Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

25 tháng 1, 2013

VẠN NẺO ĐƯỜNG ĐỜI




VẠN NẺO ĐƯỜNG ĐỜI

Dương trần vạn nẻo lối
Thế nhân bước tùy duyên
Lối chữ nghĩa, súng gươm
Lối văn chương, võ đạo

Đầu cũng vì cơm áo
Ai cũng muốn vươn lên
Lao vào cuộc bon chen
Theo công danh lợi lộc

Để ra bao công sức
Cây cối vươn lên cao
Dành ánh sáng thật nhiều
Lá càng xanh càng thắm

Sông hồ lội xuống tắm
“Trâu chậm..”, nước còn trong?
Thế nên mới tranh giành
Chỗ thơm tho mát mẻ!

Nghìn đời rồi vẫn thế
muôn kiếp nữa có không
Vạn vật muốn sinh tồn
Phải đua chen giành giật

Muốn đủ đầy vật chất
Muốn nhàn hạ tấm thân
Muốn ngửi chốn hương thơm
Phải lao lên giằng cướp

Bại thành và mất được
Âu thường sự ở đời…
Đâu là cuộc rong chơi
Như Thi nhân, Lãng tử

Ồ nói ra mới nhớ
Có một nẻo đường đời
Sống thanh thản thảnh thơi
Vị nhân văn, bản ngã

Sống vì tình vì nghĩa
Vì nhau cả cuộc đời
Vì hương vị nồng say
Mùi xạ hương ngào ngạt

Không tính toan tiền bạc
Chẳng lồng lộn bon chen
Cười khẩy, tách trà sen..
Thanh bạch cùng nhàn nhã

Đong đầy tình thân ái
Bên đời có giai nhân
Hương loang phía cội nguồn
Ướp vào hồn nồng nhiệt

Lời nối lời tha thiết
Tình mãnh liệt trào tràn
Sóng ập cuộn từng cơn
Gió gào sôi mê mệt…

Trời đất chắc cũng biết
Núi lửa vẫn phún trào
Cỏ rêu ướt lên cao
Cửa thiên đường địa ngục

Xa rồi nơi trần tục
Đây là chốn thanh tao
Không còn chuyện thấp cao
Chỉ còn hồn bay lượn

Giống như bơi trên biển
Bồng bềnh sóng mơn man
Mùi tôm cá vương tanh
Giữa thơm lừng mật ngọt

Thiên đường nhểu từ giọt
Nghe từng đợt giần giật
Chẳng là rung bần bật
Chỉ nhận rằng cảm nhận

Cứ thế vào bất tận
Đến vạn kiếp muôn đời
Cứ chảy mãi không thôi
Cho thơ tuôn tình ái.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]