Links - Liên kết dến các trang Website. Blogspot, fb, chuyên trang thơ THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

23 tháng 6, 2016

** THĂNG VÂN


THĂNG VÂN

Vạn nẻo đời, có nẻo ở trên mây
Mây ken lại thành giường trôi lảng bảng
Em thả lỏng nằm trên nghe gió thoảng
Chiều còn nồng nắng len lén loang lên

Có lẽ nào anh đã ở trong em
Mây xúm xít choàng voan như che đậy
Em thít lại cho anh trườn vụng dại
Nắng chợt bùng không chịu nhạt màu men

Có lẽ là anh đã ở trong em
Miền nóng ấm vạt rừng đen quày quả
Lò hạt nhân nước nặng trào hối hả
Chảy ngang trời, tưới tắm ngựa bất kham

Có lẽ nào anh cứ ở trong em
Mặc nhân thế chen vé tàu vạn lý
Cuối trời kia có gì hay không nhỉ
Chẳng vội gì, cứ thong thả rong chơi

Có lẽ nào ta ở mãi trong nhau
Có lẽ nào anh ở mãi trong em
 Có lẽ nào ta ở mãi trong nhau
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu muốn, bạn dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]