Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

30 tháng 6, 2016

** CÙNG EM TA ĐẾN


CÙNG EM TA ĐẾN

Em đưa ta đến giữa miền
lâng lâng, vô trọng, thơm mềm.. thế em?
Đi vào mà tưởng đi lên
Xông xênh, rạo rực.. cùng em dong thuyền
Đằng kia có phải bưng biền
Cây hoang, cỏ đụm.. một miền bồng lai
Hang cắc cớ, lạch thiên thai
Xanh rì rêu đá khô ngoài ướt trong
Rừng súng đạn, chẳng bình yên
Trăn quấn xiết, hổ thu mình phóng lên
Cá trườn theo lối ngàn năm
Phiêu lưu táo tợn như dâng hiến mình
Mây ngừng chờ gió hăng hơn
Súng chờ đạn nạp vào nòng lao sang
“Mưa rào chưa đến sao anh?
Nôn nao nực nội đành hanh trong lòng”
Đường xuân hoa lúa trổ đòng
Hoa sen trổ nhụy, hải đường ấp e
Phía sau cổng.. thánh Piter
Vườn đào vương mẫu mọng hồng một đôi
Vun lên, rướn cả núi đồi
Ngậm vành môi ấm chợt đời vút cao
Dưới rừng nhòe nhoẹt cỏ lau
Nước trôi.. gấu uống như người say men
Phải em là một cánh đồng
Chim bay, bướm lượn, thú rừng vui chơi
Em làm ta ngấm cơn ngô
Lim dim nhu kẻ mộng du ban chiều
Say rồi tỉnh, tỉnh rồi say
Trần gian mấy kiếp trời đày thân ta..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]