*Én Đưa Xuân Đến Rồi Em
Hãy Hôn Sợi Nắng Cho Mềm Nét Môi
Xin chào, ngọn gió tinh khôi
Gió đưa thơ đến cho đời giao duyên
Nụ đào cười mỉm bói xuân
Và em tủm tỉm khi anh bên lòng
Tình xuân em thỏa giấc nồng
Vươn tay vói lấy tơ hồng anh trao
Anh là xuân ấm xuân tươi
Xuân đưa lại nét môi cười cho em
Trang nam như bách như tùng
Tán che bóng tỏa một vùng mát em
Xuân đời ươm nắng hây thơm
Xuân anh ngậy ngọt mật ong xạ trầm
Em say nha phiến ngái nồng
Xuân say em - áng mây hồng phiêu du
Thơ anh dùng nhiều từ đắt quá đấy... Đọc phê mất thui
Trả lờiXóa..đỉnh cao của thơ tình
Mềm mại , nhẹ nhàng ! Thích1❤
Trả lờiXóa