Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

6 tháng 3, 2013

** NẾU KHÔNG THỔI, GIÓ KHÔNG LÀ GIÓ - Lời Tựa - Lời Tác Giả


NẾU KHÔNG THỔI, GIÓ KHÔNG LÀ GIÓ

Category: Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA",*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag:
12/15/2010 11:36 pm



NẾU KHÔNG THỔI, GIÓ KHÔNG LÀ GIÓ (NXB VĂN NGHỆ)


                Là tập thơ trên 300 bài, bình thường thì phải in thành 3, 4… tập, nhưng tôi dồn lại trong 300 trang.

…Và.., tác giả thì chắc ai cũng tâm đắc với thơ văn mình viết ra, nhưng trong tập thơ này tôi thừa nhận BÀI TỰA của anh bạn đồng đội, chiến hữu thời bom đạn, bạn thơ của tôi: Mr ĐỖ QUÝ DOÃN đã dành không ít thời gian bận rộn của anh (Đương thứ trưởng thường trực Bộ VHTT) mà viết ra LỜI NÓI ĐẦU cho tập thơ tôi Very good đến mức tôi muốn đăng cùng  BÀI THƠ của ÔNG HOÀNG THƠ TÌNH: Thi sỹ XUÂN DIỆU tặng riêng tôi (thời sinh viên), thành một mục riêng trước khi giới thiệu với mọi người toàn bộ tập thơ tôi:
Trân trọng cùng bạn đọc.
                                           
LỜI TỰA
Từ trong bom đạn thời đánh Mỹ, trong gang tấc sinh tử của “MÙA HÈ ĐỎ LỬA” năm 1972 mặt trận Quảng Trị, Tôi và Nguyễn Thiên Đình (Nhà văn THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN) gặp nhau khi cùng làm Quân lực Đoàn 70 Quân khu 4.
             ĐÌNH NGUYÊN rời binh nghiệp chuyển đi học quản lý kinh tế trước khi tôi cũng sang Nga học báo chí...
Văn anh thì tôi biết, nhưng thật bất ngờ, gần đây anh lại nổ đùng đùng ra từng tràng thơ chia sẻ với đồng đội và cười nói với tôi:
     - Vì những bài thơ: Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm ”Xa em… của ông mà Trần Hoàn phổ nhạc thành ca khúc cùng tên và Thăm bến Nhà Rồng… quá tiếng tăm nên tôi nổi hứng làm thơ đấy.
  ĐÌNH NGUYÊN đúng là một con người đầy cá tính, sống theo ý thích, theo cảm hứng, pha chút ngang tàng, kiêu hãnh, bất chấp... như đồng đội nhận xét.
Thơ ĐÌNH NGUYÊN là hết sức tùy hứng - điều này xin để bằng hữu, bạn đọc... đọc cái mà anh gọi là thơ thùm thơ thẩn của anh sẽ thấy khá thú vị. Nó đầy chất thơ, khi nồng nàn khi dữ dội, khi nghiêm khắc khi phóng khoáng, khi mộng mơ khi thực tế…, nó chuyển tải một tình yêu, lòng nhân ái, một cách nhìn vị tha bản thiện của một người đã trải đời, đã ngấm thế thái nhân tình và khá thành công khi sống theo ý mình... 
*Có một tri kỷ đồng cảm ái mộ mà khen thơ anh: “Lấp lánh như vàng, uyển chuyển như nước, sần sùi như gỗ và mãnh liệt như lửa”
       Tôi hiểu ĐÌNH NGUYÊN muốn tặng một món quà cho đồng đội, bạn hữu… qua thông điệp bằng thơ vào Văn đàn nên dù khá bận rộn nhưng tôi rất vui lòng góp lời đưa duyên cho đứa con tinh thần của anh.
Thật đáng quý, đáng nâng niu khi bên đời là những đồng đội thủy chung sau trước, rồi bóng thời gian sẽ trải xiêu về phía chân trời... nơi có những buổi chiều bên nhau "bầu rượu túi thơ" cười khà khà nhìn lớp trẻ vun bồi xanh sông núi.
ĐỖ QUÝ DOÃN
Nhà báo, Nhà thơ
Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông


