Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

18 tháng 11, 2013

** LẠC LÒNG


LẠC LÒNG

Nuối lòng nhớ bến sông xưa
Miền xa kí ức ùa về hanh hao
Nặng chùng theo nỗi chênh chao
Bóng ai xa khuất mịt mờ chân mây?

Ráng chiều tím cả trời tây
Sao không tím nốt những ngày có nhau
Hồ thu lặng tím mây trời
Sao không tím cả cuộc đời rong rêu?

Thời gian phong phủ bụi mờ
Nốt tình giật nấc, câu thơ lạc vần
Dấu giày ai bước qua tim
Để ai sóng sánh nỗi niềm ưu tư?

Lặng nhìn vào cõi hư vô
Ngoảnh về quá khứ xôi xa ngại ngùng
Lòng ai có nhớ chi lòng
Lời buông theo gió có cùng mây bay?

Ai còn hay vết guốc gầy
Dẫm lên tim để trụa trầy nhớ nhung
Ngày mai tháng tận năm cùng
Có gì khỏa lấp nỗi niềm này không?

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

1 nhận xét:

  1. nhung noi niem day dut cu ua ve trong anh. sao anh khong don mot ai do lam lanh vet thuong ngay cang day theo nam thang ho anh?

    Trả lờiXóa

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]