Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 7, 2016

** ĐÚC DẠ ĐÀ TƯƠNG..

ĐÚC DẠ ĐÀ TƯƠNG..
*(*Thơ vzui, ai không có máu tiếu lâm đừng đọc)
Mèo nào mèo chẳng có đuôi
Đàn ông nào chẳng đờ người khi ngu½
Con bò có một cái u
Đàn ông biết một.. thì ngu hơn bò
Rùa khôn, rùa thụt cổ rùa
Đàn ông ăn vụng lại thò đuôi ra
Sự đời như cái lá đa
Đàn ông thích "cái mả cha" thâm ngòm
Bướm khôn lông mọc xồm xoàm
Đàn ông râu rễ dưới cằm trên.. môn
Trâu bò thích cỏ chê rơm
Đàn ông thích phở chê cơm - sự thường
Chó "yêu" giữa ngã ba đường
Người ta hú hí trên giường, trong dâu
Bướm yêu châu đít ngoảnh đầu
Người yêu áp cả phao câu xập xình
Hoa hồng vừa đẹp vừa thơm
Đàn bà đẹp, dễ lăng loàn lẳng lơ
Chuột chù chê khỉ rằng hôi
Đàn bà không tắm.. đáng đuôi chuột chù
Tiền chê, tiền lánh kẻ nghèo
Đàn bà phụ khó, hám giàu, tham sang..
Hoa khôn chẳng mọc bên đàng
Đàn bà dại, mới sánh cùng sất phu
Ếch kêu đáy giếng tưởng to
Đàn bà hả họng mặt mo.. tưởng tài
Đàn ông giỏi, dẹp giặc ngoài
Đàn bà khôn, vén cửa cài ấm êm
Đàn ông đại sự đao binh
Đàn bà tham vọng gia đình dễ tan
Giỏi. Làm quốc thái dân an
Vô liêm sỉ - lũ tranh ăn kéo bè
Trượng phu giữa đám bè nhè
Cũng đành ngao ngán lắc lè chào thua
Đường đầy chó má a dua
Thì Trung đâu dễ hơn thua với đời
Bò bốn cẳng chẳng thích ngồi
Chó thì thích đứng quan thời thích đu¹
Chính trường là chốn phân tro
Ai ham thì cứ nhào vô biết liền
(Ông Thanh ơi nhắc ông Thăng
Coi chừng bị hại bởi thằng ba que)
Ba hào một xấp lá me
Ba.. lô một chức quan lòe.. mõ trâu
Hồn thiêng sông núi ở đâu
Mau về diệt lũ khuyển ngưu mặt người..
... ... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Sg 6-2016

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]