Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

15 tháng 11, 2013

** MƠ THẤY MỘNG LÀNH


MƠ THẤY MỘNG LÀNH

Chim trời sải cánh giăng giăng
Muốn đo dài rộng dọc ngang thiên hà
Đêm về, ta với mình ta
Thao thức ngẫm ngợi vào ra chuyện đời
Mơ về một kiếp rong chơi
Không màng thế sự chợ người bon chen
(Thì ra giữa chốn phong trần
Cứ đâu chúi mũi chổng mông tỵ hiềm
Làm người phải nghĩ lớn lên
Thế gian mới có hương thơm, sắc màu
Đừng làm chuyện nhỏ mình đi
Nhân cách teo tóp còn chi là người…)
…Ta mơ về bốn phương trời
Yêu thương trùm tỏa cuộc đời ngân nga
Mơ ta tắm giữa Ngân hà
Bên em tủm tỉm cười ta.. tồng ngồng
Tay em thì cứ luồn trườn
Đến nơi kích hoạt cái thằng ngủ trưa
Dậy nào, bất trị ai ưa
Ngủ chi ngủ lắm, say sưa suốt ngày(!)
..Ta bơi lên chín tầng mây
Trong em nóng bỏng ngất ngây lửa lòng
Em như tiên nữ nồng nàn
Biến ta thành chúa sơn lâm đóa khùng
Khùng đi, điên nữa đi chàng
Điên đi điên lại.. mơ màng giấc hây
 
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]