Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 7, 2016

** ĐƯA THIÊN CUNG XUỐNG CÕI TRẦN

ĐƯA THIÊN CUNG XUỐNG CÕI TRẦN 
Cõi trần khác chốn cung thiên
Giai nhân cũng lắm nhưng tiên không nhiều
Ta là lãng tử bồng phiêu
Lang thang thi tửu phụng yêu một đời

Ta đi khắp mấy phương trời
Tri âm tri kỷ cũng nhiều bên ta
(Tử Kỳ chỉ có Bá Nha
Tiếng đàn nào vẳng như là tương thanh)

Một chiều biển sóng lăn tăn
Vầng dương chói lóa lung linh vân hồng
Một nàng tiên dáng thanh sang
Từ đâu hiện đến đài trang thiên thần

-Ồ, sao đây giữa miệt trần
Mà em dời gót hồng loan thế này?
Ta mơ hay tỉnh hả Trời?
Môi thơm nóng ấm mắt cười long lanh

Ta làm Thượng đế riêng Em
Bên nhau lượn khúc tình tang tang tình..
Ta như không phải là mình
Lâng lâng vô trọng như miền bồng lai

Đường hoan chia cả cho hai
Dập dềnh lút hết trong ngoài lí lơi..
Trời đem đời để bên đời
Đem tình em đặt vào người ngâm nga

Đem thiên cung xuống thanh hà
Cho Ta Nàng hát hợp ca hạnh phùng...

Để cùng nhau cuộc trăm năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]