Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

11 tháng 3, 2013

** Phôi Pha... Mất Em



Mất Em

Đời chìm trong cô đơn
triền miên nỗi nhớ thương
phút ân tình nồng mặn
như chớp lóe đêm trường

Bóng tối không chút hương
trùm lên nỗi vấn vương
tiếng lòng như gió thét
lạc em giữa đường trần

Khi lòng ở giữa lòng
tất cả: một chữ không
chỉ còn chim và bướm
khoảng cách: một số âm

Em về xứ đoạn trường
sống với chuỗi hoài dương
nỗi xót thương sầu muộn
đau đáu suốt bên lòng

Khi đã không có em
đời tái tê gió táp
chỉ mưa sa suốt kiếp
tuyết còn ấm hơn lòng.

1 nhận xét:

  1. Cách gieo vần của bài thơ thật hay! Nếu ví anh với Xuân Diệu,Tố Hữu ("Em ơi,Ba lan...,Huế ơi...) có lẽ củng chả thua gì!

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]