Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

28 tháng 6, 2017

** BIỂN ƠI, BIỂN CHO AI?


BIỂN ƠI, 
BIỂN CHO AI?

Sông với biển tương song lòng đầy nước
Sông vươn dài, rút ruột, nước ra đi
Lá vàng trôi theo nước, cuộc phân kì
Về với biển, sóng rì rào vạn thuở

Biển luôn mở cửa lòng mình nặng chở
Nhận rồi cho, nhận cũng để mà cho
Dẫu mặt trời không nắng những khi mưa
Nhưng với biển luôn là cho và nhận..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Được gửi từ Yahoo Mail trên Android

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]