Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

8 tháng 3, 2013

** Dìu - Cũng là Trăm năm

CŨNG LÀ TRĂM NĂM
Category: Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA",*NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag:
09/16/2012 08:37 pm



DÌU
Nhìn trời, mây nhởn nhơ trôi
Trông ra biển rộng, sóng dồi ngàn xưa
Mây bay nhờ gió cõng đưa
Vì bờ, sóng mới bạc đầu sóng ơi
Nhờ em, anh mới vui vầy
Vì em, anh thấy cuộc đời lung linh
Mùa xuân, mùa của ân tình
Mùa chim làm tổ, mùa mình bên ta
Bờ làm sóng phải bạc đầu
Em làm anh cả cuộc đời tơ vương
Dìu nhau đi giữa đường trần
Tung tăng chân sáo, tâm hồn lâng lâng
... ...
Dù đời cũng lắm sầu đau
Dù trong nhân thế phụ nhau cũng nhiều
Nhưng mình đã quyết vì nhau
Dẫu biển cạn vẫn không rời sam xuân
Đã chung một nẻo đường trần
Đã chia sẻ thú ái ân mặn nồng
Nên dù gặp, đã thu sang
Thì ta càng thấy mình càng xuân xanh
Biển nuôi dưỡng vạn cặp sam
Trời chăm lo một cuộc tình chúng ta.


 
ThuAnh at 09/17/2012 01:38 pm comment 
Dìu nhau về chốn bồng lai Cùng nhau viết " khúc nhạc " hai đứa mình . . .
RUAJA at 09/17/2012 01:42 pm reply 
[img]1[/img] dìu nhau - như bóng với hình như sam quắp chặt suốt miền mây mưa
Gai at 09/17/2012 09:32 am comment
Bài thơ rất hay hình minh hoạ tuyệt luôn anh ah, chúc anh tuần mới thật vui![img]6[/img]
Gai at 09/17/2012 09:31 am comment
Em bóc tem cái đã[img]4[/img]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]