Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 3, 2013

* Tôi Thích

THÍCH
Category: *NếuKhôngThổi GióKhôngLàGió-Thơ, Tag:
09/17/2012 12:38 pm
TÔI THÍCH

Tôi thích âm nhạc thể thao
Thích bay cùng gió gối đầu lên mây
Hồ thu hai chiếc cần câu
Một nàng bên cạnh bạn bầu tri âm
 
Tôi thích đời tắm yêu thương
Trải lòng ra để rộng đường thúy loan
Tháng ngày đẫm vị ngập hương
Cho say cho tỉnh đường trần mặn chay
 
Tôi thích ngay giữa ban ngày
Thanh thiên bạch nhật nói lời ruột gan
Lòng trong nói tiếng của lòng
Dẹp sang một phía dối gian ở đời
 
Tôi thích mặc áo của trời
Món ăn dân dã đậm mùi quê xưa
Thích chi lưng ngựa yên xe
Lên dê xuống lợn… khen chê miệng đời
 
Tôi thích sống giữa đàn bà
Thích khi chết sẽ là ma phong tình
Tháng ngày ngụp lặn sông Ngân
Nhựa đời tuôn chảy giếng thâm sữa trào
 
Tôi thích ngắm những nụ cười
Tuôn hương hoa nhuốm cuộc đời tỉnh say
Như làn gió mát, ngàn mây
Tiếng trong như ngọc, lòng ngây ngất lòng
 
Tôi thích lửa trại thảo nguyên
Tiếng nghe tí tách, khai nồng mùi thơm
Tuyết rơi nhè nhẹ lâng lâng
Mình như vô trọng, mây bông nhạc đàn
 
Tôi thích dạo mát trong rừng,
Thích cây cối, thích cánh đồng đầy hoa
Ngồi gốc cổ thụ trông xa
Về nơi góc biển bao la chân trời
 
Thích dang tay đón nắng nhòa
Gió về quyện tiếng em cười lượn chao
Hoàng hôn buông tự lúc nào
Mà nghe nóng ấm hương yêu nồng nàn
 
Tôi thích tỉnh, tôi thích say
Thích rong chơi với men cay vị đời…
Đời là những chuỗi phút giây,
Tháng ngày, mãn kiếp..
tình ngây hương tình
 
Tôi thích mình mãi là mình.
  
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
   
 
. at 10/03/2012 02:47 pm comment
Rất tham lam .rất đa tình và lãng mạn.
RUAJA at 10/03/2012 05:30 pm reply
[img]1[/img]

1 nhận xét:

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]