Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 1, 2013

BUỒM - TRĂNG (Nhạc: Vệt Nắng Cuối Trời)



THUYỀN VÀ TRĂNG  

Thuyền rời bến cũ thuyền đi
Theo dòng sông chảy hướng về biển khơi
Thuyền đi? Hay nước đẩy trôi(!)
Có sao đâu. Miễn cuộc đời đổi thay
(Neo nơi bến vắng suốt ngày
Tháng năm mưa nắng vơi đầy cô liêu).
Trăng lên giữa buổi trời chiều:
làm buồm căng gió thương yêu dìu thuyền
Đưa nhau đi khắp mọi miền
Chân mây góc biển.. thỏa niềm khát khao
Trăng mòn trăng ưỡn lên cao
Sá chi gió đẩy bạc đầu sóng ơi
Thuyền trăng trôi giữa biển trời
No nê nồng mặn tràn đầy hân hoan
Hương loang theo mãi khuyết tròn
Dập dềnh giữa sóng bềnh bồng trên mây.



THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]