản lĩnh
Ý chí cao, ra đấng mày râu
(Ba tuồng khúm núm ve vo
Lăng xăng nội trợ.. tội cho củ riềng)

Đàn bà được trao quyền làm mẹ
Sống yêu thương được để thương yêu
Mạnh là ở chốn buồng the
Anh hùng hảo hán.. tai nghe thuận lòng

Nhân thế vốn trăm đường thực ảo
Nhưng ai theo lối nẻo yêu thương
Thì trời mở ráng hồng quang
Đời thênh thênh giữa tung tăng ái tình.. 

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

19 tháng 7, 2017

** ĐÔI KHI..


ĐÔI KHI

Đôi khi trong cuộc làm người
Lòng đang chùng nặng bỗng cười hớn ha
Đôi khi ta chẳng là ta
Chân tay đầu óc như là của ai
Đôi khi chẳng nói thành lời
Để cơn u uẩn chịu rời con tim
Đôi khi cứ mãi đi tìm
Tìm chi, không biết là mình tìm chi.
Cuộc đời là một chuyến đi
Hành trang tình lý.. những gì mang theo
...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

12 tháng 7, 2017

** CHẲNG HIỂU


CHẲNG HIỂU
**
Không hiểu vì sao ta ngây ngô
Từ khi em đến ngủ bên đời
Bì bõm lội trong tình hôi hổi
Tìm bắt chi đó giữa cơn cười
*
Không hiểu vì sao khi thương trao
Lòng ta như rộn tiếng nô đùa
Rộng lượng hiền lành như sương mỏng
Vờn mảnh vườn yêu thom thỏm thơm
*
Không hiểu chiều buông theo hoàng hôn
Chờ trăng treo giữa cuộc vuông tròn
Biết có trận tình nào lố lửa
Mai sang nắng hối.. tiệc chan hòa
*
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** KHÚC TRÁNG CA NGƯỜI LÍNH (*Viết nhân ngày 27/7/2017)



KHÚC TRÁNG CA NGƯỜI LÍNH
(*Viết tặng 27/7/2017
**Lời ngỏ: 
Viết về một người để nói về nhiều người,
viết về tình người để nói về tình đời..)

&-->
Chiến tranh
Người tiễn người ra trận
Đạn nổ bom rền tan xương nát thịt, thương tích đầy mình..

..Rồi
cũng im bom đạn
Chồng sống sót trở về trên nạng..
Vợ hậu phương trông ngóng mỏi mòn
cánh đồng chiều vô tận
Người cuối cùng
..không có bóng yêu thương
Cổ dài như hạc, nước mắt lưng tròng..
Tuyệt vọng!

Nhưng ở nơi nào đó
Có một chiến binh
Mình đầy thương tích
mặt sẹo chịt chằng loang lổ
Nét quỷ choán nét người..

Anh lính đó không về!
(Dù còn sống)!
Về sẽ làm tổn đau,
gánh nặng cho người mình yêu thương quý mến..

Phía cánh đồng
người phụ nữ vẫn
đếm giọt hoàng hôn dài theo nước mắt
Tiều tụy, tạ tàn, cạn kiệt
Chị cần một bờ vai..

Rồi..
khi niềm mong gần như đã tắt
Tia nắng cuối chiều sau cùng nhợt nhạt
Thì..
Bên kia đường chân trời
Một chấm đen
Rõ dần...

Hai nỗi đợi trông 
nhận ra nhau
như từ hai đầu trái đất
Họ lao về nhau
như hai cơn gió lốc
Chị nhận ra dáng hình anh
Anh nhận ra
nụ cười.. tập tễnh

Kìa..
Thiếu phụ khuỵu xuống chơi vơi
Môi vẫn nhoẻn cười hy vọng
Thì ra
ở hậu phương
Bom cũng đã cắt lìa 
một bên chân của chị..

Anh lính vứt ba lô xuống đất
Nghiêng bờ vai đỡ lấy người phụ nữ
Đỡ lấy nửa cuộc đời
Đỡ lấy tình yêu
Thương yêu
Love
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TÌM CHỒNG CHO TIM


TÌM CHỒNG CHO TIM

Em có chồng nhưng
tim em không
Tim em vẫn ế chồng,
tim em vẫn cô đơn

Tim là của em
Nhưng nó có tình yêu của nó
Em không yêu nhưng lấy chồng vẫn lấy!
(Chuyện hôn nhân hoàn toàn khác tình yêu)

Thế nên
Tim chẳng có chồng
Tim chỉ yêu một con tim khác
Em lấy chồng
Khi mà tim lạc nhịp
Đớn đau đời..

Đành bỏ
Chạy theo tim..
Gặp anh trên lối ngõ thi đàn
Viết thơ lời tim nói..

Tiếng tình hòa nhịp với tiếng tim
Tim đã có chồng
Vì em đã có anh

Tim làm nũng chồng tim
Tim tin trao, phụng hiến..
Em trao về anh
Thương trao
Tt/Tt..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

11 tháng 7, 2017

** MỘT CHỮ TÌNH THÔI


MỘT CHỮ TÌNH THÔI

Một chữ tình thôi, một chữ thôi
Đã như tất cả ở trên đời
Được mất bại thành.. đâu nghĩa lý
Chỉ chữ Tình thôi, một chữ thôi.

Một chữ Tình thôi, một chữ thôi
Mà như hết thảy cả kiếp người
Chẳng cuộc đời nào không tình ái
Chỉ chữ Tình thôi, một chữ thôi

Một chữ Tình thôi, một chữ thôi
Đường xuân hoa thắm, nắng hây cười
Tình rót vào tim lời vàng đá
Chỉ chữ Tình thôi, một chữ thôi.

Một chữ Tình thôi, một chữ thôi
Rượu nồng chén cạn phút giao bôi
Cho cả trăm năm đời trần thế
Chỉ chữ Tình thôi, một chữ thôi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** SAO TA..


SAO TA..

Sao ta lú mụ cái đầu
Không còn sắc sảo như thời hành yêu
Thời khờ dại, thuở trong veo
Mộng xanh như lá.., mái chèo hồ thu

Sao giờ như kẻ ngây ngu
Ngu ngơ ngớ ngẩn khờ khù ngô nghê..
Dáng đi điệu đứng lặc lè
Nhớ sau quên trước.. lề mề rùa ja

Đầu óc như của người ta
Lan man lẩn thẩn ra ra vào vào
Không tập trung được chuyện nào
Cứ như đang giữa cao trào cơn mơ

Hay là trôi giữa mộng du...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

9 tháng 7, 2017

** Nhỏ TO Nhỏ TO..


Nhỏ TO Nhỏ TO..

Trời nhỏ như bàn tay
Kim gầy.. hơn chỉ nhỏ
..Lắm cái to rồi nhỏ
Đang nhỏ tự nhiên to..

Chiếc quần nhỏ to to
Thập thò ra nho nhỏ
Cạnh quần to thì nhỏ
Gần quần nhỏ nên to..

Chuyện to nhỏ nhỏ to
Cũng bởi do.. hoàn cảnh
Là tùy cơ ứng biến
Giữa kiếp sống.. làm người

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TÌNH EM


TÌNH EM

Tình em thương trao tôi
Én đưa xuân đất trời 
Lòng hân hoan mở hội
Thuyền hoa êm êm trôi

Tình em như mây bay
Tình tôi là ngọn gió
Và lòng, bầu trời đó
Cho tình lâng lâng say

Tình em như sương mai
Long lanh ánh trang đài
Nhấp nhấm từng giọt nhỏ
Thấm vào hồn nôn nao