Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

16 tháng 7, 2016

** ĐỒNG ĐỘI ƠI

ĐỒNG ĐỘI ƠI
(Viết nhân 27.7.2016)

Đã tháng bảy rồi,
tháng với ngày hăm bảy:
Tưởng nhớ về những đồng đội đã hy sinh
Tưởng nhớ những người đã không tiếc máu xương
Cho kháng chiến, đấu tranh giành thống nhất giang sơn đất nước
Hỡi những mái đầu xanh bên tôi trong chiến hào hồi trước
Các anh về, về với đất lạnh cả rồi ư
Có còn ai què cụt, bể nửa đầu.. đang vất vưởng ngất ngư
Sống như chết những ngày đêm cuối đời dài vô tận
Có còn ai bon chen nơi lợi quyền, công danh, tham nhũng
Vứt lương tâm cho chó gặm, quên đồng đội bạn bè?
Có còn ai chưa nhận rõ bản mặt của bè lũ ba que
Đám cặn bã bám đu vào quyền hành lợi lộc
"Tiêu máu của nhân dân"¹
Có còn ai biết vậy nhưng vẫn cố đoạt tranh hoặc theo đóm ăn tàn, tham chút thịt thừa phở cặn
...
Bớ những linh hồn chính trực
Tháng bảy có về coi cái sự hy sinh (một phần hay tất cả)
Uổng hay Không!
Hòa bình rồi không còn bóng chiến tranh
Không súng đạn đì đoàng, không chết gục trên chiến trường như trước
Cuộc sống có đi lên nhưng nước người ta bước mười thì mình nhích được một
Thu nhập bình quân đầu người tụt tuột 5 lần so với những một chín hai mươi*² biện chứng
Nần nợ ngập đầu
Biển đông không còn có múc thêm được dầu để trả
Kinh tế ồn lên một thời gian rồi nay không còn ai đem tiền đến đầu tư dự án
Nạn tham nhũng ngập trời, nói hoài mỏi miệng, nhàm không nhắc tới nữa
Càng nói càng tham, hàng trăm ngàn tỷ,
Triệu đô là tiền lẻ..

Đắng cay thay!
Bây giờ là thời tệ nhất trong mọi thời kỳ lịch sử việt nam
Đạo đức xã hội xói mòn đến tận cùng, lương tâm cạn kiệt..
Nhân cách phẩm chất tha hóa, lối sống buông tuồng hủ lậu
Trường sở mở tứ phương nhưng học sinh kiến thức vắng bóng, thầy có ra thầy?
Hiệu trưởng ngủ với trò, còn rủ thêm quan quyền cấp tỉnh
Có trung ương?
Chó má bọ dòi giờ đầy, tràn cung cấm ngập nhan nhản ngoài đường..
Lòng người oán thán.
Âm khí nặng nề, mây đen u ám bao trùm..
Cái gì cũng phải tiền
Chạy chức chạy quyền hàng triệu, hàng triệu đô.. mà tổng thư ngây ngô ngạc nhiên: "có thế ư, sao không nêu chứng cứ.."

Các anh chết rồi không ai cần đến thuốc thang gì nữa cả nhưng xứ mình giá thuốc bệnh xứ khác roạc cắng chạy theo
Giá sữa trẻ em đắt hàng đầu thế giới
Tiền chấm mút phần trăm các công trình, chia chác nhau chắc không quốc gia nào sánh kịp
Nên những con đường lè lưỡi giá khủng nhất hành tinh..
Những công trình đội giá tới mây xanh
Kìa..
Giặc thù truyền kiếp ngàn đời ngang nhiên lấn đất cướp đảo
Đảng bắt tay đồng chí
Rước mời trọng thị, cười nhăn nhở, ôm hôn hớn hở
Đồng chí Tàu bang thâm hiểm liệu ai bằng..
Theo phương tây sẽ không còn chế độ. Đông âu sụp đổ rồi giờ biết dựa vào ai?
Họp hội trung ương bàn cách.. mà người ngủ nhiều hơn kẻ thức, ngáy o o như sấm..

Việt nam đang tự giết mình trước khi quân thù thôn tính
Vận nước suy tàn,
Đắng lòng những bậc trung hiền, chặc lưỡi ngoảnh đầu bất lực
... ...
Bớ
hồn thiêng sông núi
Các vong linh đồng đội
Có ai về chia sẻ những xót xa

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*1 Thơ Phùng Quán.
*2 Tham luận đh12 của Bộtr Bùi quang Vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]