Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

29 tháng 12, 2013

** NUỐI MỘT DẶM TÌNH


NUỐI MỘT DẶM TÌNH

Chiếc lá úa lìa cành
Nuối tiếc thuở xuân xanh
Chẳng phất phơ theo gió
Cho đời lá rung rinh

Cành muốn lá mãi xanh
Muốn mùa xuân cứ trải
Nhưng trời làm khó dễ
Chẳng để gì trường tồn

Em đi về "bạ chiền"
Vọng đời thay áo khố
Nửa kiếp rồi khốn khó
(khó trong phía tâm hồn)

Tình em rời tình anh
Lá vàng rời trời rộng
Rụng trôi vào vô tận
Tình em trôi về đâu!

Thao thức giữa đêm thâu
Nuối một thời nồng mặn
Một li sai một dặm
Đời rơi vào hư vô

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

27 tháng 12, 2013

** KHÚC VUI TRẦN THẾ


KHÚC VUI TRẦN THẾ

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Xuân đem tia nắng nối lòng em
Xuân sớm màu xuân xanh như lá
Chiều xuân ấm tỏa ngả sắc nồng

Hạ đến, ve chòi đất chui lên
Lột mình chào hạ tiếng râm ran
Màu hạ tình em ươm trái chín
Hạ tàn, suối mát.. khúc thu sang

Thu đến, dát màu cả hương em
Nhuộm hường sắc lá bởi thu phân
Hồ thu gương nước in trời biếc
Cùng em câu cá giữa thu vàng

Em rủ mùa đông đến sao em
Đông về, anh ủ ấm tình loan
Chăn gối thơm mùi đông mặn ngọt
Tuyết tiếc chồi bung phía đông tàn

Xuân hạ thu đông mãi cùng em
Khúc vui trần thế cứ vang ngân
Em là ai nhỉ - nàng thơ đấy(!)
Lảnh lót bên lòng hôi hổi thơm
… …

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

26 tháng 12, 2013

** TÙY CHỌN


TÙY CHỌN

Chọn một ngày lành để sinh ra
Giữa đời trần thế bụi nham sa
Vừa thấy mặt trời ta đã khóc
Giọt lệ đầu đời cho nào ai

Chọn một con đường để ta đi
Học hành chữ nghĩa chốn trường thi
Nhân vốn bất học bất tri lý
Không đọc thánh hiền - biết mấy chi

Chọn một hồng duyên cho võng đưa
Vườn tình muôn sắc ong bướm bay
Đâu một tấm lòng đem tình trải
Đường xuân phơi phới nắng tươi màu

Chọn một đóa hường trong gió lay
Đi qua chay mặn tuổi xuân thì
Nào ngờ nhụy rữa màu phai nhạt
Gai vẫn đâm cào rách áo thưa

Chọn một khúc đời qua nẻo khuya
Thế thái nhân tình sao đìu hiu
Ngõ vắng đường yêu nhiều quạnh quẽ
Một mình một ngựa, bóng xiêu mờ

Chọn một chiều thu phớt hoang liêu
Cùng ta chia sẻ chút tiêu điều
Bàng bạc màu mây mong mỏng sáng
Thả hồn trải mộng tím chân trời

Chọn những đêm tràn trăng với thơ
Cảm hứng chảy dòng theo mộng mơ
Ái tình muôn thuở tuôn túa chảy
Khuyết tròn mờ tỏ.. vốn vô bờ

Chọn một khúc mơ trôi tự do
Cho đời thanh thản chẳng ưu tư
Ai có cùng ta thành tri kỷ
Chia sớt hương lòng trong tỉnh say

Chọn chuyến tàu đi phía tương lai
Êm êm như một dải lụa đào
Không nhanh không chậm không vội vã
Thỉnh thoảng chút dừng trông khói trôi

Chọn một tâm hồn trong thảnh thơi
Dành tặng về nhau, phụng hiến người
Nhấm nháp hương yêu theo từng giọt
Lòng bên lòng ngắm áng mây trời

Chọn chút đằm sâu trong nồng nao
Cho lòng ta đượm vị thanh tao
Hồn nhẹ lâng lâng như bay bổng
Đến với nhân tâm của con người

