Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

18 tháng 5, 2017

** NƠI DẤU LẶNG DỒN ÙN


NƠI DẤU LẶNG DỒN ÙN

Nơi chàng vừa đi qua
Một vùng đầy hăm hở
Nàng cười xinh đáo để
Đáo để để mà xinh

Nàng gieo vào tim chàng
Một dáng hình mẩy nở
Nàng cấy vào hồn chàng
Một niềm tin sắt đá..

Trời qua xuân đến hạ
Chim sáo bay sang sông
Đời vẫn cứ gập ghềnh
Phai nhạt dần ước vọng

Trời cứ cao lồng lộng
Mơ mộng lưa thưa dần
Trăng muộn hóa trăng suông
Nhuốm đêm bàng bạc trắng

Nơi đây chàng đang đứng
Ngắm đời bước qua nhau
Để lại những miểng sầu
Rớt phía sau quá khứ

Chàng gặp may, (số đỏ)
Nhặt được thẻ đào hoa
Đời đằm giữa thương yêu
Muốn lên, đâu dễ được

Âu trời sắp đặt trước
Chẳng chống nạng làm gì
Phước họa có hai bề
Dại gì rinh phần họa

Hạ, mùa hoa sen nở
Thoang thoảng mùi bùn nồng
Ngan ngát nhụy nực hương
Giữa ngàn xanh màu lá

Thu nhuộm từng ngọn cỏ
Cúc vạn thuở bung đài
Vàng nỗi nhớ nàng ơi
Nơi ngày xưa nhàu vải

Đường đời đâu dừng lại
Chờ nước chảy qua cầu
Hồ thu, chiếc cần câu
Luận nhân tình thế thái

..Chỉ Tình là còn mãi
Cái còn lại ở đời
Làm ấm cõi lòng người
(Trời ngủ quên cũng vậy).

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]