Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

4 tháng 12, 2013

** J ĐÂY(?) CHỨ KHÔNG PHẢI NHÂN – CHIA – TRỪ - CỘNG..


J ĐÂY(?) CHỨ KHÔNG PHẢI
NHÂN – CHIA – TRỪ - CỘNG..

Dưới trăng,
trên tất cả những gì còn lại
Bên nhau đi trong thu
Trong thu có hạ
Nực nồng mùi quả chín..
(Một thằng khùng
trong bộ dạng điên điên..
Bắt tay chào Bonjour
làm quen, rồi nhập vào hồn cốt)
Điên thật rồi, chém cha thằng khỉ đột
Đời trở thành khạo khờ dại dột
Khát khao chăng? Miền ấm
Cột đời đi, chui vào rọ ngàn năm
Rồi la lên: Ôi cái nỗi niềm..
Chi rứa hẹ?
Tự chui vào đấy chứ
(Tự trói mình còn làm toáng gì đây!)
Sao không bên nhau
Chia sẻ hương đời,
tình đời
Chia sẻ những vui buồn tận thế..
 Khát khao nhau từng bữa
Bếp bùng lên trong vầng hoang lạnh,
giữa cô đơn
Thật nhân văn
Cùng ngồi vẽ cái đỉnh đèo ngoạn mục
Cùng thao thức vì điều không có thực
Để làm chi
Tri kỷ
Dồn tất cả đổ chung thành một đống
Dồn tâm huyết cùng vẽ nên viễn cảnh
Để xài chung
Tung tăng miền vô tận
Chim trên trời và cá ở dưới sông
Kí ức nào khi tắm gáo nước chung
Miền hoang dại ung dung phi nước kiệu
Dẫu đọa đày bao nhiêu cũng chịu
Cô đơn lùi lại mãi phía xa xưa
Cuộc đời vui
Vì thấm cái nhân tình
Vì luôn còn hai nửa của nhau chăng
Không chỉ thế
Mà vui vì hơn thế
Ừhm..
Đời đâu là bể khổ
Tắm trong tình thì mãi sướng hơn tiên
Đời trộn vào đời sẽ hạnh phúc vô biên
Suối nhập lại thành sông, suối chảy một dòng
Trôi về biển, buông đời trao cho biển
Tự nhiên, cùng tận
Đời là cho và nhận
Sóng cồn lên
Vung vãi giữa muôn trùng
Những giọt nước mặn nồng tinh khiết quá
Tình đời mong manh thế
Trong lành sang cả
..Có trong nhau
Một lần
Thì có cả đời nhau
Biết nhận biết cho
Thì sẽ có luôn cả trời cả đất
Có cả ngọc ngà,
ngột ngạt
Động mưa kìa
Sấm chớp xé không gian
Em trong lòng anh
Mưa giữa đại ngàn
Mai, bụng biển lại đong đầy nước bạc
Vòng tay nhau ôm chặt
Khát khao đời
Cho đời khát khao ta
Gió hát ngân nga
Lời của gió luôn làm trăng chuếnh choáng
Tiếng lòng em luôn làm anh say đắm
Buông đời đi anh
Thương trao đi em
Nơi xa ngái có chờ ta không nhỉ
Miền tương lai có mong đợi chúng mình
Ta chẳng cần xa xôi quá mông mênh
Chỉ cần biết tiếng tim hòa làm một
Thế thôi anh
Thế thôi em
… …

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

1 nhận xét:

  1. THO ANH BAO GIO CUNG TUYET. NEU NGOAI DOI CUNG DUOC VAY THI CON GI BANG. ANH NHI?

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]