Chọn một người tiên đi cạnh ta
Chia bùi sẻ ngọt chốn phù hoa
Nể tình, tiên để hoa tiên nở
Bụi trần thì tắm.. có chi mà

Chọn một ngọn đồi trông ngoái xa
Về lại mênh mông phía mịt mờ
Cười buồn nhân thế trong ham hố
Mà để ân tình hoen ố đi

Chào nhé, giấc màng khi ngủ mê
Hoài mong tử tế vẫn đi về
sống giữa ái tình khắp thiên hạ
Chọn một tinh cầu em cùng ta
… …

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

24 tháng 12, 2013

ĐƯỜNG TRẦN BÊN NHAU nhạc&lời THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN -beautiful

ĐƯỜNG TRẦN BÊN NHAU
 VIE  ENSEM BLE 

Tôi  đi   lang thang trên    đường trần
 Je veux    errer      dans     la    vie
Em     mê  rong chơi   nơi   cung đàn
Tu  rêvede  t'amuser  avec   musique
Tôi luôn tương tư giấc  mơ lòng
 Suis     devoré       par amour
Cho em tung tăng giữa mênh mông.
  En  te  laissant    en     bonheur
Trong tôi    em như áng mây hồng
Dans moi,   tu   es   beau nu age
Trong em, tôi như  bóng bách tùng
 Dans  toi,  je  suis    conijère
Trong nhau  đôi ta luôn  ấm nồng
 En   nous, la   chaleur  intense
Thịt da      hương hoa   hóa    thành thơ
Nos corps  se transforment en mé lo die.
-----------------------------------------------(2)
Trong nhau   hai ta  trôi bồng bềnh
 En     nous,  er rons à  l'a ven ture
Tương lai đâu  lo chi gập gềnh
 Fu tur    sans  su ci  ne gêne
Không gian  bao  la thu vào hồn.
Tout  espace  entre  dans nos âmes
 Cuộn, nhập, trộn,       xoắn, xiết, lồng, đan
Se réunit,   se mêle,     se rattache en nous
Em ơi,    tình    trong nhau mãi nhé
Chérie, l'amour     pour toujours
 Suốt đời,       tắm tình,       tắm      hương hoa
Toute la vie,  nous immergeons dans le parfum
 Suốt đời,       tắm tình,       tắm      hương hoa
Toute la vie,  nous immergeons dans le parfum

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** NGHIÊNG


NGHIÊNG

Vành nón lá nghiêng nghiêng
chao đời vào hối hả
Nghiêng sườn đồi
cho suối chảy về sông
Dòng sông không nghiêng?
Vẫn chảy về phía biển
Cột thẳng đứng giữa trời,
bóng vẫn nghiêng…

Đời em nghiêng về anh
để trôi về miền ước
Anh nghiêng về phía trước
Đời vẫn ngả phương em
Nồng nao, nồng nao
để dạt vào thao thức
nghĩ cho em, nghĩ cho anh
Trút hết một chữ tình
về phương nhau…

Có ánh nắng nào
không chiếu nghiêng nghiêng
Có cuộc tình nào
Không chút ghen tuông..
Chỉ có mặt trời
Không có bóng
Nên chẳng thể nào nghiêng
Chỉ có hai người
hợp thành một
Nên chẳng thể nào ghen

Tất cả những cuộc tình
Đều nghiêng ngả, ngả nghiêng
… …

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

** TENG BENG


TENG BENG

Lại một chiều thu rụng vào ta
Lá vàng xào xạc kiếm.. ngày xưa
Nuối ánh xuân nao tình nhảy nhót
Còn đâu cánh bướm kiếm hoa nào

Ta vẫn cùng ai trong nồng nao
Trao về nhau giọt nhểu rượu đào
Cùng ngắm tinh vân miền xa thẳm
Nhấp nháy cười tình trong đáy đêm

Em có cùng anh không hỡi em
Tắm giữa hồ thu không áo xiêm
Bơi tới vầng mây màu cánh hạc
Vãi lên màu tím, nhuốm sắc hồng

