Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

8 tháng 12, 2013

** CÙNG TAN VÀO MÊNH MÔNG


CÙNG TAN VÀO MÊNH MÔNG

Mây trao thân cho gió
Để gió cõng mây đi
Dọc đường gió thầm thì
Mình mệt chưa, ta nghỉ

Tơ trao mình cho cửi
Cửi dệt thành lụa là
Thành nhung gấm lá hoa
Rồi mê say ngơ ngẩn

Suối trao đời cho sông
Sông trao đời cho biển
Để hòa vào vô tận
Cùng nhau thành mênh mang

Em thương trao về anh
Làn môi màu sen thắm
Ấm nồng êm mềm mịn
Cho anh say trong hương

Em thương trao về anh
Hơi thở vờn như lụa
Luồn vào như tẩm thấm
Cho anh tan vào em

Em thương trao về anh
săn chắc, sức sung cương
Như sóng ngầm bụng biển
Cho người anh bừng bừng

Em thương trao về anh
Nhụy đời trào từng đợt
Rồi rung lên bất chợt
Cho đời anh chòng chành

Em thương trao về anh
Tấm thân hơn ngà ngọc
Cả linh hồn trong vắt
Cùng hòa vào mênh mông

Cùng tan vào mênh mông
                                    Cùng
                                            tan
                                                 vào
                                                       mênh mông


THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

 

1 nhận xét:

  1. cung tan vao menh mong de hanh phuc tran day, phai khong anh?

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]