Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

27 tháng 5, 2017

** NHẮM MẮT THẤY ĐIỀU MỞ MẮT KHÔNG THẤY..


NHẮM MẮT THẤY ĐIỀU MỞ MẮT KHÔNG THẤY.. 

Nhắm mắt để ngoái nhìn về quá khứ
Những niềm đau u uẩn đã qua lâu
Những hình dung về ân nghĩa nhân tình
Ta sẽ thấy lòng nao nao khó tả

Ta sẽ thấy đời bao dung ta quá
Chợt bỗng ta lỏn lẻn với chính ta
Thèn thẹn như mắc lỗi với trang đài
(Đã hẹp lượng. Đáng ra là phải rộng).

Ta rất hiểu dưới trời cao lồng lộng
Gió muôn đời vẫn mãi cõng mây bay
Mà sao ta trang nam tử kiếp người
Không trải dạ giương tán tùng tỏa bóng

Ta nhạo ta, nam nhi chi hẹp lượng!
Gió ngừng bay còn là gió hay không
Sông không trôi sẽ hóa những hồ, đầm..
Nắng không chói đâu còn là mùa hạ..

Sao có thể biến quen thành xa lạ
Trả ân tình bằng những lọn những ca
Đáp lễ lòng bằng vài sợi nắng thưa
Chẳng tương xứng với tấm tình chân thiện..

Ta say đắm giữa cuộc tình cháy bỏng
Xúc động bồi hồi ngưỡng vọng.. hy sinh
Ta thương trao, phụng hiến hết tình nồng
Với tất cả.. thành tâm và độ lượng

Ta sẽ sống giữa ngập tràn biển mộng
Trân quý từng sợi nóng cuộng rong rêu
Giữa cõi trần, sống là để thương yêu
Yêu nhợt nhạt đâu phải là đang sống..

Ta quất ngựa bất kham phi lồng lộn
Rú hết ga xe cuốn chặng đường ngoan
Xé mây trời, phi cơ nuốt không gian
Lên cực lạc cùng em mềm như bún..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]