Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 3, 2013

** EVA ..mặc BIKINI


EVA ..mặc BIKINI

Category: ThưGiãn -TiếuLâm - ÂmNhạc,ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương",Thơ "MÃNH LIỆT NHƯ LỬA", Tag: MUSIC ONLINE,Thơ MÃNH LIỆT NHƯ LỬA
11/03/2012 08:25 am


 
THƯỞNG NGOẠN VÙNG BIKINI
(Êva mặc bikini)


Trên đời lắm ngã ba thế nhỉ
Ngả ba nào cũng lắm cái hay
Ngã ba lòng, ngã ba… chơi
Người ta thường thích cuộc đời tắm hương
 
Chung quy lại, nơi quan trọng nhất:
Ngã ba tình – chiến cuộc muôn năm
Cũng là động lực sinh tồn
Nghìn đời ham hố tranh giành nửa kia
 
Sao lại thế vì sao lại thế?
Trời thần ơi thiên hạ khùng điên
Khùng điên là để đi lên
Cho đời con cháu giống dòng tốt hơn
 
Cũng là chuyện bàn tay tạo hoá
(Không đam mê sao có đấu tranh
Không tách lọc được đục trong
Dở hay trộn lẫn, quẩn quanh… thì tàn)
 
Cây đón đợi nắng mùa xuân tới
Muôn vật chờ giao phối sinh con
Loài người ham hố ái ân
Khi hương toả, thịt da em ấm mềm
 
Trong những chuyến tàu xuôi vạn lý
Thì chuyến về xứ sở rừng đen
Nhiều chòng chành, lắm chông chênh
Nhưng ham thì mãi càng ham vạn đời
 
Em tuyệt quá, sao em tuyệt thế
Anh tưởng mình: Thượng đế đương kim
Hỏi đời giây phút nào hơn
phút giây hoà trộn đôi lòng dưới trên
 
Đời lên bổng khi làm vua chúa
Làm tùng quân che chở nữ nhi
Êva mặc bikini
Cho Ađam tắm si mê giữa dòng

http://gi122.photobucket.com/groups/o279/PDWSKSWSBD/54-7.gif 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Thơ đến từ Nơi Tình Toả Hương)
 
Hoa Va`ng at 11/08/2012 07:37 pm comment
Cảm ơn anh Đình Nguyên ghé thăm tệ xá HV ! Chúc anh Đình Nguyên buổi tối an lành,ấm áp và đêm về có giấc ngủ thật ngon lành !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]