Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

2 tháng 5, 2017

** CHOÁNG


CHOÁNG 

Trời nắng hây, sao ta lại choáng
Hỏi trời? hay ta tự hỏi ta
Ngọc ngà với ta đâu phải xaphia, rubi.. huyền ảo
Mà có thể chỉ tấm lòng hiền lương thơm thảo 
Một dáng hình nở nang thanh sang khỏe mạnh..
Nàng đã đưa ta đi về miền vô trọng
Nhấm nháp cái lâng lâng
Thả tình ta trôi giữa suối lòng
(Phận đời qua khúc đoạn lênh đênh..
Qua cả những lang thang rong ruổi)
Thiên hạ lắm giai nhân!
Tri kỷ được mấy nàng?
**
Chỉ khi gặp Nàng
Ta choáng
Lãng tử nặng tình không thích cứ mãi làm gió thoảng
Rong chơi trên đồng ngàn vạn cỏ hoang
Hoa
Chỉ khi đến bên hồ
Giữa trời thu trong vắt
Một bông sen trắng nuột
Ngần lên
Ta ngây ngất
Ta cảm thấy mùi thơm da thịt từ Nàng
Ngan ngát nực nao gây nghiện
Cặp đùi là đường dẫn qua miên man hoang mạc
Ta muốn tắm suối rừng đen Napoleon từng tắm
Napoleon từng choáng
Cuộc đời nào không run rẩy choáng 
trước nhụy bung loang..
**
Anh mãi ở bên em
trên đường xuôi vạn lý 
muốn làm một học trò cá biệt, to đầu.. 
chuyên gây choáng cho cô
nhớ nha cô
thế thôi

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Từ: Thi yên Đình Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]