Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 7, 2016

** GA EM

GA EM
Tia sét xé màn trời toang toạc làm đôi
Tình xé hồn ta ngàn lần không rách
Có tình, ta mới là ta
(Tình đâu phải tấm chăn mảnh vải, rách thì khâu, dơ đem ra giặt lại..)
Tình là nhiệt huyết chạy trong người ta từng đoàn từng đoàn tàu lửa
Dẫn ta tới chân trời - ga cuối.
Ga Em.
Tình muốn xé toạc hồn ta ra trao em
Em trao cả phận đời để ta gói lại
Trời chỉ rách làm đôi khi sét chói lòa, rồi trời vẫn là trời
Tình là sét đánh vào tim ta, ta không tránh mà hoan hỉ đón chờ em đến
Bật que diêm run rẩy đốt bồn xăng kho đạn
Lửa bùng lên tận mây xanh
Nộ cuồng, hung hãn
Đạn nổ đì đoàng tranh nhau chồng lấn cướp thời gian
Liên thanh
Đoàn chiến binh nối nhau xông trận.
Nóng bừng trong hào hển
Hào hển..
Bớ nghìn trùng!
...
Con bão cấp điên khùng vừa mới càn qua
Một đoàn tàu nằm mãi lại sân ga
Một tâm hồn đỗ lại chốn yêu thương
Một bầu trời gói trọn hết lung linh
Hai cuộc đời trộn lại giữa trông mong..
Để cháy như bồn xăng
Nổ như kho đạn
Tới chân trời
Ga cuối
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]