Anh có cùng em nhấp chén xinh
Sữa đời không tự chảy hương trinh
Chỉ nhểu mạch nha khi môi tới
Mang khối tình anh theo ấm êm

Mình có cùng ta trong nệm chăn
Cởi từng nút một phiến thân thơm
Trao hết cuồng si về ba dội
Lặn xuống tột cùng nơi cội hương

Ta có cùng nhau banh teng beng
Quăng đời ra giữa ngã ba đường
Thiên hạ còn ai tràn đi nốt
Thanh địa bạch nhật – anh với em
… …

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 12, 2013

** TIẾNG TÌNH



TIẾNG TÌNH

Đang nằm giữa phố chật đông
Vẳng nghe như có tiếng chim gọi tình
Lời như giục dã thúc dồn
Vọng vào đâu đó tiếng lòng ngân nga
Chim trời - tình trải bao la
Tưởng chừng chẳng biết buông neo bến nào
Thế mà nghe tiếng gọi mời
Chim chàng sà đến tỏ lời trăm năm..
Có loài, chim trống hót vang
Loang xa trong gió làm nàng xuyến xao
Ngẫm ra muôn sự tại trời
Tình nào cũng chuyện trao lời vào tim
Chỉ nằm nghe một tiếng chim
Mà như đã thấu chuyện tình thiên thu

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Sg Chiều 23/12/2013

** CHÍN BÓI


22 tháng 12, 2013

** NGHE TRONG LỜI ĐÁ


NGHE TRONG LỜI ĐÁ

Em có phải là em không em nhỉ
Gặp nhau đây, toa vip chuyến bay dài
Kiếp trước mình đi trệch phía tương lai
Tàu vạn lý bến chiều thu nắng nhạt

Kiếp này phải đi tìm trong mải miết
Bấy mươi năm trái đất méo không tròn
Mộng dương trần cùng em giữa nhân gian
Mới nhìn thấy dấu chân son để lại..

Anh vội vã lên tàu rồi ngồi đợi
Ngóng chờ em, hồi hộp,.. phải em không?
Vì dưới ga chỉ nhìn thấy sau lưng
Nhưng anh biết là em (không thể khác)

Dáng hình em, anh thuộc từ kiếp trước
Thể nào ai giống y hệt được em
Bờ vai xuôi thon thả uốn ba vòng
Đồng hồ cát đếm thời gian vô tận..

Và kia rồi, bóng hồng đang xuất hiện
Đúng mùa xoan, hoa trắng, quả từng chùm
Da mịn màng môi thắm thoảng hương sen
Em bước tới, mắt long lanh cười mỉm

Một tia nắng lóe lên, lòng xao động
Hai chờ mong gộp thành mối tương giao
Giữa chiều thu mà lấp lóa muôn sao
Đua nhảy nhót khúc trùng phùng vạn thuở

Hỏi sao cứ vấn vương nhau thế chứ
Sao phải tìm đúng một nửa của nhau
Trệch chuyến tàu hay khác ghế khác toa
Thì trái đất lại tiếp tục méo nữa

Ôi tạo hóa, bàn tay tiên kì diệu
Khéo an bài cho hai nửa của ai
Lời vàng trao tuôn chuỗi hạt ngọc châu
Cho viên mãn ngập tràn màu thắm đỏ

Chuyện vàng đá thỏ thẻ câu vàng đá
Em bên anh thổn thức, lệ hoen mi
Đến chiều thu, mới hợp phố châu về
Vì tiếc để thời gian phai sắc vóc

Ồ phía trước còn xa, xa tít tắp
Ngựa, gió trời, mở lối rộng thênh thênh
Hai mùi hương quện thành một chữ tình
Nghe lời đá vẳng vào lòng gió hát.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

20 tháng 12, 2013

** SÓNG RU


SÓNG RU

Hai đứa ở hai đầu tia nắng ấm
Lòng nối lòng nhấp nhánh ánh tình xuân
 Phập phồng tim gọi cửa, sóng ru đêm
Yên tĩnh quá, tiếng của từng hơi thở

Khe khẽ chứ, em đang nồng giấc điệp
Mới vừa xong, kế tiếp chuyện vừa xong
Ngàn vạn năm có bao cái trăm năm
Trong trăm ấy có bao tình trao gửi

