Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 3, 2013

** CÕI NHỚ, MIỀN ƯU, XỨ LẠ


CÕI NHỚ, MIỀN ƯU, XỨ LẠ

Category: ThơĐếnTừ "NơiTìnhTỏaHương",Thơ trên Nền Hình Ảnh,Đàmđạo: NHÂNTÌNH THẾTHÁI.., Tag: Thơ nơi tình tỏa hương
09/22/2012 03:36 pm

1241e00c499d07f110d1af
CÕI NHỚ, MIỀN ƯU, XỨ LẠ

Khi ta sinh mặt đất không yên tĩnh
Mẹ mang bầu trong thời vận chao chênh
Trời vần vũ những bóng mây xám xịt
Trận cuồng phong quật xuống chốn yên bình

Ta lớn lên bằng sữa Mẹ, bằng tình..
vô bờ bến dành ưu tiên thằng út
Lớn lên giữa đại gia đình học thức
Giữa miền thừa nắng gió lại thiếu ăn…

Tuấn kiệt có sinh giữa chốn đất lành?
hay thường ở những miền quê khăn khó
Nơi con người vượt lên bằng ý chí
Bằng khát khao vươn tới với niềm tin…

Ta nhớ như in, mãi nhớ như in
Ký ức tuổi thơ mỗi buổi đến trường
Lưng trâu đưa ta lên đồi xuống ruộng
Tổ ong vàng, châu chấu nướng.. lừng thơm

Đông hạ nhị kì nào mấy vị hương
Tắm nước sông quê mùa hè rát bỏng
Gió bấc ào ào đông chăn thiếu ấm
Lạnh trong lòng, cơn lạnh của ngàn năm

Nhờ yêu thương, nhờ sống giữa yêu thương
Nhờ thấm lời Cha, những lời quý báu
Ta lớn lên dần… chuyện đời cơm áo
Bóng Mẹ ôm trùm che chở bao dung

Từng chút chắt chiu – nghĩa Mẹ nước nguồn
Chảy không cạn vào đời con mải miết
Con lớn dần trong tình thương tha thiết
Trong nụ cười hiền dồn cả cho con

Hai bát cơm canh chuối nấu lạc vừng
Một chút mắm tôm mặn mòi từ biển
(Chốn non ngàn quý mùi hương chát mặn
Cá trích nướng vàng bùi ngậy.. con ham)

Từng chút một, cho con thành người lớn
Lũy tre làng không che nổi lòng trai
Chí ngang đời, chăng sống với ngô khoai
Với quanh quẩn cùng dưa cà nhút mít

Còn đâu nữa, những tháng năm con nít
Cầm súng được rồi phải bắn mà thôi
Bắn vào đâu? (Đương nhiên – bắn vào người
Vào đồng loại – kẻ thù dòng giống đó…)

Một mất một còn, hoang tàn xứ sở
Chiến tranh mà! đâu thể có vẹn nguyên
Sứt mẻ tâm hồn, thọt cụt tấm thân
Cùng nạng gỗ.. lết về miền hy vọng…

Bởi nơi nao có người đang trông ngóng
Muốn cùng ta xây mộng ước tương lai
Muốn cùng ta sớm sẻ tối san đời
Chia nồng mặn ngọt bùi cùng sướng khổ..

Nhưng nào dễ, những gì là ao ước (?)
Thường chông chênh, khúc khuỷu với gập ghềnh
Hoa thơm đâu đã chắc quả ngọt lành
Hay úa rụng trôi theo dòng nước đục

Đời đèn sách vẫn là niềm khao khát
Với đồng môn, đồng đội những khuyết tròn
Một màu xanh hy vọng mới thắp lên
Những ao ước... cứ dâng tràn trùm khắp

Vui đấy nhỉ, chồi xuân bung trổ nhụy
Ngựa, gió trời, ý chí.. với thân trai
Và thảo nguyên trải rộng trước ngày dài
Cho phỉ sức cuộc trường chinh vạn lý

Ồ, đâu dễ! đường trần đâu có dễ
Chuyện làm người tử tế - chuyện muôn năm
Bởi nhân gian, vạn thuở vẫn khuyết mòn
Cả một tháng trăng chỉ tròn (mồng một?)

Ôi lòng tham làm con người tối mắt
Được tiên rồi, đòi những thứ hơn tiên
Vị kỷ trào lên.. máng cám khúc xương
muốn tất cả cho mình.., không thiên hạ!

Rồi công danh lợi lộc, xưng hùng bá
Xúng xính cân đai.. chẳng há hơn đời?
Biết đâu đang tự làm nhỏ phần “người” (!)
Chỉ phì đại phần “con”  – THẬT ĐÁNG TIẾC

Đời là thế, ngàn năm sau vẫn thế
Vẫn bon chen, tranh đoạt với tỵ hiềm
Vẫn lồng lên giằng cướp mẩu thịt xương
Vẫn.. vả, táp, gầm gừ.. ăn thua đủ…

Mà chi vậy(!?) hỡi tiền nhân, hậu thế
- Để chữ Tình trơ trọi giữa cô đơn
Để nhân gian tràn những chuyện não lòng
Và bất hạnh cứ loang trùm ngang trái 

Sao không để chữ Tình làm Hoàng đế
Không tôn vinh ân nghĩa giữa Ta Mình
(Không hiểu rằng tất cả chỉ hư không:
TÌNH - là cái mà ở đời còn lại)

