Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

19 tháng 6, 2017

** DUYÊN NỢ CÕI TRẦN

DUYÊN NỢ CÕI TRẦN
(*Thì ra là Nàng..)

Ta muốn nặng để mong thành tảng đá
Muốn biết bay để thành gió mây kia
Muốn rong chơi thành cánh bướm dập dìu
Mà chẳng muốn làm ai trong trần thế

Ta rất muốn tìm khắp miền dâu bể
Một tấm lòng trong sắc vóc giai nhân
Bởi làm người đâu chỉ tại thiện căn
Mong chẳng được! Không mong đôi khi được

Gặp duyên chăng? Người mà ta ao ước
Hay chỉ là đò bơi ngược bến sông!
Nếu là duyên là nợ sẽ phải lòng
Cá gặp nước, ồ! châu về hợp phổ

Ta không muốn tính toan gì hơn thiệt
Sống là cho, rồi nhận lại, rồi cho
Nên cả hai cùng được cả hai phần 
Không cho nhận, hai số không tròn trĩnh

Nơi trần thế vốn là nơi vướng bận
Không khôn ngoan thấu đạt sẽ loằng nhoằng
Chỉ biết mình.. là thêm rối bòng bong
Sóng gợn nhỏ thành hung thần dữ dội

Nên chỉ muốn lên trời tìm tiên nữ
Đem xuống trần lấy làm vợ hiền thương
Tập cho nàng biết rành chuyện yêu đương
Không hề có cảnh ghen tuông đố kỵ..

 Ồ bên cửa, Thánh Peter đứng đó
Có một nàng cười tươi rói, dáng tiên
Như viên ngọc ta nhìn thấy hôm.. quên!
Chờ ta để.. đem châu về hợp phố.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]