Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 6, 2017

** THIÊN CUNG


THIÊN CUNG

Ai đi giữa cõi dương trần
Lấy yêu thương để trải lòng thương yêu
Lấy tình nuôi dưỡng tình ngây
Thì đời hạnh phúc tràn trề mãn viên
Cho thiên cung bỗng nổi ghen
Cũng mong thượng giới gối chăn mặn nồng 
Dời thiên cung xuống miệt trần
Tẩm mùi thế tục nhuộm hồng mắt môi
Mĩ tiên dời bước trên mây
Ô la la.. cuộc vui vầy nhân gian
Thì ra sắc sắc không không
Thiên cung trần tục thênh thông hoan hòa
Trần tục mà giống thiên cung
Bởi thiên cung có mặn nồng trao nhau
Ai ơi sống giữa đời này
Hãy yêu thương để vui vầy Thiên cung

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Cảm hứng thơ từ câu:
 "Thế mới biết giữa đời trần tục có những cuộc đời vẫn sống chốn thiên cung" (Thi Lệ Hoài Dương) Nhà xuất bản VHVN...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]