LỜI TÁC GIẢ
Từ thời học sinh sinh viên, thời binh nghiệp... máu văn chương trong tôi đã âm ỉ chảy, thỉnh thoảng nổi hứng thường có những câu thơ, bài thơ.
  Một lần, chú ruột tôi (Nguyễn Thượng Đạt) nhắn Thi sỹ Xuân Diệu và tôi lại ăn cơm trưa chủ nhật, đang dựng xe chân cầu thang ngẩng lên thì "Ông hoàng thơ tình” cũng vừa tới, tôi nói ngay cho khỏi quên: 
- Vãn bối mới làm được mấy vần thơ con cóc, Sư phụ xem dùm cho chút.
Xuân Diệu dội ụp ngay gáo nước lạnh:   
Mình đã từng
làm nhiều thơ con cóc
và bây giờ chính mình
đang trở thành con cóc
Cho nên mình cóc       
xem thơ con cóc   của ai nữa...
Lên nhà ngồi vào bàn, Xuân Diệu cười nói: Thơ đấy, không phải cóc mà là một bài độc đáo mình tặng riêng cậu đấy.
    Nhân đó, chú Đạt tôi nói về chuyện xướng họa, ứng khẩu thành thơ giữa Bác Hồ và Luật sư Phan Anh:
Bác xướng: Đêm khuya nhân lúc quan hoài,   Nên câu thơ thẩn nhờ ai họa vần
Phan Anh:  Họa vần xin gửi cho ai,    Đường xa xẻ gánh quan hoài nước non*… …
Rồi những vế đối của bậc tiền bối khi về quê miền Trung ăn tết:   
              “Kia, mấy cây mía,  Nấy, dăm nắm dây”…
và lúc qua xứ Nghệ không ai đáp được vế cực độc:  
“Đến Vinh mới thấy nhục”*
... nên đành nói lảng bằng câu thơ bất hủ của một bậc hiền nhân: 
 Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Hay chỉ nghe hai câu rưỡi nửa thơ nửa kinh dịch: Đất sống với nhau thế nào: Chúng tôi tôn cao nhau. Nước sống với nhau thế nào: Chúng tôi làm đầy nhau. Người sống với nhau thế nào...
cũng làm tôi ngẫm ngợi rất nhiều…. vv và vv...
            Vì sức sống ngàn đời vẫn lưu truyền vang vọng của ngữ nghĩa, vì sự thâm thúy của ngôn từ vần điệu, vì sự diệu kì của tình yêu muôn thuở, vì muốn chia sẻ với bạn đọc và đặc biệt là vì nàng thơ...  mà tôi đã làm thơ.
Tôi muốn thì rất nhiều... nhưng trong đó muốn chuyển tải một thông điệp một mong mỏi về chuyện làm người, muốn ngợi ca tình ái theo nghĩa tự nhiên của muôn loài trong mỗi con người, muốn tri ân những đồng đội thủy chung sau trước, những bằng hữu tâm phúc, những người tri kỷ bạn tri âm và tất cả những ai quý mến, đồng cảm với thơ văn tôi… trong họ dù có hay không nói ra nhưng tôi biết đều tràn trào một tình yêu mãnh liệt...
Cám ơn tất cả.
Cám ơn nàng thơ đã cho tôi cảm hứng và động lực để viết nên những vần thơ tâm huyết.
                              THI ĐÌNH YÊN NGUYÊN

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN at 03/24/2012 09:24 pm comment 
cám ơn Mr ĐỖ QÚY DOÃN - một bằng hữu tâm phúc, người đồng đội thủy chung

3 nhận xét:

  1. Chúc mừng nhà thơ!
    "NẾU KHÔNG THỔI, GIÓ KHÔNG LÀ GIÓ "
    Vậy "gió cấp 0" là thứ gió chi
    Để làn khói mỏng manh bay lên thẳng diệu kỳ?
    ---------------
    Định nghĩa gió cấp O:Không khí hầu như không chuyển động(nghĩa tương đối),khói bay lên thẳng.-Nha khí tượng,1957.

    Trả lờiXóa
  2. E chuc mung anh, hy vong cuon tho duoc nhieu nguoi don nhan anh nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em. anh đăng nhắc mà..(vì trong các trang mạng, nhiều bài thơ anh lấy trong tập đã xuất bản này - cũng là thông điệp về về bản quyền TG) em để ý nhãn là biết bài nào trong NẾU KHÔNG THỔI...
      anh muốn thơ mình đến với nhiều ng đọc, tăng sức lan tỏa vào cuộc sống chứ ko màng về tiến bạc, anh biết XUNHATABA,Tamarind asia bán ở nước ngoài mấy chục dola/cuôn... nhưng đó là chuyện KD
      anh đang gôm để in NƠI TÌNH TỎA HƯƠNG chừng 300 bài

      Xóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]