…Ừ, sao nhỉ, ta khùng rồi sao nhỉ
Khuyên thế gian, lên giọng chuyện méo tròn
Ta là gì? Sao nói tiếng Thánh nhân
Cứ rao giảng.. như thể người cầm lái

Thôi ta cứ là ta – VÌ TÌNH ÁI
Sống vị Tình, vị nghiã, vị nhân văn
Vị ái ân, chăn gối.. chuyện phong trần
Không dấm dúi, dối lòng, rao đạo đức

Rủ rê chi, nào ai không ham thích
Thú mặn nồng da thịt, chốn rừng đen
Nào ai quên chuyện của Nã Phá Luân*
“không được tắm, anh về, em không tắm”

Ồ thì ra giữa dòng đời vô tận
Giữa rừng người mải bươn bả ngược xuôi
Còn rất nhiều người muốn sống vì người
Vì tình ái cho đời luôn hưng phấn

Gặp tri kỷ trí âm lòng thấy ấm
Thấy tháng ngày mây mãi nhởn nhơ bay
Thấy hương đời lại loang tỏa ngất ngây
Thấy cảm hứng thơ văn như hòa nhạc

Trái đất tròn sao bao người nói méo
Hay cố tình làm méo để không tròn
Để bao ngày em không được gặp anh
Anh thao thức chẳng cùng nàng trong mộng..

Gió thu về trời lại cao lồng lộng
Cánh chim chiều chao liệng giữa mênh mông
Nắng tỏa ngọt đằm bòng bưởi vàng rơm
Cơm mới nấu củi gỗ xoan thơm ngát

Mùi da thịt tỏa đâu mà ngào ngạt
Hương hoa ngâu, lộc vừng ướp tóc em
Cho ta say, say trái chín giữa cành
Bùi béo nữa - không chỉ là ngọt đặm

Em đã đến, từ nơi em đã đến
Đã nhiều lần em vẫn đến trong mơ
Choàng lên đời tưới khao khát lên ta
Cho mộng mị trằn trọc hành thân xác

Và trời thu trong lành quen mà khác
Hương bay về mang theo bước chân em
Em đã về rồi ở mãi bên anh
Hòa làm một trong tột cùng vần vũ

THẾ NHÂN ƠI
Cuộc đời người dài quá
Chỉ có Tình mới nuôi nổi thân ta
Hãy quăng ta vào giữa biển ngọt ngào
Nơi tình ái, mặn nồng.. luôn quấn xiết...

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

RUAJA at 09/20/2012 11:23 am reply
anh mới đăng mấy bài nữa đó em
PHAN LAN HƯƠNG at 09/18/2012 01:12 pm comment
LH tìm sang thăm nhà A, được chủ nhà thếch đãi cho một bữa tiệc thật sang trọng, không thiếu món gì.Thật vui được đọc một số tác phẩm thật hay mà bao hàm nhiều ý nghĩa của chủ nhà.Mong sẽ được gặp anh nhiều. Chúc chủ nhà luôn có nhiều niềm vui.
RUAJA at 09/18/2012 01:22 pm reply
merci madame cám ơn em đã đồng cảm và chia sẻ cùng anh hy vọng em sẽ dành thời gian... Gặp tri kỷ trí âm lòng thấy ấm Thấy tháng ngày mây mãi nhởn nhơ bay Thấy hương đời lại loang tỏa ngất ngây Thấy cảm hứng thơ văn như hòa nhạc
Thuy at 09/18/2012 12:49 pm comment 
[img]6[/img][img]11[/img][img]11[/img]
Thuy at 09/19/2012 08:45 am reply 
Phan Lan Hương là cô bạn ở đài phát thanh truyền hình Playku đấy anh ạ. Cũng là một cây thơ và còn ngâm thơ hay nữa chứ.
Mẫu Đơn at 09/18/2012 11:08 am comment 
MĐ thấy cuộc đời thật chẳng dài như Anh nghĩ.. NÓ Quá ngắn và không bao giờ MĐ thấy đủ thời gian để làm những điều mình muốn ![img]4[/img] Chưa làm được gì đã thấy mình " già rồi" chán thật....
RUAJA at 09/18/2012 11:15 am reply 
TRONG BÀI NÀY CÓ NHỮNG CHỖ ANH CỐ TÌNH VIẾT KHÁC ĐI như câu: Cả một tháng trăng chỉ tròn (mồng một?) câu em nói là anh muốn nó dài- và vì dai nên chỉ có tình mới nuôi nổi, khi vui nó sẽ ngắn lại... ** em mà già ư, với anh - em vẫn là con gái...
Gaigia at 09/18/2012 10:57 am comment 
Cuộc đời là vậy anh ơi, chưa đến chưa đi lại muốn nhiều, tới nơi rồi mới biết, chẳng dể gì để hiểu lòng nhau...bài thơ đầy cảm xúc và nói lên nổi lòng của anh em đọc lần hai rồi đó, em hiểu và chia sẻ cùng anh!
Gaigia at 09/18/2012 09:28 am comment
Anh lãng tử cũng đa tình đa cảm đó chứ đọc mấy câu thơ cuối bài là biết....một ngày mới hạnh phúc ngọt ngào và dịu êm anh nhé!
Gaigia at 09/18/2012 09:26 am comment
Em bóc cái tem cho nó hên buổi sáng cái đã[img]4[/img]!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]