Sóng cứ đánh đêm ngày lên bờ cát
Cát mỉm cười: ve vuốt nữa đi anh
Cho da em thơm, sạch, mịn và êm
Vết chân bước qua đời em, in dấu

Bóng anh dài trải lòng theo tít tắp
Sóng bạc đầu đâu do cát mà anh!
Tóc hai màu có thể bởi thời gian
Phong trần quá, vì em nên càng bạc

Thôi ngủ tiếp trong vòng tay ôm chặt
Hay dậy nào, lại tiếp chuyện trăm năm
Sóng ngàn năm xô bờ cát dập dồn
Không dào dạt đâu có còn là biển

Không dào dạt đâu có là biển rộng
Không bạc đầu đâu phải sóng ru em
Gối bờ vai, em ngủ giấc mơ êm
Anh ôm trọn một niềm chung vàng đá

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


17 tháng 12, 2013

** THỰC TẠI ẢO


THỰC TẠI ẢO

Mơ màng giữa cõi mộng du
Đời như mây khói chiều thu lững lờ
Chiêm bao ơi khiến ta khờ
Con tim cứ mãi lờ đờ lâng lâng

Mộng về trong ánh trăng thanh
Bên em soi mắt long lanh đáy trời
Mơ về một kiếp rong chơi
Lang thang đến tận.. tơi bời teng beng

Nghĩ về anh, nghĩ về em
Một tia nắng nối đôi lòng, đường tơ
Thực như vầng mộng hồn thơ
Thành đôi tri kỷ trao lời hàn huyên

Đời thực mà tưởng cõi tiên
Cõi tiên lại tưởng dương trần thúy loan
Rõ ràng đang giữa giấc hoan
Mà sao mồn một mùi chàng hương em

Nàng mây bắc, anh gió nam
Mà sao cứ tưởng cầu vồng hợp long
Em đoài anh tận cuối đông
Mà sao cứ nghĩ lầu vàng bên nhau

Ngỡ vừa rời chuyến xe châu
Để cùng nhau tắm biển sâu sông dài
Ngỡ dắt nhau tận trang đài
 Trên nhung dưới lụa vùi đời theo hương

Ngỡ anh lặn xuống dưới lòng
Ngắm viên ngọc bích của em rồi về
Em mơ nguyện một câu thề
Cùng anh tát cạn suối khe mạch ngầm

Mơ ngày đâu phỉ màng đêm
Lồng lên lộn xuống khắp miền thiêu thân
Thì ra giữa chốn dương trần
Thực tại ảo muôn phần lung linh

Nửa cho anh, nửa cho em
Thực thực ảo ảo.. tan mình vào nhau

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 12, 2013

** PHIÊU DIÊU


PHIÊU DIÊU

Nắng lên hoa sẽ nở
Bướm vờn hương sẽ bay
Gió đến mây sẽ trôi
Đời thăng hoa: Tình đến

Cõi tâm thường chùng nặng
Lòng người vốn đa đoan
Phiền não và hân hoan
Thường xen nhau trộn lẫn

Buồn trông ra biển rộng
Cánh buồm chờ gió lên
Chim chao liệng kiếm tìm
Biển càng thêm vô tận

Ngày nào trời không nắng
Mây u ám màu chì
Gió đứng ngẩn ngóng chi..
Lòng càng thêm quạnh vắng

Kìa ráng hồng xuất hiện
 Em đến giữa mơ màng
Mỉm cười với riêng anh
Làm tim như hóa đá

Anh có là ngọn gió
Em có phải cụm mây
Để gió cõng mây bay
Qua chân trời góc biển

Buồm ơi chờ sóng đến
Sóng sẽ xô thuyền đi
Bến vẫn đợi thuyền về
Một đời trăng tròn khuyết

Có chi là mỏi mệt
Hè thu đông rồi xuân
Hoa đua nở tràn đồng
Đất trời tươi nắng mới

Em ơi đừng có hỏi
Cứ tận hưởng hương hoa
Mây thì cứ la đà
Cứ rong chơi trần thế

 THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN